Trận ra quân tại giải Futsal quốc tế 2026, tuyển Việt Nam phải đối đầu luôn với Nga - đội bóng xếp thứ 7 thế giới trên BXH FIFA (trong khi mình đứng thứ 22 thôi nha)
Biết đối thủ mạnh thật sự, HLV Giustozzi tung vào sân những cái tên "gạo cội" nhất: thủ môn Hồ Văn Ý, cùng bộ tứ quen mặt Châu Đoàn Phát, Thái Huy, Thịnh Phát và Nhan Gia Hưng.
Ngay từ đầu trận, tuyển Nga đã dồn ép liên tục về phía khung thành mình. May quá có Hồ Văn Ý "bắt như thần" , cản phá liên tiếp các pha dứt điểm của Antoshkin. Team Việt Nam cũng không chỉ lo phòng thủ mà còn tạo được vài đợt phản công cực kỳ nguy hiểm nữa đấy!
Nhưng mà... đúng lúc tưởng chừng mọi thứ đang ổn thì đến phút 10, Andrey Pavlov chạm bóng cực tinh tế trong vòng cấm, Hồ Văn Ý không kịp phản ứng. Nga mở tỉ số 1-0
Sau khi bị thủng lưới, team Việt Nam đẩy cao tấn công tìm bàn gỡ. Nhưng rồi phút 19, drama đến khi Văn Hoài nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi cản phá cơ hội ghi bàn rõ ràng. Chơi thiếu người mà vẫn giữ được tỉ số 1-0 đến hết hiệp một thì phải công nhận các anh em đã chiến đấu cực kỳ kiên cường rồi
Sang hiệp hai, Nga tiếp tục ép sân nhưng plot twist xuất hiện! Từ tình huống phạt góc bên trái, Gia Hưng chuyền chuẩn xịu để Thịnh Phát dứt điểm tung lưới Nga. Gỡ hòa 1-1 rồi các bạn ơi!
Chưa hết đâu! Chỉ vài phút sau, Nhan Gia Hưng cướp bóng giữa sân, chuyền cho Thái Huy bên cánh. Cú cứa lòng chân trái đẹp mắt của Thái Huy đưa bóng vào góc hiểm - Việt Nam lên dẫn 2-1 luôn! Ai ngờ được đúng không?
Tuy nhiên, Nga cũng không phải dạng vừa đâu. Phút 27, thủ môn Zurab dâng cao, tạo tình huống lộn xộn trước khung thành Việt Nam. Pigorov tận dụng cơ hội gỡ hòa 2-2.
Những phút cuối trận, Nga lao vào tấn công tổng lực. Bóng gần như chỉ lăn ở sân nhà mình thôi. Hồ Văn Ý lại một lần nữa tỏa sáng với liên tiếp pha cứu thua "thần thánh"
HLV Giustozzi quyết định dùng chiến thuật power-play (tấn công tổng lực) để tìm bàn thắng. Thịnh Phát suýt nữa đã ghi bàn nhưng tiếc là cú sút đối mặt thủ môn lại đi chệch cột dọc một chút
Kết thúc trận đấu với tỉ số 2-2! Một kết quả cực kỳ đáng tự hào cho tuyển futsal Việt Nam khi "làm khó" được đội bóng top 7 thế giới. Trận tiếp theo, 18h00 ngày 2/8, Việt Nam sẽ gặp New Zealand nhé!
Thành tích ghi bàn:
• Việt Nam: Thịnh Phát 24', Thái Huy 25'
• Nga: Andrey Pavlov 10', Pigorov 27'
Nguồn: soha.vn
Biết đối thủ mạnh thật sự, HLV Giustozzi tung vào sân những cái tên "gạo cội" nhất: thủ môn Hồ Văn Ý, cùng bộ tứ quen mặt Châu Đoàn Phát, Thái Huy, Thịnh Phát và Nhan Gia Hưng.
Ngay từ đầu trận, tuyển Nga đã dồn ép liên tục về phía khung thành mình. May quá có Hồ Văn Ý "bắt như thần" , cản phá liên tiếp các pha dứt điểm của Antoshkin. Team Việt Nam cũng không chỉ lo phòng thủ mà còn tạo được vài đợt phản công cực kỳ nguy hiểm nữa đấy!
Nhưng mà... đúng lúc tưởng chừng mọi thứ đang ổn thì đến phút 10, Andrey Pavlov chạm bóng cực tinh tế trong vòng cấm, Hồ Văn Ý không kịp phản ứng. Nga mở tỉ số 1-0
Sau khi bị thủng lưới, team Việt Nam đẩy cao tấn công tìm bàn gỡ. Nhưng rồi phút 19, drama đến khi Văn Hoài nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi cản phá cơ hội ghi bàn rõ ràng. Chơi thiếu người mà vẫn giữ được tỉ số 1-0 đến hết hiệp một thì phải công nhận các anh em đã chiến đấu cực kỳ kiên cường rồi
Sang hiệp hai, Nga tiếp tục ép sân nhưng plot twist xuất hiện! Từ tình huống phạt góc bên trái, Gia Hưng chuyền chuẩn xịu để Thịnh Phát dứt điểm tung lưới Nga. Gỡ hòa 1-1 rồi các bạn ơi!
Chưa hết đâu! Chỉ vài phút sau, Nhan Gia Hưng cướp bóng giữa sân, chuyền cho Thái Huy bên cánh. Cú cứa lòng chân trái đẹp mắt của Thái Huy đưa bóng vào góc hiểm - Việt Nam lên dẫn 2-1 luôn! Ai ngờ được đúng không?
Tuy nhiên, Nga cũng không phải dạng vừa đâu. Phút 27, thủ môn Zurab dâng cao, tạo tình huống lộn xộn trước khung thành Việt Nam. Pigorov tận dụng cơ hội gỡ hòa 2-2.
Những phút cuối trận, Nga lao vào tấn công tổng lực. Bóng gần như chỉ lăn ở sân nhà mình thôi. Hồ Văn Ý lại một lần nữa tỏa sáng với liên tiếp pha cứu thua "thần thánh"
HLV Giustozzi quyết định dùng chiến thuật power-play (tấn công tổng lực) để tìm bàn thắng. Thịnh Phát suýt nữa đã ghi bàn nhưng tiếc là cú sút đối mặt thủ môn lại đi chệch cột dọc một chút
Kết thúc trận đấu với tỉ số 2-2! Một kết quả cực kỳ đáng tự hào cho tuyển futsal Việt Nam khi "làm khó" được đội bóng top 7 thế giới. Trận tiếp theo, 18h00 ngày 2/8, Việt Nam sẽ gặp New Zealand nhé!
Thành tích ghi bàn:
• Việt Nam: Thịnh Phát 24', Thái Huy 25'
• Nga: Andrey Pavlov 10', Pigorov 27'
Nguồn: soha.vn