Ê team, tuyến đường Tam Trinh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) này "drama" thiệt sự! 12 năm trời mà vẫn dang dở, lý do à? Vì giải phóng mặt bằng nữa rồi
Dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh dài hơn 3,5 km được phê duyệt từ năm 2012, nối từ đường Minh Khai đến đường Vành đai 3. Nghe thì có vẻ ổn áp phết nhỉ?
Lúc đầu dự án có tổng mức đầu tư 2.066 tỷ đồng, UBND quận Hoàng Mai làm chủ đầu tư, khởi công năm 2016 và dự kiến xong sau 3 năm. Nhưng plot twist nè: đến cuối 2023, Hà Nội quyết định tăng thêm 1.287 tỷ, nâng tổng đầu tư lên 3.354 tỷ đồng luôn!
Thế mà đến giờ vẫn... dang dở. Lý do thì ai cũng đoán được rồi: giải phóng mặt bằng gặp khó khăn chồng chất
Theo ghi nhận của PV, hiện tại đường Tam Trinh như kiểu "nút cổ chai" ấy, đi lại khó nhằn vô cùng, nhất là giờ cao điểm. Hàng ngày toàn xe container, xe tải qua lại, xe máy chen chúc, cứ vào giờ tan tầm là ùn tắc kéo dài không hồi kết
Để làm dự án này, địa phương đã lên phương án chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường cho 1.620 hộ dân và 19 tổ chức ở các phường Hoàng Văn Thụ, Yên Sở, Mai Động bị thu hồi đất.
Nhưng mà vấn đề ở chỗ: đến giờ vẫn còn hơn 200 hộ trên địa bàn phường Yên Sở, Mai Động chưa nhận tiền bồi thường và chưa bàn giao đất
Từ lễ khởi công năm 2016 đến giờ, dự án mới chỉ mở rộng được đoạn khoảng 300m trước chung cư Home 987 Tam Trinh, gần đường Vành đai 3 thôi. Chậm quá chừng!
May sao Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc thanh tra toàn diện dự án đường Nguyễn Tam Trinh và các dự án liền kề, đoạn mở rộng thêm 15m đi qua tổ 1, 3 và 27, phường Yên Sở.
Ngày 7/12/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Kết luận số 345/KL-TTCP về chỉ giới thu hồi đất làm cơ sở pháp lý cho thành phố triển khai. Dựa trên kết luận này, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định 6444/QĐ-UBND điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh gồm 5 vấn đề chính.
Nguồn: soha.vn
Dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh dài hơn 3,5 km được phê duyệt từ năm 2012, nối từ đường Minh Khai đến đường Vành đai 3. Nghe thì có vẻ ổn áp phết nhỉ?
Lúc đầu dự án có tổng mức đầu tư 2.066 tỷ đồng, UBND quận Hoàng Mai làm chủ đầu tư, khởi công năm 2016 và dự kiến xong sau 3 năm. Nhưng plot twist nè: đến cuối 2023, Hà Nội quyết định tăng thêm 1.287 tỷ, nâng tổng đầu tư lên 3.354 tỷ đồng luôn!
Thế mà đến giờ vẫn... dang dở. Lý do thì ai cũng đoán được rồi: giải phóng mặt bằng gặp khó khăn chồng chất
Theo ghi nhận của PV, hiện tại đường Tam Trinh như kiểu "nút cổ chai" ấy, đi lại khó nhằn vô cùng, nhất là giờ cao điểm. Hàng ngày toàn xe container, xe tải qua lại, xe máy chen chúc, cứ vào giờ tan tầm là ùn tắc kéo dài không hồi kết
Để làm dự án này, địa phương đã lên phương án chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường cho 1.620 hộ dân và 19 tổ chức ở các phường Hoàng Văn Thụ, Yên Sở, Mai Động bị thu hồi đất.
Nhưng mà vấn đề ở chỗ: đến giờ vẫn còn hơn 200 hộ trên địa bàn phường Yên Sở, Mai Động chưa nhận tiền bồi thường và chưa bàn giao đất
Từ lễ khởi công năm 2016 đến giờ, dự án mới chỉ mở rộng được đoạn khoảng 300m trước chung cư Home 987 Tam Trinh, gần đường Vành đai 3 thôi. Chậm quá chừng!
May sao Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc thanh tra toàn diện dự án đường Nguyễn Tam Trinh và các dự án liền kề, đoạn mở rộng thêm 15m đi qua tổ 1, 3 và 27, phường Yên Sở.
Ngày 7/12/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Kết luận số 345/KL-TTCP về chỉ giới thu hồi đất làm cơ sở pháp lý cho thành phố triển khai. Dựa trên kết luận này, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định 6444/QĐ-UBND điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh gồm 5 vấn đề chính.
Nguồn: soha.vn