BossNangHN
New member
Ơ mây zing, tuyển Đức vừa nhận tin dữ từ hàng phòng ngự!
Trung vệ Nico Schlotterbeck chính thức phải chia tay World Cup 2026 sớm vì chấn thương mắt cá chân trái quá nặng. Đau lòng là cậu ấy mới chỉ đá được 2 trận vòng bảng thôi mà đã phải về nước rồi.
Liên đoàn Bóng đá Đức xác nhận cầu thủ 26 tuổi này bị chấn thương ngay trong hiệp một trận thắng Bờ Biển Ngà 2-1, phải nhường chỗ cho Antonio Rudiger vào sân. Kết quả chụp chiếu cho thấy Schlotterbeck bị tổn thương dây chằng chéo giữa mắt cá - nghĩa là phải nghỉ hàng tháng trời luôn!
HLV Julian Nagelsmann cũng tiếc hùi hụi: "Đây lẽ ra đã là một kỳ World Cup rực rỡ của cậu ấy. Schlotterbeck có khả năng phát động tấn công xuất sắc". Thật sự buồn vì theo quy định của FIFA cho World Cup 2026, tuyển Đức không được gọi người thay thế nha các bạn ơi!
May mắn là Schlotterbeck đã kịp góp công giúp "Die Mannschaft" hoàn thành mục tiêu vòng bảng. Cậu ấy còn ghi được một bàn trong trận thắng tưng bừng 7-1 trước Curacao nữa đấy!
Dù không thể ra sân, chàng trung vệ của Borussia Dortmund vẫn quyết định ở lại đại bản doanh tại Mỹ để cổ vũ đồng đội. HLV Nagelsmann khen ngợi thái độ cực kỳ lạc quan của học trò, coi anh là điểm tựa tinh thần quan trọng trong phòng thay đồ. Tình đồng đội đỉnh quá đi!
Giờ đây, trọng trách bảo vệ khung thành tuyển Đức sẽ được giao cho bộ tứ Jonathan Tah, Rudiger, Waldemar Anton và Malick Thiaw. HLV Nagelsmann dự kiến sẽ cho cặp Tah - Rudiger đá chính ở các trận tiếp theo.
Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề đáng lo ngại đấy! So với Schlotterbeck, Rudiger không giỏi bằng ở khả năng phát động tấn công. Tah cũng không phải kiểu trung vệ giỏi cầm bóng lắm. Những pha triển khai bóng từ tuyến dưới của "Cỗ xe tăng" chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều ở các trận tới rồi.
Đặc biệt Rudiger tuy kinh nghiệm nhưng hay có những sai lầm cá nhân. Ở mùa giải 2025/26, trung vệ Real Madrid này còn xuống phong độ đến nỗi mất cả suất đá chính tại đội tuyển nữa kìa.
Nguồn: soha.vn