Đội tuyển Campuchia vừa "làm gỏi" Hồng Kông (Trung Quốc) cực thuyết phục ngay tại sân nhà, dấu hiệu nguy cho các ông lớn đây rồi!
Sau màn "vùi dập" Bhutan với tỷ số 4-0 siêu đỉnh, tuyển Campuchia dưới sự cầm quân của HLV người Nhật Bản Koji Gyotoku tiếp tục ra sân giao hữu với Hồng Kông (Trung Quốc). Nói thật thì trên lý thuyết, hai đội này khá tương đồng về trình độ, còn xét theo BXH FIFA thì ranking cũng không khác nhau nhiều lắm.
Nhưng plot twist là tuyển Campuchia đã khiến fan hâm mộ tại Phnom Penh "quẩy banh nóc" bằng chiến thắng cực chất. Nhìn số liệu thì thấy Campuchia thua một tí về kiểm soát bóng (47%-53%) nhưng về dứt điểm thì "ăn đứt" đối phương luôn! Các chàng trai Đông Nam Á tung ra tận 13 cú sút trong đó có 8 lần trúng đích, còn Hồng Kông chỉ sút được có 3 lần mà lần nào cũng... đi rừng hết
Hiệp 1 chứng kiến Campuchia chơi cực bốc lửa và áp đảo hoàn toàn. Tuy nhiên phải đợi tới phút 45+1, chủ nhà mới có bàn mở tỷ số nhờ cú dứt điểm của cầu thủ nhập tịch Yudai Ogawa.
Sang hiệp 2, tuyển Campuchia càng chơi càng hưng với tinh thần "lên đỉnh". Chỉ đến phút 50, họ đã "xử đẹp" hàng thủ lỏng lẻo của Hồng Kông bằng bàn thứ hai siêu đẳng cấp. Chanthea Sieng dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0, đẹp như mơ!
Sau khi dẫn trước 2 bàn, Campuchia có phần "hạ nhiệt" đôi chút. Còn Hồng Kông thì dù cố gắng nhưng hàng công quá mỏng và thiếu ăn ý, không thể tạo ra cơ hội nào xứng đáng trong thời gian còn lại.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên với tỷ số 2-0 nghiêng về tuyển Campuchia. Đây là chiến thắng hoàn toàn thuyết phục của đội tuyển xứ Angkor, xứng đáng được tung hô!
Nguồn: soha.vn
Sau màn "vùi dập" Bhutan với tỷ số 4-0 siêu đỉnh, tuyển Campuchia dưới sự cầm quân của HLV người Nhật Bản Koji Gyotoku tiếp tục ra sân giao hữu với Hồng Kông (Trung Quốc). Nói thật thì trên lý thuyết, hai đội này khá tương đồng về trình độ, còn xét theo BXH FIFA thì ranking cũng không khác nhau nhiều lắm.
Nhưng plot twist là tuyển Campuchia đã khiến fan hâm mộ tại Phnom Penh "quẩy banh nóc" bằng chiến thắng cực chất. Nhìn số liệu thì thấy Campuchia thua một tí về kiểm soát bóng (47%-53%) nhưng về dứt điểm thì "ăn đứt" đối phương luôn! Các chàng trai Đông Nam Á tung ra tận 13 cú sút trong đó có 8 lần trúng đích, còn Hồng Kông chỉ sút được có 3 lần mà lần nào cũng... đi rừng hết
Hiệp 1 chứng kiến Campuchia chơi cực bốc lửa và áp đảo hoàn toàn. Tuy nhiên phải đợi tới phút 45+1, chủ nhà mới có bàn mở tỷ số nhờ cú dứt điểm của cầu thủ nhập tịch Yudai Ogawa.
Sang hiệp 2, tuyển Campuchia càng chơi càng hưng với tinh thần "lên đỉnh". Chỉ đến phút 50, họ đã "xử đẹp" hàng thủ lỏng lẻo của Hồng Kông bằng bàn thứ hai siêu đẳng cấp. Chanthea Sieng dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0, đẹp như mơ!
Sau khi dẫn trước 2 bàn, Campuchia có phần "hạ nhiệt" đôi chút. Còn Hồng Kông thì dù cố gắng nhưng hàng công quá mỏng và thiếu ăn ý, không thể tạo ra cơ hội nào xứng đáng trong thời gian còn lại.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên với tỷ số 2-0 nghiêng về tuyển Campuchia. Đây là chiến thắng hoàn toàn thuyết phục của đội tuyển xứ Angkor, xứng đáng được tung hô!
Nguồn: soha.vn