VitPinky4974
New member
Chiến thắng siêu hoành tráng giúp "Quỷ đỏ" chốt sổ vòng bảng với ngôi đầu xịn sò, còn New Zealand thì chính thức pack đồ về nhà rồi các bạn ơi
Vừa bắt đầu trận đấu trên sân BC Place (Vancouver), tuyển Bỉ đã lao vào bóp nghiến đối thủ với lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc của mình. Hàng thủ New Zealand chỉ biết chống đỡ thôi chứ còn gì nữa đâu
Bàn thắng đầu tiên đến ở phút 28 luôn. Từ quả phạt góc bên cánh trái, New Zealand phá bóng không kỹ, tạo cơ hội cho Leandro Trossard xoay người dứt điểm cận thành cực đỉnh, đưa Bỉ lên dẫn 1-0 ngon ơ!
Sang hiệp hai, đội bóng xứ sở chocolate vẫn tiếp tục ép sân liên tục. Chỉ 5 phút sau khi trở lại sân, Trossard đã lập cú đúp với pha đá bồi chuẩn không cần chỉnh sau khi cú sút đầu tiên bị cản phá.
Chưa hết đâu! Kevin De Bruyne lại cho cả thế giới thấy đẳng cấp của một siêu sao thực thụ. Phút 66, đội trưởng tuyển Bỉ tung cú sút chìm siêu khó từ ngoài vòng cấm, khiến thủ môn New Zealand bó tay, nâng tỷ số lên 3-0 Bàn thắng này còn giúp De Bruyne lập kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho Bỉ tại World Cup, ở tuổi 34 và 363 ngày nha!
Bị dẫn trước ba bàn nhưng New Zealand vẫn cố gắng hết mình. Phút 84, Elijah Just ghi được bàn danh dự với cú dứt điểm đẹp mắt, rút ngắn tỷ số xuống 1-3, tạm thời thắp lên chút hy vọng mong manh.
Nhưng mà hy vọng đó tắt nhanh như chớp vậy. Chỉ 2 phút sau, Romelu Lukaku tận dụng cơ hội trong vòng cấm để nâng tỷ số lên 4-1. Và đến phút bù giờ 90+4, Alexis Saelemaekers khép lại màn "hủy diệt" bằng bàn thắng thứ 5, ấn định chiến thắng 5-1 choáng ngợp
Trận đấu này thực sự cho thấy sức công phá kinh hoàng của tuyển Bỉ. Năm bàn thắng từ bốn cầu thủ khác nhau chứng tỏ họ có vô vàn phương án tấn công: từ khả năng săn bàn của Trossard, bản lĩnh của De Bruyne, cho đến sự sắc bén của Lukaku và Saelemaekers.
Nguồn: saostar.vn