Tuyển Anh: Thủ như mơ ngủ, sao đi World Cup được trời?

NhimYeu5922

New member
f5774c5f36ba4652af77.jpg


Ủa thắng mà buồn là sao? Tuyển Anh vừa "vượt ải" Scotland với tỷ số sát nút 3-2 trong trận giao hữu rạng sáng nay. Nghe thì có vẻ vui, nhưng thực ra lo nhiều hơn mừng á! Đá với đội xếp hạng 50 thế giới mà phải hì hục như thế này thì làm sao đủ sức chinh chiến ở World Cup được?

**Hàng thủ "Tam Sư" tự đào hố chôn mình ️**

90 phút trên sân Wembley là 90 phút hồi hộp tim đập thình thịch! Hàng thủ Anh chơi tệ đến mức khó tả luôn. Hai bàn thua đều xuất phát từ những sai lầm không thể tha thứ.

Bàn thua đầu tiên thì cả đội cứ như... mất kết nối vậy. Welbeck và Walcott phá bóng hỏng liên tục, các tiền vệ phản ứng như rùa bò, che mất tầm nhìn của thủ môn Joe Hart. Rồi Hart cũng bắt lỏng tay, bóng nảy vào lưới một cách đáng tiếc. Sai đâu tại đó hết!

47f3b3b01be3e054f402.jpg


Còn bàn thua thứ hai? Thảm họa luôn! Gary Cahill - trung vệ của Chelsea, người từng đá Chung kết Champions League đấy nhé - bị Miller của Scotland "bóc tem" như chơi. Chỉ với hai cái xoay người đơn giản, Miller đã qua mặt Cahill dễ như ăn kẹo. Sau đó việc ghi bàn chỉ còn là chuyện nhỏ thôi.

**HLV cũng phải ngao ngán **

Ngay cả HLV Roy Hodgson cũng phải thừa nhận đắng: "Các hậu vệ rõ ràng đã chơi không tốt. Có những khoảng trống trong trận đấu mà chúng tôi muốn lấp đầy."

Ừ thì muốn là chuyện, làm được là chuyện khác chứ thầy ơi! Thật ra cũng khó mà trách Hodgson khi ông đang phải xoay xở với hàng thủ tệ nhất của tuyển Anh trong nhiều năm qua rồi.

**Bộ tứ hậu vệ... xin đừng nhắc nữa **

0342e094fcae00d755bc.jpg


Nhìn lại bộ tứ hậu vệ đêm qua đi: Walker - Cahill - Jagielka - Baines. Với một đội tuyển hàng đầu thì lineup này... yếu quá!

Tuyển Anh giờ đang thiếu hụt trầm trọng các hậu vệ đẳng cấp. Trong danh sách Hodgson triệu tập lần này, chỉ có mỗi Ashley Cole là xứng tầm thế giới thôi. Cole cũng là người cuối cùng của thế hệ vàng còn sót lại. John Terry, Rio Ferdinand, Gary Neville... vì đủ thứ lý do mà đều không thể tiếp tục góp sức cho đội tuyển nữa.

Giờ tuyển Anh nghèo nàn đến nỗi một cậu 21 tuổi như Phil Jones đã khoác áo đội tuyển 7 lần, được coi là "hi vọng của tương lai". Nhớ hồi xưa, ngay cả Jamie Carragher và Ledley King còn phải ngồi dự bị cơ mà!

Vị trí duy nhất còn đáng tin là thủ môn Joe Hart. Nhưng sau khi bị Ibrahimovic "chọc thủng lưới 4 lần" và sai lầm ngớ ngẩn đêm qua, liệu Hodgson có còn ngủ ngon được không? ‍♂️

5f8073bfef0f4d79829c.jpg


**Tuyến giữa cũng không ổn lắm đâu**

Khả năng phòng ngự từ xa cũng là vấn đề lớn. Scott Parker thì đã hết thời, Owen Hargreaves vừa giải nghệ, nên Carrick trở thành lựa chọn số 1 cho vị trí tiền vệ trụ. Nhưng anh ấy không phải kiểu cầu thủ đánh chặn thuần túy. Còn Wilshere, Cleverley hay Gerrard thì cũng không mạnh lắm trong việc hỗ trợ phòng ngự.

**Hodgson phải "xoay" sao giờ? **

Với lực lượng yếu như vậy, Hodgson buộc phải nghĩ đến các giải pháp phòng ngự tập thể như ông từng làm ở Fulham năm 2010. Và ông phải hành động nhanh thôi, vì những thử thách phía trước còn khủng khiếp hơn nhiều!

Chiến dịch vòng loại World Cup của "Tam Sư" vẫn còn 4 trận. Bỏ qua Moldova đi, Rooney và đồng đội vẫn phải đối đầu với Ukraine, Montenegro và Ba Lan - toàn những đội có hàng công cực mạnh. Vị trí thứ 2 ở bảng H là chưa đủ đâu nhé! Anh phải giành ngôi đầu bảng, phải có vé trực tiếp để tránh phải đá play-off.

Đá với Scotland xếp hạng 50 còn thủng lưới 2 bàn rồi. Vậy gặp Ukraine và Montenegro (cùng xếp hạng 28) thì "Tam Sư" sẽ thủng lưới bao nhiêu lần nữa đây?

f26a06105fa4e6be0feb.jpg


619af6ce7359be950db2.jpg


d0e5cf4cc5022821743f.jpg


c962c8f6c40f27312c38.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top