Tuy lạ mà quen ✨

6e29c68a3112c58bdb7c.jpg


Hôm đó, trời oi ả nặng nề kiểu mùa hạ điển hình, mà trên đường phố lại thêm phần náo nhiệt với những tiếng pháo nổ rền vang. Không khí tết đang về gần, khắp nơi đều ngập tràn sắc đỏ rực rỡ của biển hiệu, băng rôn, cờ phướn... Người người chen chân trong các siêu thị, chợ búa để săn đồ Tết, không khí mua sắm cuồng nhiệt kinh khủng luôn!

Mình đi trên con đường quen thuộc từ bé, nhưng hôm nay sao mà có cảm giác lạ lạ vậy. Phố xá vẫn là phố xá ấy, cây cối vẫn đứng đó, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy chao đảo, như thể có gì đó đã thay đổi, hoặc là chính bản thân mình đã thay đổi rồi.



Ghé vào quán cà phê góc phố - nơi mình hay tới từ ngày còn đi học - mình gọi một ly đá xay vị quen thuộc. Ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, mình thấy một đôi bạn trẻ đang cười nói rôm rả. Họ trông rất hạnh phúc, giống hệt như mình và người ấy... trước đây.

Ký ức ùa về, những ngày tháng êm đềm, những buổi chiều uống cà phê và tâm sự chuyện trời chuyện đất. Giờ đây, người ấy đã đi xa, còn mình thì vẫn mãi ở lại nơi này, với những kỷ niệm ngọt ngào lẫn chút buồn man mác. ☕



Tết đến, mọi người đều náo nức về nhà sum họp gia đình, còn mình thì... vẫn cứ lang thang trên những con phố cũ, tìm kiếm một chút gì đó đã mất. Có lẽ không phải tìm kiếm, mà là cố níu giữ lại những gì đã qua, dù biết rằng thời gian không bao giờ quay ngược lại.

"Tuy lạ mà quen" - câu nói này xuất hiện trong đầu mình bỗng chốc. Đúng vậy, mọi thứ vẫn ở đó, nhưng không còn như xưa nữa. Phố xá vẫn náo nhiệt, cà phê vẫn thơm, nhưng thiếu đi một người, mọi thứ đều trở nên khác đi, lạ lẫm mà sao vẫn quen quen.



Nhấp một ngụm cà phê, mình tự nhủ: "Thôi, cứ để tất cả trôi theo năm cũ. Năm mới rồi, mình sẽ bước tiếp, với những điều mới mẻ hơn." Nhưng sâu thẳm trong lòng, mình biết rằng những ký ức ấy sẽ mãi là một phần không thể thiếu, dù có cố quên đến đâu.

Tết này, mình chúc mọi người đều tìm được sự bình yên trong lòng, dù là ở nơi xa hay nơi quen thuộc. Và nếu có ai đó cũng đang cảm thấy "tuy lạ mà quen" như mình, hãy nhớ rằng: cuộc sống cứ tiếp tục, và tất cả rồi sẽ ổn thôi.

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top