Bố mẹ đang vô tình làm thế với con mình không nhỉ?
Làm cha mẹ ai chả muốn "xúc" hết những thứ tốt nhất trên đời cho con, yêu thương con hết mực, lo chu toàn mọi thứ. Nhưng mà chưa chắc tình yêu "không điều kiện" của bố mẹ đã luôn mang lại kết quả "xịn xò" như mong đợi đâu nha! Thậm chí, có những hành động tưởng là yêu con, chiều con, nhưng thực ra lại đang "cướp mất" cơ hội lớn lên, khả năng tự lập và cả sự tự tin của các bé luôn đó
Dưới đây là 4 kiểu hành động "real" phổ biến của bố mẹ thời nay, nghe qua thì tưởng là thương con lắm nhưng thực chất lại có thể "bóp nghẹt" tương lai của chính đứa trẻ mà họ yêu nhất á
1. Làm thay mọi thứ cho con – "Để mẹ làm cho nhanh!"
Từ dọn đồ chơi, xách cặp, buộc dây giày đến tự mình làm bài hộ con luôn, nhiều bố mẹ hay "flex" câu: "Thôi, để mẹ làm cho nhanh", "Con còn bé, làm sao biết được mà làm". Cứ thế, đứa trẻ lớn lên trong một vòng tay "over protective" đến mức không có cơ hội va vấp hay học cách tự xử lý vấn đề.
Khi đối mặt với thử thách, trẻ dễ rơi vào trạng thái lúng túng, hoảng loạn, "drop" hết tự tin, và lúc nào cũng chờ người khác "ra tay giải cứu"
2. Luôn bênh vực con dù con sai – "Con mình không bao giờ sai!"
Có một số bố mẹ lúc nào cũng đứng về phía con, dù con sai "ròng ròng". Con đánh bạn, "chắc bạn chọc nó trước". Con làm sai bài, "chắc cô giáo dạy chưa kỹ". Cách yêu này nghe qua thì đang giúp con cảm thấy được bảo vệ, nhưng thực ra lại khiến trẻ lớn lên với mindset nạn nhân và thiếu khả năng chịu trách nhiệm nặng nề
Trẻ không biết tự đánh giá đúng, sai, không biết "nghe feedback", và đặc biệt là khó hòa nhập xã hội, vì luôn nghĩ "mình là nhất"
3. Phủ nhận cảm xúc của con – "Có gì đâu mà khóc!"
"Có gì đâu mà khóc?", "Thôi đừng giận nữa, mẹ thương mà", "Con không được buồn!", những câu nói nghe qua thì là an ủi, nhưng lại "huỷ diệt" cảm xúc thật của trẻ luôn á!
Trẻ không được học cách chấp nhận cảm xúc tiêu cực, không được "chia sẻ" nỗi buồn, nỗi sợ của mình, lâu dần sẽ hình thành thói quen kìm nén cảm xúc hoặc "bùng nổ" khi không thể "chịu" thêm nữa
EQ, trí tuệ cảm xúc, không thể phát triển trong một môi trường mà mọi cảm xúc tiêu cực đều bị "dẹp đi" vì bố mẹ không chịu nổi nhìn con buồn
4. Không đặt ranh giới – "Con muốn gì cũng được!"
"Con muốn gì cũng được", nghe thì rất lý tưởng, rất yêu thương. Nhưng trong thực tế, trẻ không thể lớn lên "khoẻ re" trong một môi trường không có giới hạn đâu nha!
Không có ranh giới rõ ràng về thời gian "cày" thiết bị điện tử, về việc ăn uống đúng giờ, về ứng xử với người khác... sẽ khiến trẻ trở nên thiếu kỷ luật, dễ "tức phát điên", không biết kiểm soát bản thân
Khi ra ngoài xã hội, nơi có luật lệ, có quy tắc, trẻ sẽ "chết ngộp" và "fail" khi mọi chuyện không "theo ý mình"
Yêu con đúng cách mới là yêu thật sự nha!
Tình yêu cha mẹ dành cho con là vô điều kiện. Nhưng cách thể hiện tình yêu ấy không thể "vô giới hạn" được á. Bởi nếu yêu con theo kiểu mù quáng, làm thay, bao bọc, thỏa mãn mọi yêu cầu, bạn đang nuôi một đứa trẻ không thể "chiến" nổi sự khắc nghiệt của cuộc sống sau này đâu!
Trẻ có thể khóc khi bị bắt tự gấp chăn, có thể bực vì bị mẹ từ chối mua món đồ chơi thứ 5 trong ngày. Nhưng chính những điều "khó chịu" đó lại là bài học về ranh giới, về cảm xúc và trách nhiệm á
Một đứa trẻ được dạy dỗ bằng tình yêu có giới hạn sẽ lớn lên với EQ cao, nội lực "đỉnh của chóp" và khả năng thích nghi "xịn sò" với cuộc sống đó!
Nguồn: kenh14.vn