CaoTeen6996
New member
Ê kíp bạn ơi, hôm nay mình kể cho nghe về một tướng vô danh thời Tam Quốc mà cứ xuất chiêu là "xịn sò" luôn nhé!
Nhắc đến Ngũ hổ tướng thì ai cũng biết rồi đúng không nào? Lưu Bị có thể trở thành ông trùm một phương thiên hạ thời Tam Quốc, phần lớn là nhờ vào team mãnh tướng xịn xò này đấy.
Nhưng mà plot twist là có một anh tướng "không tên tuổi" vừa ra tay đã "gom combo" hạ liền tù tì 2 thành viên trong Ngũ hổ tướng, trở thành "cái gai trong mắt" của Lưu Bị luôn á. Điều đáng tiếc là cả đời anh ấy không được "trọng dụng" cho lắm
Người đó chính là Mã Trung!
Ban đầu nghe tên này chắc nhiều người tưởng là họ hàng của Mã Siêu luôn. Nhưng không phải nha, mà thật ra cũng chẳng ai rõ xuất thân của anh này lắm.
Sếp trực tiếp của anh là đại tướng Phan Chương dưới trướng Tôn Quyền. Mà Phan Chương thì cũng không "nổi" cho lắm.
Còn 2 thành viên Ngũ hổ tướng "gặp nạn" dưới tay Mã Trung thì ai cũng biết rồi: Quan Vũ và Hoàng Trung luôn!
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Hẳn mọi người đều biết câu chuyện Quan Vũ thua chạy về Mạch Thành rồi nhỉ? Nhiều người tưởng Quan Vũ bị Lã Mông "hạ gục", nhưng thực ra người ra tay chính là Mã Trung đấy!
Mã Trung tuy chỉ là tiểu tướng nhưng lại "lưu danh thiên cổ" vì khiến 2 Ngũ hổ tướng của Thục Hán phải "toang" luôn.
Sau khi Quan Vũ thua trận thảm, Phan Chương nhận lệnh chặn Quan Vũ giữa đường. Nhưng mà Phan Chương nghĩ "phượng hoàng rụng lông chẳng bằng gà", không làm theo kế hoạch ban đầu, xông vào đấu thẳng với Quan Vũ, suýt tí nữa là bị Quan Vũ chém rơi khỏi ngựa luôn
Mã Trung mai phục ở địa điểm tiếp theo, đúng lúc Quan Vũ đã "hết pin", Mã Trung đã hạ được Quan Vũ ngay trong trận này. Xem ra yếu tố "may mắn" cũng có đóng góp đấy nhé!
Sau đó trong trận Di Lăng, Mã Trung cũng ra trận. Lúc này anh đang ở thời điểm "thỏa lòng đắc chí", tuy không được Tôn Quyền "coi trọng" lắm, nhưng chiến tích bắt sống Quan Vũ đã đủ để anh "nở mày nở mặt" cả mấy năm trời rồi.
Lúc này Hoàng Trung đã hơn 80 tuổi rồi, tuổi tác cao lắm rồi, nhưng vẫn muốn "flex" trước mặt Lưu Bị, cầm vũ khí làm tiên phong xông lên, kết quả là gặp phải phục kích của quân Ngô, trúng vài mũi tên vào người. Mã Trung bắn ra một mũi tên trúng nách Hoàng Trung, hậu quả là cơ thể Hoàng Trung không chịu nổi mà qua đời
Hoàng Trung và Quan Vũ đều là đại tướng "dạn trận" trên sa trường nhưng cuối cùng lại "gục ngã" trong tay Mã Trung. Nhìn chung thì trong việc này yếu tố "may mắn" chiếm phần lớn đó.
Nếu để Mã Trung "solo" trực tiếp với Quan Vũ và Hoàng Trung, chắc chắn anh ta không phải là đối thủ của 2 mãnh tướng này rồi.
Việc Mã Trung có thể hạ được 2 Ngũ hổ tướng Thục Hán thực ra là nhờ phần lớn vào yếu tố "may mắn" và "buff" từ tuổi tác. Nếu để "đấu 1v1 thật", chắc chắn Mã Trung không bao giờ có cửa thắng đâu.
Trong tiểu thuyết "Tam Quốc diễn nghĩa", tác giả La Quán Trung dường như muốn "báo thù" cho Quan Vũ nên đã tạo ra chi tiết hư cấu: Mã Trung đem Phó Sĩ Nhân, My Phương (2 phản tướng Thục Hán hàng Ngô) ra đóng đồn tại bến sông.
My Phương bàn với Phó Sĩ Nhân rằng Lưu Bị chỉ còn "căm" Mã Trung, nếu chúng ta giết rồi đem đầu đến dâng lên thì sẽ được "tha tội".
Nguồn: soha.vn
Nhắc đến Ngũ hổ tướng thì ai cũng biết rồi đúng không nào? Lưu Bị có thể trở thành ông trùm một phương thiên hạ thời Tam Quốc, phần lớn là nhờ vào team mãnh tướng xịn xò này đấy.
Nhưng mà plot twist là có một anh tướng "không tên tuổi" vừa ra tay đã "gom combo" hạ liền tù tì 2 thành viên trong Ngũ hổ tướng, trở thành "cái gai trong mắt" của Lưu Bị luôn á. Điều đáng tiếc là cả đời anh ấy không được "trọng dụng" cho lắm
Người đó chính là Mã Trung!
Ban đầu nghe tên này chắc nhiều người tưởng là họ hàng của Mã Siêu luôn. Nhưng không phải nha, mà thật ra cũng chẳng ai rõ xuất thân của anh này lắm.
Sếp trực tiếp của anh là đại tướng Phan Chương dưới trướng Tôn Quyền. Mà Phan Chương thì cũng không "nổi" cho lắm.
Còn 2 thành viên Ngũ hổ tướng "gặp nạn" dưới tay Mã Trung thì ai cũng biết rồi: Quan Vũ và Hoàng Trung luôn!
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Hẳn mọi người đều biết câu chuyện Quan Vũ thua chạy về Mạch Thành rồi nhỉ? Nhiều người tưởng Quan Vũ bị Lã Mông "hạ gục", nhưng thực ra người ra tay chính là Mã Trung đấy!
Mã Trung tuy chỉ là tiểu tướng nhưng lại "lưu danh thiên cổ" vì khiến 2 Ngũ hổ tướng của Thục Hán phải "toang" luôn.
Sau khi Quan Vũ thua trận thảm, Phan Chương nhận lệnh chặn Quan Vũ giữa đường. Nhưng mà Phan Chương nghĩ "phượng hoàng rụng lông chẳng bằng gà", không làm theo kế hoạch ban đầu, xông vào đấu thẳng với Quan Vũ, suýt tí nữa là bị Quan Vũ chém rơi khỏi ngựa luôn
Mã Trung mai phục ở địa điểm tiếp theo, đúng lúc Quan Vũ đã "hết pin", Mã Trung đã hạ được Quan Vũ ngay trong trận này. Xem ra yếu tố "may mắn" cũng có đóng góp đấy nhé!
Sau đó trong trận Di Lăng, Mã Trung cũng ra trận. Lúc này anh đang ở thời điểm "thỏa lòng đắc chí", tuy không được Tôn Quyền "coi trọng" lắm, nhưng chiến tích bắt sống Quan Vũ đã đủ để anh "nở mày nở mặt" cả mấy năm trời rồi.
Lúc này Hoàng Trung đã hơn 80 tuổi rồi, tuổi tác cao lắm rồi, nhưng vẫn muốn "flex" trước mặt Lưu Bị, cầm vũ khí làm tiên phong xông lên, kết quả là gặp phải phục kích của quân Ngô, trúng vài mũi tên vào người. Mã Trung bắn ra một mũi tên trúng nách Hoàng Trung, hậu quả là cơ thể Hoàng Trung không chịu nổi mà qua đời
Hoàng Trung và Quan Vũ đều là đại tướng "dạn trận" trên sa trường nhưng cuối cùng lại "gục ngã" trong tay Mã Trung. Nhìn chung thì trong việc này yếu tố "may mắn" chiếm phần lớn đó.
Nếu để Mã Trung "solo" trực tiếp với Quan Vũ và Hoàng Trung, chắc chắn anh ta không phải là đối thủ của 2 mãnh tướng này rồi.
Việc Mã Trung có thể hạ được 2 Ngũ hổ tướng Thục Hán thực ra là nhờ phần lớn vào yếu tố "may mắn" và "buff" từ tuổi tác. Nếu để "đấu 1v1 thật", chắc chắn Mã Trung không bao giờ có cửa thắng đâu.
Trong tiểu thuyết "Tam Quốc diễn nghĩa", tác giả La Quán Trung dường như muốn "báo thù" cho Quan Vũ nên đã tạo ra chi tiết hư cấu: Mã Trung đem Phó Sĩ Nhân, My Phương (2 phản tướng Thục Hán hàng Ngô) ra đóng đồn tại bến sông.
My Phương bàn với Phó Sĩ Nhân rằng Lưu Bị chỉ còn "căm" Mã Trung, nếu chúng ta giết rồi đem đầu đến dâng lên thì sẽ được "tha tội".
Nguồn: soha.vn