Tưởng ung thư phổi, lên bàn mổ ai dè là... quả ớt đã "lạc đường" 2 năm trước ️

XuMap923

New member
Ông Xu (54 tuổi, Chiết Giang, Trung Quốc) ho mãi không khỏi, uống thuốc đủ kiểu mà vẫn không thấy đỡ một tí nào. Cuối tháng 6 năm nay, lo quá nên ổng quyết định đến Bệnh viện Chiết Giang khám luôn. Chụp CT một phát thì phát hiện có khối u to đến 1cm trong phổi. Các bác sĩ cũng lo lắm, sợ là ung thư quá

a6ccf9f629aa3b737cc7.jpg


Sau khi kiểm tra kỹ hơn, các bác sĩ xác nhận có khối u ở phổi phải, mức độ lo ngại về ung thư phổi càng tăng cao. Ngày 3/7, ông Xu được đưa vào phòng mổ để lấy mẫu mô xét nghiệm xem u lành hay u ác.

Và plot twist đỉnh nhất đời bác sĩ Luo Jing đây! Khi mổ ra thì phát hiện "khối u" hóa ra là... đầu quả ớt ️ Ai cũng sốc hết nấc luôn á!

Lúc này ông Xu mới nhớ ra: "À, hình như 2 năm trước ăn lẩu, mình bị sặc và ho dữ dội lắm." Chắc là lúc đó nuốt nhầm quả ớt rồi

Bác sĩ Chu Tân Hải, Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực giải thích rằng quả ớt đã "lạc" vào phổi qua khí quản lúc ổng bị sặc. Nó làm hạch bạch huyết sưng to và nằm ẩn dưới mô, nên khó phát hiện bằng các phương pháp kiểm tra thông thường lắm luôn.

Bác sĩ Ye Jian, Trưởng khoa Hô hấp cho biết họ thường xuyên gặp các vật lạ trong cơ thể bệnh nhân như xương động vật, khuyên tai, thậm chí cả răng giả nữa chứ. Nhưng quả ớt thì cũng lạ đây

Case này xôn xao cộng đồng mạng Trung Quốc lắm nha! Có người comment: "Ấn tượng quá đi, chịu được ho 2 năm mới đi khám à ". Người khác lại bình luận: "Ông này chắc mừng lắm, biết không phải ung thư rồi. Đây là kết quả tốt nhất mà bệnh nhân nào cũng mong muốn đó!"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top