Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi vừa có phát ngôn cực kỳ tự tin rằng Ukraine sẽ lật ngược thế cờ và giành chiến thắng cuối cùng trước Nga.
"Tôi biết chúng tôi sẽ thắng - và thắng như thế nào", Tổng tư lệnh Syrskyi nói với The Guardian về khả năng comeback sau những thất bại trước Nga thời gian qua. Phát ngôn nghe cứ như main character energy đầy đủ luôn á!
Ông Syrskyi cho biết Ukraine sẽ sớm nhận được những chiếc máy bay chiến đấu F-16 sau nhiều tháng ngày ngóng trông. "Hà Lan và các đồng minh khác nói rằng chúng (F-16) sẽ sớm đến. Tuần này? Hoặc có thể là tháng 8? Tôi biết nhưng thật xin lỗi vì không thể tiết lộ thời điểm cụ thể", ông nói. Giữ bí mật chiến lược là phải nha các bạn!
Hai năm rưỡi kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, tướng Syrskyi thừa nhận thẳng là Moskva có nguồn lực mạnh hơn nhiều Kiev.
"Họ có nhiều thứ hơn, từ xe tăng, xe chiến đấu bộ binh cho đến binh lính", ông Syrskyi cho biết lực lượng Nga ban đầu gồm 100.000 người đã buff lên 520.000 người, và có thể chạm mốc 690.000 người vào cuối năm 2024. Con số nghe mà hoa mắt luôn!
"Khi nói đến trang thiết bị, tỷ lệ là 1:2 hoặc 1:3 nghiêng về phía họ", vị tướng Ukraine cho biết thêm. Kể từ năm 2022, số lượng xe tăng của Nga đã "tăng gấp đôi" từ 1.700 lên 3.500. Hệ thống pháo binh đã "tăng gấp ba" và xe bọc thép chở quân tăng từ 4.500 lên 8.900. Nga đang spam quân như chơi game vậy!
"Đối phương có lợi thế đáng kể về lực lượng và nguồn lực. Do đó, đối với chúng tôi, vấn đề viện trợ và chất lượng là ưu tiên hàng đầu", ông Syrskyi nói.
Sự chênh lệch giữa hai bên được thể hiện rõ bằng những kết quả trên chiến trường gần đây. Kể từ mùa thu năm ngoái, lực lượng Ukraine liên tục phải lui quân.
Một trong những hành động đầu tiên của ông Syrskyi khi nhậm chức vào tháng 2/2024 - thay thế tướng Valerii Zaluzhnyi (hiện là đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh) - là ra lệnh rút quân khỏi thành phố Avdiivka ở phía đông Ukraine.
Dù đã nhận thêm được vũ khí từ các đồng minh, nhưng Ukraine vẫn chưa thể ngăn đà tiến công của Nga. Lực lượng Nga vẫn đang chiếm giữ các cánh đồng và làng mạc ở phía đông Donbas, kiểm soát hoàn toàn khu vực phía tây bắc Avdiivka, hướng về thị trấn đồn trú Pokrovsk và bao vây khu định cư trên đỉnh đồi Chasiv Yar.
Vào tháng 5, Nga mở một mặt trận mới ở khu vực Kharkiv, tấn công thành phố Vovchansk. Ukraine đã lường trước được hướng tấn công này nhưng dường như họ không thể ngăn chặn. Biết trước mà vẫn khó xử lý, đúng kiểu "spoil" nhưng vẫn không thể tránh được bad ending!
Tổng tư lệnh Syrskyi thừa nhận mọi thứ "rất khó khăn" nhưng vẫn tin rằng quân đội Ukraine có thể chặn bước tiến của Nga. "Điều đó phụ thuộc vào những người lính dũng cảm và các sĩ quan của chúng tôi. Các đơn vị Ukraine kiên cường và anh hùng, thường xuyên đánh bại các nhóm kẻ thù lớn hơn", ông nhấn mạnh. Tinh thần là vũ khí mạnh nhất đúng không nào!
Theo đánh giá của ông Syrskyi, các chiến thắng gần đây của Nga chỉ mang tính "chiến thuật", nghĩa là chiếm được lợi thế ở khu vực chứ chưa đột phá "chiến lược" như chiếm được một thành phố lớn. Tạm thời win nhỏ chứ chưa phải win lớn nha!
Tổng tư lệnh Ukraine nói thêm rằng những chiến thắng của Nga "phải trả giá bằng con người". Ông cho biết số thương vong của Nga "gấp ba lần" so với Ukraine, thậm chí "còn nhiều hơn". Trade không cân bằng chút nào!
Tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng 31.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng từ năm 2022. Khi được hỏi có phải đề cập và so sánh với con số này không, ông Syrskyi từ chối trả lời, nói rằng mất mát là "nhạy cảm" và là một chủ đề mà Moskva có thể lợi dụng.
Giữa sự hoài nghi về khả năng Ukraine lật ngược thế cờ và giành được chiến thắng cuối cùng, tướng Syrskyi nhấn mạnh về nhiều diễn biến tích cực.
"Máy bay F-16 sẽ tăng cường phòng không của Ukraine. Chúng sẽ cho phép Kiev hoạt động hiệu quả hơn trong việc chống lại tên lửa hành trình Nga và tấn công mục tiêu trên mặt đất một cách chính xác", ông Syrskyi nói. F-16 như game changer vậy á!
Bên cạnh đó, Nga có "không quân vượt trội" và phòng không "rất mạnh", do đó Ukraine ngày càng chuộng các hệ thống máy bay không người lái (UAV). Ông Syrskyi cho biết các lực lượng Ukraine đang sử dụng UAV "rất hiệu quả" và đang thử nghiệm "các hệ thống robot trên bộ". Các robot có thể cung cấp đạn dược hoặc hỗ trợ người lính bị thương. Tương lai là của drone và robot rồi các bạn ơi!
Ông Syrskyi cũng tiết lộ Ukraine đã thành lập một bộ chỉ huy hệ thống không người lái đầu tiên trong lực lượng nước này. "Chúng tôi chiến đấu không phải bằng số lượng mà bằng chất lượng", ông nói, đồng thời nhấn mạnh UAV "đóng vai trò quan trọng như pháo binh". Quality over quantity chính là đây!
Cụ thể hơn, ông Syrskyi cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã thành công trong việc sử dụng UAV kamikaze tầm xa để tấn công sâu vào bên trong nước Nga.
"Đến nay, chiến thuật UAV đã nhắm mục tiêu vào khoảng 200 địa điểm hạ tầng quan trọng của Nga. Tất cả đều liên quan đến hậu cần quân sự, bao gồm các nhà máy, kho chứa nhiên liệu và đạn dược. Trong khi đó, các UAV trên biển giống như tàu cao tốc đã đánh chìm khoảng một phần ba của hạm đội biển Đen của Nga. Điều đó thực sự trở thành mối đe dọa đối với họ", ông Syrskyi nói. Drone vừa bay trên trời vừa lướt trên biển, xịn sò quá đi mất!
Ông Syrskyi cho biết thêm, Nga đã buộc phải "rút lui hoàn toàn" khỏi cảng Sevastopol bán đảo Crimea, sau một loạt các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Ukraine đã xóa sổ các hệ thống radar và tên lửa.
Vị đại tướng Ukraine tiết lộ một mục tiêu quan trọng khác của quân đội nước này là phá hủy đường bộ và đường sắt Kerch nối Crimea với Nga. Tuy nhiên, ông từ chối cho biết khi nào điều này có thể xảy ra. Hai nỗ lực trước đó đều chưa thành công bao gồm một vụ đánh bom xe tải và một cuộc tấn công bằng UAV. Cây cầu này như boss cuối vậy, khó phá lắm!
Ông Syrskyi tuyên bố Kiev có một kế hoạch để giành lại Crimea sau hơn mười năm sáp nhập vào Nga. "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giành được biên giới được công nhận quốc tế của năm 1991 (khi Ukraine bỏ phiếu tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô). Chúng tôi phải chiến thắng để giải phóng công dân của chúng tôi đang ở trong các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng". Mục tiêu rõ ràng, quyết tâm cao!
Ông Syrskyi, 58 tuổi, sinh ra tại Vladimir, một thành phố bên ngoài Moskva, khi đó là Liên Xô. Từ những năm 1990, ông đã phục vụ trong lực lượng vũ trang của Ukraine. Những người chỉ trích cáo buộc ông có tư duy quân sự của Liên Xô, trong khi những người ủng hộ mô tả ông là một chỉ huy có kỷ luật và tài năng. Plot twist: sinh ở Nga nhưng chiến đấu cho Ukraine!
Tháng 2/2022, với tư cách là người đứng đầu lực lượng mặt đất, ông Syrskyi đã chỉ huy việc phòng thủ Kiev và được Tổng thống Zelensky ca ngợi là anh hùng của Ukraine. Sáu tháng trước, Tổng thống Zelensky bổ nhiệm ông Syrskyi làm Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, thay thế tướng Valery Zaluzhny.
Ông Syrskyi cho biết một trong những vấn đề cấp bách nhất hiện nay là tuyển dụng tân binh để thay thế những người lính Ukraine đã tử trận, bị thương và hỗ trợ những binh lính đang chiến đấu kiệt sức nơi chiến trường.
Nguồn: soha.vn