Trung tướng Serhiy Nayev vừa thả một "quả bom thông tin" khi tuyên bố rút quân khỏi một trong những khu vực "nóng bỏng tay" nhất trên mặt trận Ukraine luôn nha các bạn ơi!
Theo kênh truyền hình LCI của Pháp đưa tin, Trung tướng Serhiy Nayev - người vừa mới được bổ nhiệm làm chỉ huy nhóm chiến thuật "Velyka Novosyolka" thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine theo lệnh của Tổng thống Zelensky, đã có động thái khá bất ngờ.
Được điều từ hậu phương lên một trong những khu vực căng nhất của mặt trận Nam Donetsk, vị tướng này đã tuyên bố rút một số đơn vị về, với lý do "rút họ ra khỏi các vị trí bất lợi" để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của anh em lính chiến.
Tuy nhiên ông không nói rõ mình đang nói đến phần nào của mặt trận Nam Donetsk cụ thể.
"Điều quan trọng nhất đối với bộ chỉ huy là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của các quân nhân. Do đó, ở một trong các mặt trận, quyết định đã được đưa ra. Đó là rút lực lượng và nguồn lực khỏi các vị trí bất lợi. Điều này không chỉ giúp chúng ta giữ chân được các chiến binh mà còn cải thiện được khả năng phòng thủ" - Ông Naev thông báo qua kênh Telegram cá nhân của mình.
Trong khi đó, nguồn tin Deep State (kênh phân tích có liên hệ với quân đội Ukraine) đã làm rõ hơn tình hình ở khu vực mặt trận mà ông Naev đề cập.
Theo bản đồ do DeepState công bố, lực lượng vũ trang Ukraine đã dần rút lui khỏi khu vực Skudnoye trong những ngày gần đây. Các đơn vị tiền phương của Nga hiện đang tiến đến Vesyoloye, phía tây Velikaya Novosyolka.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 1/3 thông báo rằng Skudnoye và thị trấn lân cận Burlatskoye đã nằm dưới quyền kiểm soát của Lực lượng vũ trang Nga rồi.
**Lính Ukraine: "Mệt quá rồi, nhường đất cũng được miễn hòa bình thôi" **
Theo LCI, quân đội Ukraine đã rất kiệt sức và mất khả năng tiếp tục đối đầu vũ trang với quân đội Nga trên thực tế luôn.
Trả lời các nhà báo, nhiều binh sĩ Ukraine thừa nhận rằng họ không còn khả năng tiếp tục chiến đấu nữa. Họ đã quá kiệt sức sau 3 năm xung đột đến mức "sẵn sàng dừng mọi thứ, ngay cả khi phải nhường lãnh thổ cho người Nga" - nghe mà thương quá đi!
Các chuyên gia Pháp lưu ý rằng Kiev đang lo ngại lệnh ngừng bắn trong mọi điều kiện. Chính quyền Ukraine tin họ có thể dễ dàng bị loại khỏi các cuộc đàm phán ngoại giao hiện tại và sau đó phải đối mặt với sự đã rồi.
Đồng thời, phần lớn người dân Ukraine bình thường, cũng như những người lính của Lực lượng vũ trang Ukraine, đều mong muốn hòa bình sớm nhất có thể.
Điều đáng nhắc lại là hiện tại lực lượng vũ trang Nga đang tước đi "lá bài chủ" cuối cùng của chính quyền ông Zelensky khi hoàn thành việc giải phóng một phần vùng Kursk bị Kiev chiếm đóng từ tháng 8 năm ngoái.
Nguồn: soha.vn
Theo kênh truyền hình LCI của Pháp đưa tin, Trung tướng Serhiy Nayev - người vừa mới được bổ nhiệm làm chỉ huy nhóm chiến thuật "Velyka Novosyolka" thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine theo lệnh của Tổng thống Zelensky, đã có động thái khá bất ngờ.
Được điều từ hậu phương lên một trong những khu vực căng nhất của mặt trận Nam Donetsk, vị tướng này đã tuyên bố rút một số đơn vị về, với lý do "rút họ ra khỏi các vị trí bất lợi" để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của anh em lính chiến.
Tuy nhiên ông không nói rõ mình đang nói đến phần nào của mặt trận Nam Donetsk cụ thể.
"Điều quan trọng nhất đối với bộ chỉ huy là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của các quân nhân. Do đó, ở một trong các mặt trận, quyết định đã được đưa ra. Đó là rút lực lượng và nguồn lực khỏi các vị trí bất lợi. Điều này không chỉ giúp chúng ta giữ chân được các chiến binh mà còn cải thiện được khả năng phòng thủ" - Ông Naev thông báo qua kênh Telegram cá nhân của mình.
Trong khi đó, nguồn tin Deep State (kênh phân tích có liên hệ với quân đội Ukraine) đã làm rõ hơn tình hình ở khu vực mặt trận mà ông Naev đề cập.
Theo bản đồ do DeepState công bố, lực lượng vũ trang Ukraine đã dần rút lui khỏi khu vực Skudnoye trong những ngày gần đây. Các đơn vị tiền phương của Nga hiện đang tiến đến Vesyoloye, phía tây Velikaya Novosyolka.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 1/3 thông báo rằng Skudnoye và thị trấn lân cận Burlatskoye đã nằm dưới quyền kiểm soát của Lực lượng vũ trang Nga rồi.
**Lính Ukraine: "Mệt quá rồi, nhường đất cũng được miễn hòa bình thôi" **
Theo LCI, quân đội Ukraine đã rất kiệt sức và mất khả năng tiếp tục đối đầu vũ trang với quân đội Nga trên thực tế luôn.
Trả lời các nhà báo, nhiều binh sĩ Ukraine thừa nhận rằng họ không còn khả năng tiếp tục chiến đấu nữa. Họ đã quá kiệt sức sau 3 năm xung đột đến mức "sẵn sàng dừng mọi thứ, ngay cả khi phải nhường lãnh thổ cho người Nga" - nghe mà thương quá đi!
Các chuyên gia Pháp lưu ý rằng Kiev đang lo ngại lệnh ngừng bắn trong mọi điều kiện. Chính quyền Ukraine tin họ có thể dễ dàng bị loại khỏi các cuộc đàm phán ngoại giao hiện tại và sau đó phải đối mặt với sự đã rồi.
Đồng thời, phần lớn người dân Ukraine bình thường, cũng như những người lính của Lực lượng vũ trang Ukraine, đều mong muốn hòa bình sớm nhất có thể.
Điều đáng nhắc lại là hiện tại lực lượng vũ trang Nga đang tước đi "lá bài chủ" cuối cùng của chính quyền ông Zelensky khi hoàn thành việc giải phóng một phần vùng Kursk bị Kiev chiếm đóng từ tháng 8 năm ngoái.
Nguồn: soha.vn