Tướng trung thành nhưng Lưu Bị chẳng care: 2 chữ cuối của ông khiến Gia Cát Lượng khóc nức nở

MeoCute658

New member
## Ông là ai mà bi kịch thế?

Thời Tam Quốc có vô vàn anh hùng hào kiệt như Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân... Nhưng mà số phận mỗi người lại một khác nhé! Quan Vũ và Trương Phi vì là anh em kết nghĩa với Lưu Bị nên địa vị "dưới một người, trên vạn người" - flex cực mạnh luôn

e99efde7255bc975ef0e.jpg


## Sao Lưu Bị lại "ngó lơ" ông này?

Theo Sohu thì trong hội tướng của Lưu Bị, Triệu Vân chính là người có kết cục bi thảm nhất rồi Suốt đời không được trọng dụng, lúc sắp mất, ông nói với Gia Cát Lượng hai chữ cuối cùng khiến Khổng Minh nghe xong đã rơi nước mắt luôn á!

Võ thần Triệu Tử Long trong Tam Quốc Diễn Nghĩa võ công chẳng thua kém gì Quan Vũ, Trương Phi, thậm chí còn xịn hơn nữa cơ. Nhưng từ đầu đến cuối, ông đều không được Lưu Bị tin tưởng trọng dụng. Vậy mà Triệu Vân hết lòng trung thành với Lưu Bị, không hề có ý phản bội. Ông tham gia hàng trăm trận đánh lớn nhỏ, không trận nào thua, xứng đáng là "vị tướng vô địch" và "bách chiến bách thắng"

46b3458bcf67d2fdc6c6.jpg


Nhưng sao một tướng giỏi và trung thành thế này mà Lưu Bị lại không coi trọng? Theo Sohu thì lý do chính là Triệu Vân là tướng đầu hàng, không phải người theo Lưu Bị từ đầu đến cuối. Hơn nữa, lần đầu Lưu Bị mời, Triệu Vân còn thẳng thừng từ chối - khiến Lưu Bị mất mặt lắm luôn Huống chi ông còn có các đại tướng khác như Quan Vũ, Trương Phi rồi.

0795aebb3fe40326eed2.jpg


Về sau, khi chủ cũ của Triệu Vân bị Lưu Bị đánh bại, Triệu Vân được Gia Cát Lượng chiêu mộ để trở thành thuộc hạ của Lưu Bị. Có thể nói Triệu Vân ở lại bên Lưu Bị là nhờ Khổng Minh. Vậy thì làm sao Lưu Bị có thể trọng dụng được?

Thế nhưng sau này, lòng trung thành của Triệu Vân đối với Lưu Bị lại rõ ràng đến mức ai cũng phải cảm động. Ông đã không màng nguy hiểm bản thân, xông pha trận mạc vì Lưu Bị. Ông đã liều mình cứu con trai Lưu Bị là Lưu Thiện khỏi loạn quân, giúp Lưu Bị có người nối dõi. Triệu Vân cũng đã nhiều lần giúp Lưu Bị nhận ra mưu kế của địch, cứu ông thoát khỏi nguy hiểm.

2c6e4159bb93283abf25.jpg


Thậm chí trước khi mất, Triệu Vân vẫn luôn nghĩ đến đại nghiệp và sự nghiệp phục thù của Lưu Bị. Di nguyện duy nhất của ông sau khi chết là mong Gia Cát Lượng có thể giúp Lưu Bị khôi phục nhà Hán. Hai chữ di ngôn cuối cùng chính là "Bắc phạt". Một vị tướng trung thành như vậy đã khiến Gia Cát Lượng vô cùng cảm động

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top