Tướng Trung Quốc thẳng thừng cảnh báo: PLA không nói chơi đâu, Đài Loan cẩn thận kẻo hối không kịp!

HanBibi8318

New member
Chuyện Đài Loan giờ nóng hơn bao giờ hết các bạn ạ! Đặc biệt sau khi Washington thông qua Luật Lữ hành Đài Loan và những màn kêu gọi độc lập liên tục từ giới chức đảo này, tình hình càng căng thẳng lên trông thấy.

Thiếu tướng Trung Quốc La Viện vừa có phát ngôn cực gắt luôn nè: những động thái này đã vượt qá lằn ranh đỏ của Bắc Kinh rồi, và Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) cần phải có hành động để Đài Loan "tỉnh ngộ" thôi.

"Một lời cảnh cáo [khiến đối phương] khiếp sợ phải đảm bảo bốn điều kiện: Thứ nhất, phải đủ sức nặng; thứ hai, phải có cách thức; thứ ba, phải thể hiện quyết tâm và ý chí; thứ tư, phải có độ tin cậy. Tập trận quân sự chính là động thái kết hợp được bốn yếu tố này", Tướng La Viện cho biết.

Ông này còn kể lại câu chuyện eo biển Đài Loan năm 1996 để minh chứng cho quan điểm của mình: "Năm 1996, Lý Đăng Huy - cựu lãnh đạo Đài Loan - từng thách thức nguyên tắc Một Trung Quốc, Đại lục đã tuyên bố chủ quyền bằng cuộc diễn tập quy mô lớn và bắn thử tên lửa".

Flashback một chút: Nửa cuối năm 1995, PLA đã tổ chức đợt tập trận phóng tên lửa đầu tiên kéo dài 8 ngày để "đáp lễ" phát biểu cổ súy Đài Loan độc lập của ông Lý Đăng Huy khi ông này diễn thuyết ở Mỹ. Nhiều quả tên lửa đã rơi xuống vùng biển cách Đài Loan khoảng 56km thôi - gần đến mức thấy sợ luôn!

Đầu năm 1996, PLA tiếp tục làm nóng không khí với đợt tập trận phóng tên lửa lần hai để cảnh cáo việc Mỹ điều tàu sân bay USS Independence tới Đài Loan.

Giờ thì khác xưa rồi nha! Theo Tướng La Viện thì sức mạnh quân sự của Đại lục bây giờ khủng vãi: "Về sức mạnh quân sự, kinh phí quốc phòng năm nay của Đại lục đã đạt 174,8 tỷ USD, gấp 20 lần kinh phí Đại lục năm 1996, gấp 16 lần kinh phí quốc phòng năm nay của Đài Loan. Về trang thiết bị vũ khí, [năm 1996] Đại lục chiếm ưu thế về số lượng vũ khí nhưng Đài Loan lại ngang ngửa về chất lượng, thậm chí còn nổi trội hơn Đại lục. Tuy nhiên hiện nay, Đại lục đã vượt xa Đài Loan cả về số lượng và chất lượng trang thiết bị vũ khí, phía Đài Loan hoàn toàn không nằm cùng đẳng cấp".

7661b67fa84d469aab3c.jpg


Tướng La Viện còn nhấn mạnh thêm: "Năm 1996, phương thức hành động của PLA tương đối đơn giản. Hiện nay PLA đã hình thành khả năng tác chiến liên hợp trên nền tảng hệ thống điện tử. Không quân được trang bị máy bay ném bom chiến lược mới, có thể tấn công trúng mục tiêu và có khả năng ném bom rải thảm trên đảo...

Hải quân được trang bị tàu sân bay, tàu chiến mới, có thể tạo thế gọng kìm kẹp chặt Đài Loan; xây dựng lực lượng hải quân lục chiến, có thể tác chiến trên bờ; trang bị tàu ngầm hạt nhân chiến lược và tên lửa, ngăn chặn được sự can thiệp của thế lực bên ngoài ở chuỗi đào thứ nhất, thứ hai.

Lục quân được trang bị tên lửa tầm xa, có thể triển khai tấn công hỏa lực quy mô lớn; thành lập lực lượng tác chiến đặc biệt, được trang bị máy bay trực thăng vũ trang, có thể tấn công Đài Loan từ nhiều phía. Lực lượng tên lửa tuyệt đối có ưu thế trước quân đội Đài Loan. Đài Loan sẽ bị tiêu diệt quá nửa trước khi tìm ra vị trí đắc địa để lui quân".

Nghe xong mà rùng mình luôn đó các bạn!

Tướng La Viện nhắc lại lập trường của Bắc Kinh: vẫn ưu tiên thống nhất Đài Loan bằng phương thức hòa bình, nhưng tuyệt đối không loại bỏ phương án "thống nhất bằng vũ lực" đâu nhen!

Và đây là lời cảnh báo nặng đô cuối cùng: "Tập trận ở eo biển Đài Loan là một tuyên bố thể hiện quyết tâm, ý chí và sức mạnh [của PLA], khiến thế lực bên ngoài và bộ phận quan chức kêu gọi độc lập Đài Loan hiểu rằng, nếu họ giẫm lên lằn ranh đỏ của Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan, họ sẽ phải trả giá đắt - hậu quả có thể nhìn bằng mắt, sờ bằng tay. Quân đội [PLA] không nói chơi!".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top