Tướng tài "chơi lớn" đòi Tần Thủy Hoàng toàn bộ gia sản: Plot twist cứu mạng thiên tài!

06711588c17326c260f3.jpg


Mặc dù đòi hỏi khó như "đi bar", nhưng vị tướng này lại khiến Tần Thủy Hoàng phải gật đầu lia lịa không từ chối được nổi

a8dd196d498517b63517.jpg


Tần Thủy Hoàng từng nổi tiếng là ông vua có "trust issue" nghiêm trọng nhất lịch sử Trung Quốc Anh em cùng cha khác mẹ là Doanh Thành Kiệu có vẻ muốn "phản bội" một chút là ổng xử gọn không thương tiếc luôn. Ai mà bị vua này nghi ngờ thì coi như "game over" rồi, đặc biệt là mấy ông tướng nắm trọng quyền.

Thế mà có một danh tướng nắm toàn bộ quân đội nước Tần mà vẫn được Tần Thủy Hoàng tin tưởng tuyệt đối! Bí quyết nằm ở hai điều kiện "bá đạo" mà ổng đòi trước khi ra trận. Người đó chính là Vương Tiễn - cái tên "xịn sò" trong giới võ tướng thời bấy giờ!

3a44a735fc874889be69.jpg


Vương Tiễn (304 TCN-214 TCN) thuộc hội "tứ đại danh tướng" thời Chiến Quốc cùng với Liêm Pha, Lý Mục và Bạch Khởi - toàn những cái tên "khủng" mà giờ game nào cũng có Không chỉ giúp Tần Thủy Hoàng dẹp loạn trong nước, ổng còn cân 6 nước như "ăn cháo" vậy. Công lao to đến nỗi Tần vương còn phải tôn làm thầy luôn á!

Điểm đặc biệt là Vương Tiễn thuộc hội hiếm hoi những vị tướng có "ending đẹp" - không bị vua nghi ngờ, không bị thanh trừng, mà được "an hưởng tuổi già" cực chill

Vậy tại sao Vương Tiễn lại sống yên ổn đến cuối đời? Câu trả lời nằm ở hai điều kiện "oái ăm" mà ổng đặt ra. Một cái khiến Tần vương "xanh mặt", một cái lại khiến ổng mỉm cười. Chính hai "yêu sách" này đã là lá bùa hộ mệnh cho Vương Tiễn đấy!

0033decdd3dfc611a666.jpg


Tần Thủy Hoàng bình định 6 nước thì cha con nhà Vương Tiễn góp công đánh 5 nước - tỷ lệ thành công gần như 100% luôn á! Vậy style đánh trận của Vương Tiễn như nào mà khủng vậy? Nói ngắn gọn là "sư tử vồ thỏ" - dù đối thủ nhỏ thế nào cũng phải dồn full lực!

Cụ thể, trước mỗi lần ra trận, Vương Tiễn đều "đòi" Tần Thủy Hoàng: Cho tao toàn bộ nguồn lực của nước Tần, từ quân lính đến lương thực phải đầy đủ 100%. Không đồng ý? Thế thì ông không đi!

Dù đối thủ chỉ là "con mồi nhỏ" thì Vương Tiễn vẫn huy động max nguồn lực!

Lần đánh nước Sở là ví dụ điển hình nhất. Tướng Lý Tín "flex" rằng 200.000 quân là đủ chiến thắng, nhưng Vương Tiễn khăng khăng phải 600.000 quân mới chịu. Tần Thủy Hoàng nghĩ Lý Tín "reasonable" hơn nên giao cho ổng cầm đầu, kết quả là thua "thảm hại" luôn Sau này phải nghe lời Vương Tiễn huy động 600.000 quân thì nước Sở mới "sập tiệm".

5e7fb1e956be3468bc34.jpg


Xưa kia điều động càng nhiều quân thì càng tốn kém ngân sách. Vậy nên yêu cầu của Vương Tiễn khiến Tần Thủy Hoàng phải "đau tim" vì xót tiền Nhưng nhìn kết quả thì phải công nhận chiêu này đúng "xịn xò"!

Vương Tiễn quá tài giỏi trên chiến trận nên thời chiến, Tần Thủy Hoàng đương nhiên không thể "động" đến ổng. Nhưng sau khi bình định xong 6 nước, sao Tần vương không "xử" Vương Tiễn? Câu trả lời nằm ở điều kiện thứ hai - một chiêu "cao tay" đến mức phải bái phục!

cb0d965c98888fe3834c.jpg


34786505692132664d41.jpg


Hóa ra trước mỗi trận chiến lớn, Vương Tiễn đều làm một việc tự "vẽ mặt mình thành gấu" - biến bản thân thành "quan tham" điển hình bằng cách: Đòi thưởng tiền, đòi phong đất, đòi nhà to! Càng trận to thì càng đòi nhiều

Sách "Sử Ký" còn ghi lại, trước khi đánh nước Sở, Vương Tiễn bẩm với Tần vương kiểu: "Em già rồi, lương bổng không đủ xài, cho em một căn nhà to với vài trăm mẫu đất đi ạ". Tần Thủy Hoàng nghe xong cười mà bảo cứ yên tâm ra trận, chắc chắn sẽ không bạc đãi.

Nhưng Vương Tiễn mỉm cười đáp: "Nhân lúc đại vương còn trọng dụng tôi, tôi phải xin chút gia sản để lại cho con cháu. Đợi tôi già không ra trận được nữa, muốn xin cũng khó đấy". Nghe xong Tần vương cười phá lên, rồi vung tay "approve" luôn! ✅

a5f3bd16ad46b8900eca.jpg


Thực ra Vương Tiễn không phải tham lam mà là ổng hiểu Tần vương có "trust issue" cực nặng. Giờ phải giao toàn bộ binh quyền cho mình thì vua càng bất an. Nếu không đòi đất đai bổng lộc thì Tận vương sẽ càng nghi ngờ!

Từ xưa đến nay, các vị hoàng đế không sợ quan lại tham lam, ham tiền mà chỉ sợ những đại thần "hoàn hảo" không có nhược điểm! Nếu đại thần có tài nhưng không tham tiền, không ham danh vọng thì chắc chắn tham vọng duy nhất là "cướp ngôi" rồi! Càng tài năng "perfect" bao nhiêu, hoàng đế càng mất ngủ bấy nhiêu

Vì vậy việc Vương Tiễn "ham của" ngược lại khiến Tần vương mừng húm. Lý do đơn giản: Chứng tỏ Vương Tiễn không có ý định tạo phản! Thế là yêu cầu thứ hai của Vương Tiễn luôn được Tần Thủy Hoàng "chốt đơn" rộng rãi.

Chính nhờ nước đi "thiên tài" này mà Vương Tiễn sống một đời giàu sang vinh hiển, thọ tới 90 tuổi Quả thật là một vị tướng không chỉ "xịn" trên chiến trường mà còn "max IQ" trong cách xử thế! Đúng chuẩn "cao thủ võ lẫn văn" luôn á

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top