KunNgok6060
New member
Ối giời ơi, chuyện gì đây? Một bức tượng Spider-Man đứng sừng sững trên nóc trung tâm thương mại ở Hàn Quốc đang gây bão tranh cãi vì... tư thế hơi "nhạy cảm" mất rồi các bạn ơi! Cư dân trong khu vực đã phải lên tiếng phản đối cực mạnh và đòi tháo bức tượng này xuống ngay lập tức.
Thực ra thì bức tượng này đã xuất hiện từ khoảng một năm trước rồi, nhưng mãi gần đây drama mới nổ ra thật sự. Khi bị bắt phải chọn giữa việc dỡ bỏ hoặc chỉnh sửa lại tác phẩm, tác giả Yoo Eun Suk của bức tượng đã có phát ngôn cực gắt: anh thà để nó bị phá hủy còn hơn phải sửa!
Eun Suk giải thích rằng tác phẩm này thể hiện sự "tự nhiên" của con người qua hình tượng Người Nhện. Tất nhiên rồi, tư thế "morning wood" kia là có chủ đích của nghệ sĩ, và điều này càng khiến dân mạng thêm phần bức xúc.
Trên trang cá nhân, Yoo Eun Suk có viết: "Tôi là người nghệ sĩ làm ra bức tượng này. Tôi muốn thể hiện sự tự nhiên của cơ thể con người vào mỗi buổi sáng qua nhân vật siêu anh hùng với không chút giả dối và theo một phong cách hài hước".
Plot twist là lũ trẻ con trong vùng lại cực kỳ thích bức tượng này mỗi lần đi chơi ở trung tâm thương mại hay khu vui chơi gần đó! Dĩ nhiên các bé ngây thơ không để ý đến chi tiết "nhạy cảm" kia rồi, chỉ khi các bố mẹ tinh mắt phát hiện ra thì mới ầm ĩ lên thế thôi. Còn Marvel có biết chuyện "trời ơi đất hỡi" này không thì vẫn chưa rõ nha! ️
Nguồn: soha.vn