Đang giữa lúc quẩy banh nóc với tour diễn Debí Tirar Más Fotos World Tour siêu hot tại Pháp, Bad Bunny lại có thêm một cột mốc xịn sò khi được Bảo tàng Grévin (Paris) tung tượng sáp riêng. Nhưng mà plot twist là thay vì nhận bão like, bức tượng lại bị netizen soi từng chi tiết vì... trông "không giống tý nào"
Ngày 2/7 vừa rồi, Bảo tàng Grévin - một trong những bảo tàng tượng sáp OG và danh giá nhất thế giới đã chính thức giới thiệu bức tượng sáp của Bad Bunny. Đây được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho sức ảnh hưởng toàn cầu của anh chàng ca sĩ Puerto Rico, người đang là một trong những nghệ sĩ bá đạo nhất làng nhạc Latin hiện tại.
Timing ra mắt tượng khớp lẹ với chặng diễn của Bad Bunny tại Pháp luôn. Nam nghệ sĩ vừa mới "cháy" trước 60.000 khán giả tại sân vận động Vélodrome ở Marseille, và chuẩn bị tiếp tục hai đêm diễn vào ngày 4 và 5/7 tại Paris La Défense Arena - nơi chứa được khoảng 40.000 người mỗi đêm, với toàn bộ vé sold out sạch sành sanh rồi nha!
Điểm đặc biệt của bức tượng này là lấy cảm hứng từ album Debí Tirar Más Fotos. Bad Bunny được tái hiện trong outfit casual cùng chiếc mũ rơm iconic, ngồi trên chiếc ghế nhựa trắng quen thuộc - y chang hình ảnh trên bìa album mới nhất của anh. Bên cạnh còn có một chiếc ghế trống nữa, cùng không gian được thiết kế đậm vibe nhiệt đới để tái hiện tinh thần và bản sắc Puerto Rico mà nam ca sĩ luôn yêu thích.
Theo đại diện Bảo tàng Grévin, quá trình làm tượng kéo dài gần bảy tháng luôn á. Do lịch trình dày đặc cùng bay nhảy khắp thế giới, Bad Bunny không thể trực tiếp tham gia các buổi đo đạc như thường lệ. Thay vào đó, đội ngũ nghệ nhân phải làm việc hoàn toàn dựa trên hàng trăm bức ảnh, video và nhiều tài liệu tham khảo khác để hoàn thiện tác phẩm.
Và đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi thành lập vào năm 1882, Bảo tàng Grévin đưa một ngôi sao âm nhạc Latin vào bộ sưu tập tượng sáp của mình nha! Ban lãnh đạo bảo tàng cho biết sự xuất hiện của Bad Bunny phản ánh tầm ảnh hưởng ngày càng mạnh của văn hóa Mỹ Latin trên toàn cầu, đồng thời đáp ứng nhu cầu của lượng khách tham quan đến từ các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha ngày càng đông.
Giám đốc Bảo tàng Grévin nhận định Bad Bunny không chỉ là một ca sĩ thành công mà còn là biểu tượng văn hóa có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Ông cho rằng nam nghệ sĩ đã góp phần đưa reggaeton và nhạc Latin vượt qua rào cản ngôn ngữ để trở thành dòng nhạc thống trị trên thị trường quốc tế, đồng thời luôn giữ sự gắn kết với quê hương Puerto Rico thông qua âm nhạc và các hoạt động xã hội.
Nhưng mà, ngay sau khi những hình ảnh đầu tiên được thả lên mạng, bức tượng đã tạo nên làn sóng debate sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội luôn!
Nhiều người cho rằng gương mặt của tượng sáp chưa thể hiện đúng thần thái đặc trưng của Bad Bunny. Không ít comment hài hước xuất hiện kiểu: "Đây đúng là chú thỏ nhầm rồi" hay "Trông giống Bugs Bunny hơn là Bad Bunny". Một số khán giả khác nhận xét phần giống nhất của tác phẩm lại là... hai chiếc ghế nhựa trong bối cảnh nè
Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến bảo vệ đội ngũ chế tác. Một số người cho rằng việc tái hiện một nghệ sĩ nổi tiếng chỉ dựa trên ảnh tư liệu là thử thách rất lớn và bức tượng vẫn thể hiện được tinh thần trong hình ảnh hiện tại của Bad Bunny. Không ít khán giả nhận xét tổng thể tác phẩm vẫn có sự tương đồng nhất định với nam ca sĩ nếu quan sát trực tiếp.
Bất chấp những tranh cãi về mức độ giống thật, việc được góp mặt tại Bảo tàng Grévin vẫn là dấu mốc đáng tự hào trong sự nghiệp của Bad Bunny. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng của nam nghệ sĩ đã vượt ra ngoài phạm vi âm nhạc để trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng có tầm vóc quốc tế rồi đó!
Nguồn: saostar.vn