Tướng quân đội Thái bị bắt vì "vòi" tiền người bán hàng rong ở phố đèn đỏ, drama căng đét!

ThoVN3972

New member
491765a38fe43a8c3de9.jpg


Ối giời ơi, chuyện gì đây? Thiếu tướng Jenronnarong Detwan, 56 tuổi vừa bị quân đội Thái Lan "úm ba la" bắt gọn vào sáng 30/7 với tội danh "moi" tiền một người bán hàng rong tại Patpong - khu đèn đỏ nức tiếng của Bangkok luôn á!

Theo Asiaone đưa tin, ông tướng này bị tóm ngay tại một khách sạn ở Patpong. Trung tá Burin Tongprapai xác nhận luôn: "Ông ấy là thành viên cấp cao nhất của quân đội bị bắt vì tội 'moi' tiền". Wow, chức cao mà vẫn làm vậy sao?

Plot twist bắt đầu khi quân đội Thái Lan nhận được đơn tố cáo từ một người bán rong các món đồ như DVD giá rẻ, túi xách và đồng hồ fake. Nhưng mà thiếu tướng Jenronnarong thì không chịu nhận tội nha các bạn ơi!

Ông Burin kể thêm: "Ông Jenronnarong nói ông lấy tiền của người bán hàng rong này để trả cho chủ sở hữu của những loại hàng hóa có bản quyền". Chém gió pro vãi!

Không dừng ở đó, quân đội còn bắt thêm 4 dân thường vì nghi ngờ "hợp tác" với Jenronnarong nữa đấy! Drama càng thêm căng!

Sau khi đảo chính, chính quyền quân sự Thái Lan đã quyết tâm "dọn dẹp" nạn tham nhũng khỏi đất nước. Nhìn vụ này thì thấy họ nghiêm túc thật đấy nhé!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top