Các bro ơi, nghe chuyện này mà choáng hết cả người luôn! Một pho tượng Phật Nhật Bản bằng đồng nặng tận 113kg, giá lên đến 1,5 triệu USD (tầm 38 tỷ VNĐ đó nha) đã bị một tên trộm siêu pro "cuỗm" mất tại phòng trưng bày ở California - Mỹ. Và biết gì không? Cả "phi vụ thế kỷ" này chỉ mất... chưa đầy 25 phút thôi!
Đến tận ngày 24/9, cảnh sát vẫn đang "xoay như chong" vì chưa biết tên trộm là ai và động cơ là gì. Theo Tribune News Service, vụ việc xảy ra lúc 3 giờ sáng ngày 18/9 (giờ địa phương) tại phòng trưng bày Barakat trên đại lộ La Cienega, TP Los Angeles, bang California.
Phòng trưng bày cho biết pho tượng bị mất là tượng Phật ngồi, có vòng hào quang trên đầu, cao khoảng 121cm. Pho tượng được đúc vào thời Edo ở Nhật (1603-1867), có thể từng được thờ cúng trong một ngôi đền cổ kính nào đó. Chủ phòng trưng bày - ông Fayez Barakat - đã mua pho tượng này từ tận 55 năm trước và cất giữ ở sân sau suốt bao nhiêu năm nay.
Trong lúc cảnh sát LA đang "đập đầu" điều tra, nhân viên phòng trưng bày đã moi lại toàn bộ camera an ninh và đưa ra đủ thứ giả thuyết. "Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm các manh mối" - Giám đốc phòng trưng bày Paul Henderson cho biết.
Plot twist là họ nghi ngờ tên trộm - hoặc ai đó quen với hắn - đã từng ghé thăm phòng trưng bày từ trước. Bởi vì pho tượng này chưa bao giờ được trưng bày công khai mà được cất giữ ở một góc sân kín đáo. Phòng trưng bày cũng không đăng info gì về pho tượng trên website, và gần đây không ai hỏi về nó cả. Sus quá đi!
Từ đoạn video giám sát, nhìn thấy bóng dáng tên trộm với khuôn mặt giấu kín dưới lớp áo hoodie Wu-Tang Clan. Hắn đậu xe tải ngay lối vào phòng trưng bày, lấy ra một chiếc xe đẩy rồi phá phần dưới của cổng, xông thẳng vào khu vực nhà kho.
Điểm đáng chú ý là hắn "ngó lơ" hết các tác phẩm chạm khắc gỗ từ châu Phi, gạch lợp mái đất nung và các tác phẩm chạm khắc đá từ Nhật Bản. Target duy nhất của hắn là pho tượng Phật nặng ký trị giá 1,5 triệu USD kia. Toàn bộ quá trình chưa đến 25 phút - chuẩn "tốc chiến tốc thắng" luôn!
Ông Henderson nhận định đây là một phi vụ được tính toán kỹ càng từ trước. Ông nói: "Hắn ta di chuyển có mục đích, không hề đi hay nhìn lung tung. Hắn biết phải đi đâu".
Ông Barakat, hiện đang sống ở London - Anh, rất trân trọng pho tượng này. Ông lo lắng kẻ trộm không nhận ra được sự quý hiếm và quan trọng của nó. "Tôi hy vọng hắn không trộm nó để lấy đồng. Pho tượng là một bảo vật lịch sử" - chủ phòng trưng bày bày tỏ. Thương quá đi mất!
Nguồn: kenh14.vn
Đến tận ngày 24/9, cảnh sát vẫn đang "xoay như chong" vì chưa biết tên trộm là ai và động cơ là gì. Theo Tribune News Service, vụ việc xảy ra lúc 3 giờ sáng ngày 18/9 (giờ địa phương) tại phòng trưng bày Barakat trên đại lộ La Cienega, TP Los Angeles, bang California.
Phòng trưng bày cho biết pho tượng bị mất là tượng Phật ngồi, có vòng hào quang trên đầu, cao khoảng 121cm. Pho tượng được đúc vào thời Edo ở Nhật (1603-1867), có thể từng được thờ cúng trong một ngôi đền cổ kính nào đó. Chủ phòng trưng bày - ông Fayez Barakat - đã mua pho tượng này từ tận 55 năm trước và cất giữ ở sân sau suốt bao nhiêu năm nay.
Trong lúc cảnh sát LA đang "đập đầu" điều tra, nhân viên phòng trưng bày đã moi lại toàn bộ camera an ninh và đưa ra đủ thứ giả thuyết. "Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm các manh mối" - Giám đốc phòng trưng bày Paul Henderson cho biết.
Plot twist là họ nghi ngờ tên trộm - hoặc ai đó quen với hắn - đã từng ghé thăm phòng trưng bày từ trước. Bởi vì pho tượng này chưa bao giờ được trưng bày công khai mà được cất giữ ở một góc sân kín đáo. Phòng trưng bày cũng không đăng info gì về pho tượng trên website, và gần đây không ai hỏi về nó cả. Sus quá đi!
Từ đoạn video giám sát, nhìn thấy bóng dáng tên trộm với khuôn mặt giấu kín dưới lớp áo hoodie Wu-Tang Clan. Hắn đậu xe tải ngay lối vào phòng trưng bày, lấy ra một chiếc xe đẩy rồi phá phần dưới của cổng, xông thẳng vào khu vực nhà kho.
Điểm đáng chú ý là hắn "ngó lơ" hết các tác phẩm chạm khắc gỗ từ châu Phi, gạch lợp mái đất nung và các tác phẩm chạm khắc đá từ Nhật Bản. Target duy nhất của hắn là pho tượng Phật nặng ký trị giá 1,5 triệu USD kia. Toàn bộ quá trình chưa đến 25 phút - chuẩn "tốc chiến tốc thắng" luôn!
Ông Henderson nhận định đây là một phi vụ được tính toán kỹ càng từ trước. Ông nói: "Hắn ta di chuyển có mục đích, không hề đi hay nhìn lung tung. Hắn biết phải đi đâu".
Ông Barakat, hiện đang sống ở London - Anh, rất trân trọng pho tượng này. Ông lo lắng kẻ trộm không nhận ra được sự quý hiếm và quan trọng của nó. "Tôi hy vọng hắn không trộm nó để lấy đồng. Pho tượng là một bảo vật lịch sử" - chủ phòng trưng bày bày tỏ. Thương quá đi mất!
Nguồn: kenh14.vn