Cặp tượng nhân sư khổng lồ vừa mới được các nhà khảo cổ "đào" lên tại Ai Cập đang gây sốt cả làng nghiên cứu lịch sử nè! Lý do à? Vì chúng mang chân dung siêu chi tiết của pharaoh huyền thoại Amenhotep III, kèm theo đó là bằng chứng về một nghi lễ cổ xưa liên quan đến thế giới bên kia cực kỳ thú vị luôn
Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập vừa thông báo rằng team khảo cổ quốc tế do tiến sĩ Horig Sorosian làm leader đã tìm thấy những bức tượng khổng lồ này ngập dưới nước ở khu vực "Ngôi đền triệu tuổi" - một toà nhà danh dự nằm trong quần thể đền thờ Amenhotep III tại Luxor, Ai Cập đấy.
Theo Daily Mail, các bức tượng này dài tới tận 26 mét luôn á! Và điểm đặc biệt là chúng mang chân dung cực kỳ chi tiết của vị pharaoh nổi tiếng này. Các chuyên gia đang rất hype vì tin rằng việc phục chế ảo qua vi tính sẽ cho ra một bức chân dung hoàn hảo của pharaoh Amenhotep III
Nói qua về vị pharaoh này thì Amenhotep III đã trị vì Ai Cập cách đây khoảng 3.300 năm, và chính ông là người khởi công xây dựng "Thành Phố Vàng" Akhetaten nổi danh (còn được gọi là Aten hoặc Amarna nữa).
Mặc dù Amenhotep III vẫn cai trị ở Thebes, nhưng sau đó con trai ông là Amenhotep IV đã quyết định dời đô về Thành Phố Vàng - một trung tâm công nghiệp và thương mại siêu to khổng lồ thời cổ đại. Sau này, cháu nội nổi tiếng của Amenhotep III là pharaoh Tutankhamun (đúng rồi, chính là ông pharaoh mà ai cũng biết đó!) đã quay trở lại Thebes trong triều đại của mình, theo National Geographic.
Không chỉ có tượng nhân sư thôi nhé, team nghiên cứu còn phát hiện thêm 3 bức tượng gần như nguyên vẹn của nữ thần Sekhmet - vị thần đầu sư tử có nhiệm vụ bảo vệ thần Mặt Trời Ra nữa cơ! Thêm vào đó, họ cũng khai quật được một phần đại sảnh có dấu hiệu bị "cướp phá" bởi những kẻ trộm mộ thời cổ đại rồi. May mắn là các bức tường quanh sảnh được trang trí bằng hình ảnh nghi lễ vẫn còn khá nguyên vẹn
Đặc biệt, bức tượng còn được khắc dòng cổ tự "Người được yêu thương bởi Amun-Ra" cực xịn. Amun là vị thần có thể biến hình thành nhiều hình dạng khác nhau và là người bảo vệ cho thành đô Thebes luôn đó.
Cặp tượng nhân sư khổng lồ này còn đóng vai trò xác định đường rước trong Lễ hội Thung lũng tươi đẹp hàng năm nữa. Trong lễ hội này, người thân sẽ mang theo các tặng vật và đi viếng thăm những người đã khuất. Lễ hội này chỉ được tổ chức riêng ở Thebes thôi, và cặp tượng nhân sư được đặt ngay ở đầu đường rước - vị trí siêu quan trọng luôn ấy!
Nguồn: soha.vn