CamMai2499
New member
Vị tướng này là ai?
Cuối đời Đông Hán, thiên hạ loạn lắc kiểu "mỗi người một nơi, mỗi núi một vùng", anh hùng hào kiệt đua nhau nổi lên. Giữa thời loạn này, vô số tên tuổi lẫy lừng xuất hiện, tự tay vẽ nên con đường riêng và để lại dấu ấn trong sử sách.
Nhiều vị tướng thời Tam Quốc nổi danh phần lớn là nhờ gặp được sếp xịn có tầm nhìn xa trông rộng. Ví dụ như Hoàng Trung, Trương Liêu - sau khi đầu hàng thì gặp đúng minh chủ, được trọng dụng hết mình và cuối cùng lập được công danh hiển hách.
Nhưng có một nhân vật từng rất là oai phong, chiến công lẫy lừng nhưng lại dần "flop" sau khi về với quân chủ mới. Đó chính là Mã Siêu. Anh ta từng vang danh khắp thiên hạ, nhưng sau khi đầu hàng Lưu Bị lại ngày càng xuống dốc không phanh.
Mã Siêu là hậu duệ của Phục Ba tướng quân Mã Viện, còn trẻ đã kế thừa binh quyền của cha. Sau khi Mã Siêu lên nắm quyền, Bàng Đức luôn trung thành phò tá bên cạnh. Khi ấy, Tào Tháo tấn công Hán Trung, đi qua vùng Lương Châu do Mã Siêu quản, Mã Siêu liền kéo hội với Hàn Toại chống lại Tào Tháo. Mặc dù cầm cự được một hồi, nhưng cuối cùng team vẫn thua.
Sau khi thua trận, Mã Siêu phải đầu hàng Trương Lỗ ở Hán Trung. Trương Lỗ rất trọng dụng ông, thậm chí còn muốn phong chức to và gả luôn con gái cho Mã Siêu. Tuy nhiên, Mã Siêu thấy Trương Lỗ không đủ level để thống nhất thiên hạ, cũng không phải minh chủ cỡ S-tier nên không có ý định gắn bó lâu dài.
Trương Lỗ sau đó đổi thái độ 180 độ, không còn coi trọng nữa, Mã Siêu thậm chí còn bị đồng nghiệp ganh ghét. Các thuộc hạ của Trương Lỗ như Dương Bạch từng có ý định "xử" ông luôn. Cuối cùng, Mã Siêu quyết định nghỉ việc rời Trương Lỗ và gặp Lưu Bị trên đường. Lưu Bị đã thuyết phục Mã Siêu đầu hàng và cuối cùng ông trở thành thuộc hạ của Lưu Bị.
Tuy nhiên, điều đáng nói là Bàng Đức - một vị tướng trung thành hết mực - đã KHÔNG đi theo Mã Siêu đầu hàng Lưu Bị. Bàng Đức từ đầu đến cuối một lòng trung thành với Mã Siêu. Nhưng khi chứng kiến Mã Siêu đầu hàng, Bàng Đức thà chết chứ không chịu khuất phục, vì sao lại như vậy? Theo Sohu, câu trả lời có lẽ nằm ở những lời Bàng Đức nói với Quan Vũ trước lúc lâm chung.
Bàng Đức vốn không phải nhân vật nổi bật trong lịch sử Tam Quốc, nhưng sau khi đầu hàng Ngụy, theo phò tá Tào Tháo, cuối cùng đã "show tài" thật xịn, nổi danh nhờ trận chiến sinh tử với Quan Vũ, lập nên chiến công hiển hách khiến hậu thế phải respect.
Sau khi trở thành tướng đầu hàng, cuộc sống của Bàng Đức không hề ez. Ông thường xuyên bị nghi kỵ trong team Tào Tháo. Mặc dù vậy, Bàng Đức vẫn giữ vững khí tiết và lòng trung thành kiên định. Trong trận Tương Phàn, Bàng Đức đã chủ động xin ra trận và nói với Tào Tháo: "Trận này tôi đi, nếu không phải tôi giết Quan Vũ thì chính là Quan Vũ giết tôi!" Bàng Đức biết rõ Tào Tháo luôn nghi ngờ mình, nhưng ông không biện minh, quyết tâm dùng trận chiến này để chứng minh lòng trung thành với Tào Tháo, sẵn sàng xả thân vì nước, giữ vững khí tiết. Cuối cùng, trong trận Tương Phàn, Bàng Đức dũng mãnh nghênh chiến Quan Vũ, không màng sống chết.
Bàng Đức thể hiện rất xuất sắc trên chiến trường. Cách đánh "all-in" của ông khiến Quan Vũ chịu áp lực cực lớn, thậm chí còn bị trúng tên vào trán, suýt tèo. Bàng Đức cưỡi bạch mã, oai phong lẫm liệt, được binh sĩ gọi là "Bạch Mã tướng quân", khiến quân địch khiếp sợ. Tuy nhiên, trong trận này, mặc dù Bàng Đức có lúc chiếm ưu thế, nhưng "buff" thiên thời địa lợi lại nghiêng về phía Quan Vũ. Trời mưa liên miên khiến nước sông Hán dâng cao, Quan Vũ liền lợi dụng lũ lụt để tấn công, cuối cùng đánh bại Bàng Đức. Quân đội của Bàng Đức bị kẹt trong nước lũ, hết lương thực, và Bàng Đức bị Quan Vũ bắt sống.
Ngay cả khi bị bắt, Bàng Đức vẫn hiên ngang đứng thẳng, không chịu quỳ lạy. Quan Vũ thấy Bàng Đức kiên quyết như vậy, trong lòng nảy sinh sự kính trọng, bèn đích thân đến khuyên Bàng Đức đầu hàng: "Ngươi từng là đại tướng dưới trướng Mã Siêu, nay Mã Siêu cũng đã quy thuận Lưu Bị, tại sao ngươi không chịu hàng? Nể tình huynh trưởng của ngươi và Mã Siêu, hãy đầu hàng đi, chủ công sẽ không bạc đãi ngươi đâu".
Thế nhưng, Bàng Đức không hề khuất phục, ông giận dữ phản bác: "Tiểu tử, ngươi nói gì vậy! Ngụy vương trăm vạn hùng binh, uy chấn thiên hạ. Lưu Bị ngươi chỉ là kẻ tầm thường, làm sao có thể địch nổi! Ta thà làm quỷ nước nhà, chứ không làm tướng cướp!" Lời nói của Bàng Đức rõ ràng là đang chỉ trích sự phản bội của Mã Siêu, đồng thời bày tỏ sự khinh thường đối với Lưu Bị. Điều khiến Bàng Đức phẫn nộ là Mã Siêu phản bội cha mình, đầu hàng Tào Tháo rồi lại theo Lưu Bị, mà Lưu Bị vẫn trọng dụng kẻ bất trung bất hiếu như vậy. Trong mắt Bàng Đức, Lưu Bị không biết nhìn người, trọng dụng Mã Siêu thật sự là sai lầm.
Sự phẫn nộ và việc Bàng Đức từ chối đầu hàng xuất phát từ sự bất mãn sâu sắc của ông đối với những lần phản bội của Mã Siêu. Ông tin chắc rằng, nếu mình đầu hàng Lưu Bị, không chỉ bị Mã Siêu khinh thường mà còn trở thành đối tượng bị nghi ngờ trong quân Lưu Bị. Trong ván cờ lịch sử này, Bàng Đức đã chọn giữ vững lòng trung thành và khí tiết, thay vì đầu hàng. Ông dùng điều này để chứng minh mình không bị danh lợi cám dỗ, cuối cùng dù chết dưới tay Quan Vũ cũng không cúi đầu
Tất cả những điều này chứng minh vị trí đặc biệt của Bàng Đức trong lịch sử. Lòng trung thành và sự dũng cảm của ông, dù ở trong hoàn cảnh nào, cũng không hề lay chuyển. Cái chết của ông đã trở thành một ký ức không thể phai mờ trong lịch sử Tam Quốc, khiến hậu thế phải kính phục khí phách anh hùng của Bàng Đức.
Nguồn: soha.vn