Tưởng làm mộ "tọa sơn hướng thủy" là phúc lộc đầy nhà, thầy phong thủy chỉ ra lỗi sai tai hại 90% gia đình mắc phải

SuMap2233

New member
Chuyện lo hậu sự cho ông bà cha mẹ nghe nặng nề nhưng thật ra là việc quan trọng nhất của đạo làm con á. Bao đời nay cứ nhắc đến xây mộ là mọi người đều thuộc lòng câu "tọa sơn hướng thủy", thế mà plot twist là có tới 90% đang hiểu lệch và làm sai bét công thức này luôn đó

Người Việt mình vẫn hay nói "sống vì mồ vì mả, không ai sống vì cả bát cơm" mà. Việc tìm được chỗ an nghỉ tốt cho ông bà, cha mẹ luôn được xem là trọng đại nhất. Cứ động đến chuyện xây mộ là ai cũng background check câu "tọa sơn hướng thủy" ngay - tức là lưng tựa núi, mặt hướng sông. Nhưng thực tế thì phần lớn mọi người đang áp dụng sai bét quy tắc này rồi ‍♂️

Trong suy nghĩ của nhiều thế hệ gia đình Việt, mảnh đất đặt mộ không chỉ là nơi yên nghỉ cho người đã khuất, mà còn là "gốc rễ" che chở và mang lại phúc lộc cho con cháu mai sau. Chính vì lòng hiếu thảo đó, nhiều gia đình không ngại chi tiền, bỏ công đi kiếm những mảnh đất mà thầy phong thủy phán là "tọa sọn hướng thủy" chuẩn không cần chỉnh. Họ tin rằng cái thế vững chắc như thế sẽ đem về vinh hoa phú quý ngập mặt.

Thế nhưng, phong thủy chưa bao giờ là bài toán copypaste đâu nha! Cái chuyện "tựa núi nhìn sông" nghe qua thì ez vậy thôi, nhưng thật ra sâu xa lắm. Nếu chỉ nhìn bề ngoài và áp dụng máy móc, chữ "phúc" có khi lại phản dame thành chữ "họa" đó

100e56916e6be9f0c03b.jpg


Cái sai phổ biến nhất của đại đa số mọi người là cứ nghe "sơn" thì phải tìm núi cao chót vót, nghe "thủy" thì bắt buộc phải có sông hồ rộng lớn. Nhưng trong phong thủy thực tế, nhất là ở vùng đồng bằng như chỗ mình sống, khái niệm núi và sông linh hoạt hơn nhiều nha!

Người xưa có câu "Cao nhất thốn vi sơn, đê nhất thốn vi thủy" - nghĩa là đất cao hơn một tí thì được coi là núi rồi, thấp hơn một tí thì coi như nước. Vậy nên "tọa sơn" có khi chỉ đơn giản là phần gối đầu mộ tựa vào một gò đất hơi cao, một đống đất chắc chắn, hay thậm chí là một hàng cây cổ thụ chắn gió. Còn "hướng thủy" không nhất thiết phải là hồ ao, đôi khi chỉ cần một dải đất thoai thoải về phía trước, khoảng không rộng rãi, hoặc con đường nhỏ có người qua lại mang sinh khí là ổn rồi

Nếu cứ cố chấp phải kiếm núi cao ở vùng đồng bằng phẳng lì, rất dễ rơi vào tình trạng bế tắc hoặc bị scam, tốn tiền mà lại đặt mộ ở nơi xa xôi hẻo lánh, con cháu chẳng mấy khi đến thăm được

Giả sử bạn đã tìm được đất có núi phía sau và hồ phía trước rồi, vậy là thế đất vàng chưa? Chưa đâu nha! Đây chính là đoạn mà 90% mọi người hay bỏ qua vì quá tin vào cái mác "tọa sơn hướng thủy". Nước trong phong thủy tượng trưng cho tài lộc đúng rồi, nhưng nước cũng có nhiều loại lắm á!

Nếu dòng nước trước mặt mộ là mương nước thải hôi hám, ao tù đọng nước đen ngòm quanh năm không thoát được thì gọi là "tử thủy" (nước chết) hoặc "uế thủy". Đặt mộ hướng ra đó không những không có tài lộc mà còn tích năng lượng xấu, khiến gia đạo lục đục, con cháu ốm đau liên miên luôn Còn về phần "sơn", nếu ngọn núi phía sau trơ trọi đá sỏi, cỏ cây không mọc được (gọi là sơn trọc), hoặc vách núi có dấu hiệu sạt lở, nứt nẻ thì cái thế tựa ấy không an toàn tí nào mà còn chực họa.

Một thế đất đẹp thực sự, núi phải có cỏ cây tươi tốt, dáng núi thoai thoải ôm lấy mộ như vòng tay mẹ, nước phải là "hoạt thủy" êm đềm, uốn lượn dịu dàng và trong trẻo. Mọi sự khiên cưỡng, đắp núi giả sông giả hay cứ chạy theo hình thức bên ngoài mà bỏ qua chất lượng thật của đất nước đều là sai lầm tai hại cả

a013cefaa1f53845bf0d.jpg


Nói đi nói lại, phong thủy âm trạch dù phức tạp đến đâu thì cái cốt lõi vẫn nằm ở "hơi ấm" của đất trời và lòng thành của con cháu. Một mảnh đất tốt để đặt mộ, trước khi xét núi non sông suối, bản thân chất đất phải sạch sẽ, tơi xốp, màu sắc tươi tắn (thường màu vàng đậm hoặc nhiều màu), đào lên thấy mùi đất ấm, thơm chứ không tanh hôi hay lạnh lẽo. Xung quanh cỏ cây mọc tự nhiên, xanh tốt mơn mởn, đó là dấu hiệu đất có sinh khí đấy ✨

Xây mộ cho ông bà, đừng vì chạy theo những lý thuyết xa vời mà quên mất sự an yên mới là điều quan trọng nhất. Thế đất đẹp nhất không phải chỗ cao ngất trên đỉnh núi, mà là nơi đón được ánh nắng mặt trời ấm áp, không bị ngập úng mùa mưa, không bị gió lùa tạt mùa đông.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top