BeoCandy8118
New member
Sau trận chung kết SEA Games 33 đầy tiếc nuối ở Thái Lan, tương lai của HLV Mai Đức Chung đang là chủ đề hot nhất trên mạng xã hội. Nhiều người tưởng ông sẽ chia tay đội tuyển nữ Việt Nam vì bức xúc với trọng tài, nhưng sự thật lại khác hẳn đó!
Ngay sau khi đội tuyển nữ Việt Nam thua đau 5-6 trên chấm luân lưu trước Philippines tối 17/12, mạng xã hội rần rần tin HLV Mai Đức Chung quyết định "xách ba lô lên và đi" ngay lập tức.
Nhưng mà... plot twist! Thông tin này không chính xác rồi các bạn ơi. Dù có bức xúc về công tác điều hành trận đấu, nhưng việc ông Chung dừng lại (nếu có) hoàn toàn nằm trong kế hoạch từ trước chứ không phải quyết định bộc phát do tức giận đâu nhé.
Thực ra thì thời điểm kết thúc SEA Games 33 trùng khớp với giai đoạn cuối trong hợp đồng hiện tại giữa VFF và HLV Mai Đức Chung. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 9/5/2024 đến hết 31/12/2025. Việc ông có thể nghỉ sau đại hội ở Thái Lan là kịch bản đã được hai bên bàn bạc và tính toán từ khi ký hợp đồng giữa năm 2024 rồi.
Ở tuổi ngoài 70, nguyện vọng nghỉ ngơi để dành thời gian cho gia đình của "người không phổi" đã được VFF tôn trọng từ lâu. Cũng dễ hiểu thôi mà!
Tuy nhiên, câu chuyện chưa kết thúc đâu nha! Mặc dù hợp đồng sắp hết hạn, nhưng chương cuối trong sự nghiệp cầm quân của HLV Mai Đức Chung có thể vẫn chưa khép lại. Theo nguồn tin, VFF đang cân nhắc mời ông gia hạn hợp đồng thêm một thời gian ngắn.
Mục tiêu cụ thể là dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam tham dự Asian Cup 2026 diễn ra vào tháng 3/2026. Đây là giải đấu quan trọng quyết định tấm vé dự World Cup nữ tiếp theo đó! Việc giữ chân một HLV am hiểu bóng đá nữ Việt Nam sâu sắc như ông Chung được xem là phương án an toàn và tối ưu nhất, nhất là khi đội tuyển đang cần sự ổn định để vượt qua giai đoạn chuyển giao thế hệ.
Nguồn: kenh14.vn