Bao giờ cũng vậy, cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã đến hồi kết, nhưng thực tế lại cho thấy con đường phía trước vẫn còn dài tới tận... âu cơ
Có khi nào bạn cảm thấy như đã hoàn thành xong một nhiệm vụ nào đó, thở phào nhẹ nhõm nghĩ "Oke rồi, xong xuôi!", nhưng rồi đời lại quay sang troll thêm một đòn: "Ê còn cái này nữa nè!"
Cuộc sống là một chuỗi những màn "tưởng là xong" liên tiếp. Hôm qua tưởng xong deadline, hôm nay sếp lại giao thêm task mới. Tuần trước nghĩ đã clear hết việc, tuần này lại xuất hiện núi công việc chồng chất. Thế là ta lại lên đường, mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng thôi
Nhưng mà thôi, đó cũng là cách để chúng ta trưởng thành hơn mỗi ngày. Mỗi lần nghĩ "xong rồi" nhưng rồi lại phải tiếp tục, chính là lúc ta học được thêm điều gì đó mới mẻ. Vậy nên đừng vội buông xuôi, cứ bước tiếp đi là được!
Nguồn: tinhte.vn