Tưởng khỏe như trâu, anh 45 tuổi "đổ gục" vì xuất huyết não sau buổi nhậu kinh hoàng

GấuChúpChíp

New member
Chuyện có thật tại Hà Nội khiến nhiều anh em phải giật mình: một ông chú 45 tuổi nặng gần 100kg, tự nhận "khỏe re" chưa bao giờ ốm đau, bỗng nhiên ngã quỵ nguy kịch ngay sau một trận nhậu. Đây chính là bài học "máu và nước mắt" về cái giá phải trả khi coi thường sức khỏe và lạm dụng rượu bia quá đà!

Anh H.M.C. (45 tuổi, Hà Nội) vốn là người cao to, ít khi bệnh tật nên cứ nghĩ mình "trâu" lắm. Thế là anh chẳng bao giờ đi khám sức khỏe định kỳ, lại còn duy trì những thói quen cực toxic: ngày nào cũng "đập" từ 500ml đến 1 lít rượu/bia (số lượng khủng khiếp luôn!), cộng thêm hút thuốc lào nhiều năm trời.

Drama xảy ra vào một đêm muộn, ngay sau khi anh C. nhậu say. Anh đột nhiên ngã quỵ, may nhờ có người đứng cạnh đỡ kịp nên đầu không đập xuống đất. Nhưng sau đó, anh mất dần ý thức, đại tiểu tiện không kiểm soát được. Thấy tình hình nguy cấp, gia đình chạy vội đưa anh đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cấp cứu.

f8c8f509ff15b6bf2e45.jpg


Khi nhập viện, anh C. hôn mê, người nồng nặc mùi rượu, mạch đập 120 lần/phút (nhanh vãi!), và huyết áp tăng vọt lên con số "hack não": 200/100 mmHg (bình thường chỉ khoảng 120/80 thôi các bạn ơi!). Các bác sĩ phải đặt ống thở máy khẩn cấp luôn. Kết quả chụp CT sọ não cho thấy anh bị xuất huyết não bán cầu phải kèm tràn máu não thất – một thể đột quỵ xuất huyết cực nặng, nguy cơ tử vong cao ngất ngưởng.

Hội chẩn khẩn cấp diễn ra với tốc độ chớp nhoáng. Anh C. được chẩn đoán cần phẫu thuật cấp cứu dẫn lưu máu tụ để giảm áp lực não ngay lập tức.

Không một phút chậm trễ, anh được đưa lên phòng mổ cấp cứu ngay trong đêm. Ca phẫu thuật nội soi kéo dài hơn 3 giờ căng thẳng đã lấy hết máu tụ trong não và não thất, giải phóng áp lực nội sọ. Nhờ được cấp cứu đúng trong "giờ vàng", sau 5 ngày mổ, anh C. đã tỉnh táo trở lại. Các chức năng vận động, nhận thức và ngôn ngữ đang hồi phục ổn định. Tuy nhiên không phải ai xuất huyết não cũng may mắn như anh đâu nhé!

283f0dccf767aef0258a.jpg


BSCKII Nguyễn Quang Thành, chuyên gia phẫu thuật thần kinh sọ não, giải thích: "Xuất huyết não là tai biến mạch máu não thường do tăng huyết áp làm vỡ mạch máu não, tạo khối máu tụ chèn ép não. Nếu không xử trí kịp, bệnh nhân có thể tử vong nhanh hoặc bị di chứng thần kinh nặng nề như liệt giường, mất ngôn ngữ, tàn phế suốt đời."

Trường hợp của anh C. là bài học đắt giá về lối sống thiếu khoa học. Việc "nhồi nhét" gần 1 lít rượu mỗi ngày cộng với độc chất từ thuốc lào đã phá hủy mạch máu nghiêm trọng, khiến chúng xơ vữa, mất tính đàn hồi và trở nên "giòn tan" như bánh tráng. Với thể trạng béo phì, ít vận động, cholesterol cao, trận nhậu chính là "cú búng tay" khiến huyết áp tăng vọt lên 200/100 mmHg. Áp lực máu quá lớn đã làm vỡ mạch máu não vốn đã yếu ớt. Thêm nữa, việc không khám sức khỏe định kỳ khiến anh hoàn toàn không biết mình có tăng huyết áp hay bất thường mạch máu gì không. Điều này đã "tước mất" cơ hội phòng bệnh từ sớm.

"Trường hợp của anh C. là lời cảnh báo về tác hại của rượu bia, thuốc lào, béo phì và tăng huyết áp không được kiểm soát. Nhiều người tăng huyết áp nhiều năm mà không biết vì không khám sức khỏe định kỳ, chỉ phát hiện khi đã xuất huyết não hoặc đột quỵ rồi," BSCKII Nguyễn Quang Thành nhấn mạnh.

0f315a8f1eff9ef2f2ad.jpg


Đột quỵ hay xuất huyết não không còn là "đặc quyền" của người già nữa mà đang trẻ hóa đáng lo ngại. Để giảm nguy cơ, mỗi người cần:

✅ Duy trì lối sống lành mạnh
✅ Hạn chế rượu bia (đừng "đập" mỗi ngày như anh C. nhé!)
✅ Bỏ thuốc lá, thuốc lào
✅ Khám sức khỏe định kỳ để kiểm soát huyết áp, mỡ máu, đường huyết

Khi thấy các dấu hiệu bất thường như đau đầu dữ dội, méo miệng, khó nói, chóng mặt, yếu liệt tay chân, hay rối loạn ý thức... phải đến cơ sở y tế ngay lập tức để được xử trí trong "giờ vàng" cứu não nhé các bạn! ⏰

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top