Tượng Hưng Đạo Đại Vương chỉ tay thẳng về phía TP Quy Nhơn nè các bạn ơi!
Mà sao không làm tượng vua Quang Trung cho nó hợp lý nhỉ? Hồi mấy trăm năm trước đây, Quang Trung/Nguyễn Huệ dẫn quân đi đánh thành Quy Nhơn. Lúc sắp thua tới nơi rồi, Nguyễn Nhạc - anh ruột của Nguyễn Huệ - leo lên thành khóc lóc, kiểu: "Sao mình huynh đệ mà tương tàn nhau, nồi da xáo thịt thế này?"
Nguyễn Huệ nghe xong mủi lòng quá nên cho rút quân về. Thế là đại nghiệp không thành luôn.
Có lẽ trời đã định nước Việt phải thống nhất, nên ít lâu sau vua Quang Trung đột ngột qua đời.
Nguyễn Ánh tận dụng cơ hội này trỗi dậy, đánh dẹp hết quân Tây Sơn và phiến quân các cứ, thống nhất đất nước sau 150 năm nội chiến. Nước Việt lần đầu có hình chữ S, giang sơn từ Hà Giang đến Cà Mau quy về một mối.
"Ơ mà trước thời Nguyễn Ánh nước Việt đã là hình chữ S rồi nha! Dù cai quản bởi nhiều thế lực khác nhau thì nó vẫn là nước Việt chữ S. Đừng có phát ngôn nâng cao quan điểm!"
Cái này cũng khó xử thật đấy. Chỗ Hưng Đạo Vương đứng chỉ tay là đầm Thị Nại - mồ chôn nhà Tây Sơn, là chiến công hiển hách nhất của Thái Tổ Nguyễn Ánh. Thêm nữa là thực ra thì hoàng đế Quang Trung gây ấn tượng ở Phú Xuân-Huế, Thăng Long thậm chí là ở Gia Định-Chợ Lớn nhiều hơn là thành Quy Nhơn. Đưa tượng vua Quang Trung về đây cũng hơi khiên cưỡng. Mà tôn vinh Nguyễn Ánh thì càng không được. Nên đưa 1 vị vua chẳng liên quan gì nhưng tiếng tăm lớn tượng tự về đây cũng tạm ổn - giải pháp an toàn nhất rồi!
"Nguyễn Huệ phía nam đánh Chiêm Thành, Xiêm La, Chân Lạp, phía bắc dẹp quân Thanh thống nhất đất nước. Còn Nguyễn Ánh chỉ củng cố quyền lực sau này thôi."
"Làm tượng Quang Trung thì người ủng hộ Nguyễn Ánh sẽ nói là chế độ cũ "
Nguồn: tinhte.vn