GauDethuong1563
New member
Chị đứng hình luôn, há miệng như ăn hột xoài không tin vào mắt tai của mình. Người chồng hiền như bụt, cưng vợ con như trứng mỏng lại ra cái kiểu này sao?
Anh là mối tình thứ mấy trong đời chị cũng không nhớ rõ nữa. Chị cưới anh đơn giản vì anh xuất hiện "đúng người, đúng thời điểm" thôi.
Một là, chị gặp anh lúc 25 tuổi – tuổi đẹp nhất để lên xe hoa mà. Ở tuổi này chị thấy mình đủ chín chắn để lao vào "bể" hôn nhân rồi.
Hai là, chị thấy anh gần như là chuẩn "chồng người ta": hiền lành, đẹp trai, ga-lăng, tốt bụng, không rượu chè cờ bạc gái gú, lại còn con nhà chuẩn mực, việc làm ổn thu nhập khá.
Đặc biệt là anh yêu chị rất nhiều. Hỏi xem bây giờ đi đâu mà kiếm được người đàn ông tốt như anh cơ chứ?
Vì thế chỉ sau 6 tháng quen nhau, anh quỳ gối cầu hôn là chị gật đầu đồng ý không cần suy nghĩ.
Ngày cưới, chị xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khôi sánh bước bên chú rể phong độ ngời ngời.
Gia đình bạn bè ai cũng phải trầm trồ khen ngợi, bảo hai người là cặp trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp báo hiệu một cuộc hôn nhân viên mãn.
Quả thật những tháng đầu bước vào hôn nhân của hai người thực sự là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
Với chị, anh luôn thể hiện mình là "ông chồng mẫu mực", kiếm được bao nhiêu đưa hết lương cho vợ, hễ công ty tổ chức tiệc hay bạn bè rủ nhậu là anh đều dẫn vợ theo.
Anh quan tâm chăm sóc chị hết lòng, thỉnh thoảng lại mua tặng chị món đồ bất ngờ không cần dịp gì cả, khiến chị mơ màng trong hạnh phúc.
Đặc biệt khi chị mang thai, anh tình nguyện làm tài xế riêng, chưa lần khám thai nào anh vắng mặt. Hạnh phúc nhân lên gấp đôi khi đứa con trai kháu khỉnh giống anh như đúc chào đời.
Mọi thứ cứ bình yên trôi theo năm tháng, cho đến một ngày thấy bạn bè đầu tư chứng khoán sinh lời khá béo, anh về bàn với chị: "Anh thấy thằng Quang nó làm ăn được lắm, bỏ ra có vài ba trăm triệu mà thu về tiền tỷ, mình cũng nên thử chứ để tiền gửi tiết kiệm lời lãi được mấy đâu em".
Nghe đến chứng khoán là chị thấy không ổn vì gia đình bạn thân của chị tan vỡ cũng do cái này mà ra, chị thẳng thắn phản đối: "Tiền gửi tiết kiệm tuy lời ít nhưng an toàn, còn đầu tư chứng khoán rủi ro cao lắm. Anh đừng có dại mà nhảy vào. Em không đồng ý đâu nhé".
Trong khi máu làm giàu trong anh đang sục sôi thì lại bị chị dội gáo nước lạnh không thương tiếc. Anh tỏ ra giận dữ cực độ, lúc ấy dường như anh chẳng kiểm soát được lời nói của mình nữa.
Anh tuôn ra một tràng ném thẳng vào mặt chị: "Nói cho cô biết nhé, lương của cô làm chưa đủ nuôi miệng cô, còn tiền tiết kiệm toàn bộ là tiền tôi làm ra. Tôi để cô giữ hơn một năm mà thấy cô không biết làm gì ngoài ăn với ngủ nên bây giờ cô bàn giao hết lại cho tôi để tôi đầu tư sinh lời".
Chị sốc nặng, há miệng không nói nên lời, không tin những gì mình vừa nghe là sự thật.
Đã thế anh được đà lại tiếp tục xả: "Loại đàn bà hãm tài như cô chẳng làm được gì giúp chồng mà chỉ biết phản đối. Cô mà không thay đổi nết thì sớm muộn rồi cũng ly hôn...".
Chị thật sự không ngờ, người chồng mà chị luôn tôn thờ, luôn cho là hoàn hảo nay lại thể hiện như một người hoàn toàn khác.
Thì ra lâu nay mọi thứ êm đẹp nên anh chưa bộc lộ hết bản chất, nay đụng chuyện mới hiểu được anh nghĩ gì.
Nguồn: soha.vn