Nhim2k89017
New member
Nghe xong mà run người! Chú Nguyễn V.Th (sinh năm 1973, ở Sông Lô - Việt Trì) hôm trước đau bụng tưởng "dạ dày" chơi khăm, ai ngờ lại là căn bệnh "tử thần" - lóc tách động mạch chủ đấy các bạn ơi!
Câu chuyện là chú Th. vốn có tiền sử tăng huyết áp nhưng không điều trị đều đặn (ai cũng thế ha ). Một ngày đẹp trời, chú đau bụng + rối loạn tiêu hóa, tưởng ăn gì không hợp vậy mà khi vào viện kiểm tra thì các bác sĩ phát hiện ra sự thật đáng sợ: động mạch chủ bị lóc tách, khiến máu không chảy đầy đủ đến các cơ quan trong bụng!
Giải thích chút cho dễ hiểu nha: Lóc tách động mạch chủ là khi lớp trong của động mạch bị vỡ, máu len vào giữa các lớp và bóc tách chúng ra. Nguy hiểm ở chỗ với áp lực máu cao, nó cứ tiếp tục tách dọc theo động mạch và có thể làm rách thêm . Bệnh này siêu nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao khủng khiếp - 21% trường hợp mất mạng trước cả khi kịp vào viện luôn á!
Cuộc hội chẩn liên chuyên khoa tiêu hóa, tim mạch được triệu tập ngay lập tức. Các bác sĩ tim mạch can thiệp xác định đây là tình huống cấp cứu, phải xử lý ASAP!
Lúc này có 2 phương án: Mổ mở truyền thống (rẻ hơn nhưng phải chịu đau đớn nhiều hơn) hoặc can thiệp qua da (xâm lấn ít, hiệu quả cao, hồi phục nhanh). Và điểm đặc biệt là Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ là bệnh viện tuyến tỉnh DUY NHẤT trong cả nước làm được phương pháp can thiệp qua da này luôn nha! Xịn sò không?
Sau khi nghe giải thích kỹ càng, gia đình chú Th. quyết định chọn phương án can thiệp qua da. Ekip bác sĩ lập tức vào cuộc!
Theo bác sĩ nội trú Đỗ Viết Thắng - Phó trưởng Đơn vị Can thiệp Tim mạch chia sẻ: Ca này đặc biệt khó vì đoạn động mạch bị lóc tách ở vị trí thấp, triệu chứng lại giống bệnh tiêu hóa nên rất dễ nhầm. Quá trình can thiệp cũng gặp nhiều khó khăn vì lòng giả ép lòng thật của động mạch chủ gần như hoàn toàn, đoạn lóc tách xuống tận động mạch chậu 2 bên. Nhưng với quyết tâm cao, sau hơn 2 giờ đồng hồ căng thẳng, ekip đã can thiệp thành công!
Kết quả? Sau can thiệp chú Th. phục hồi cực tốt, 1 tuần sau đã xuất viện về nhà rồi!
Chính chú Th. cũng chia sẻ: "Ở nhà chỉ nghĩ là đau bụng thông thường vậy mà khi đến bệnh viện tôi mới biết mình mắc phải căn bệnh nguy hiểm. Biết được đây là phương án tối ưu, an toàn, nhẹ nhàng, thời gian phục hồi nhanh, gia đình tôi đã nhanh chóng quyết định cho tôi can thiệp tại đây."
Bài học rút ra: ĐỪNG BAO GIỜ chủ quan với cơ thể mình! Đặc biệt là những ai có tiền sử bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp - nhớ đi khám định kỳ và điều trị đúng cách nhé!
Nguồn: kenh14.vn