Ối giời ơi, plot twist năm nay đây rồi các bạn ơi! Hóa ra củ mà anh chàng Trung Quốc này đào được chẳng phải nhân sâm hay hà thủ ô đỏ thiên niên gì cả, mà chỉ là... một củ khoai lang thôi các bạn ạ
Theo SCMP đưa tin, một anh chàng người Trung Quốc vừa đào được một củ cây có hình dạng y chang một đứa trẻ luôn á. Ban đầu, mọi người ai cũng nghĩ đó là củ nhân sâm, hà thủ ô đỏ hay thuốc quý gì đó lắm. Anh Xie (tên anh chàng này nè) cứ ngỡ mình trúng số độc đắc luôn, cho đến khi biết sự thật thì... đứng hình mất
Câu chuyện là anh Xie này đang làm ở một công trường xây dựng gần Thâm Quyến, Trung Quốc thì đào phải củ này. Nặng tận 12kg luôn nha các bạn, to như này thì ai cũng tưởng là báu vật thôi!
"Tôi rất ngạc nhiên, tôi chưa bao giờ thấy cái gì như vậy cả", anh chia sẻ. "Tôi cứ ngỡ mình có trong tay kho báu rồi" - anh nói vậy đó
Trước khi về quê ở Trùng Khánh đón Tết, anh Xie còn ôm cả củ "báu vật" này về nhà luôn đó. Nghĩ mà thương
Đến nơi thì hàng xóm, bạn bè ai cũng xúm lại xem và bảo: "Ủa này hà thủ ô đỏ quý hiếm kìa!" (Giải thích tí: hà thủ ô đỏ trong y học cổ truyền Trung Quốc xịn lắm, dùng làm tóc mượt, phục hồi tóc ấy). Vì muốn chắc chắn hơn, anh Xie đã gọi cả đài truyền hình địa phương đến điều tra luôn
Thế rồi... drama bắt đầu! Một chuyên gia địa phương - ông Yang Min, giám đốc trung tâm dược liệu dân gian Trùng Khánh - đã thẳng thắn tuyên bố: "Đó là một củ khoai lang!"
Cú twist này chắc anh Xie ngã ngửa luôn quá
"Có thể củ khoai lang này đã được ép sinh trưởng trong một chiếc khuôn để có kích cỡ như này. Chứ nếu để hà thủ ô có được kích thước lớn như vậy, phần lá của nó sẽ rất khác. Phải mất tới hàng chục năm thì hà thủ ô mới lớn được đến vậy" - ông Yang giải thích.
Nguồn: kenh14.vn