Sau 30 năm lẩn trốn như phim hành động, Trần Hoàng Minh (sinh năm 1958, quê xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long) - đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm với biệt danh "tướng cướp Hoàng Minh" - cuối cùng cũng sa lưới tại tỉnh Đồng Tháp
Ngày 18/9, Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, đã trực tiếp làm việc với Trần Hoàng Minh. Việc bắt giữ thành công này là kết quả của quá trình truy tìm kiên trì, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Từng là "tướng cướp" khét tiếng thập niên 80
Trần Hoàng Minh bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long ra lệnh truy nã từ năm 1996 về hành vi "Trốn khỏi nơi giam".
Anh chàng này quê gốc ở thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang (nay là xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp). Thập niên 1980, đối tượng hoạt động khắp các khu vực Phụng Hiệp, Hậu Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long, chuyên trộm cắp tài sản và có biệt danh "tướng cướp Hoàng Minh" rất là uy tín (theo kiểu không tốt)
Năm 1987, TAND tỉnh Hậu Giang (nay là TP Cần Thơ) tuyên Minh tổng cộng 10 năm tù về 3 tội danh gồm "Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa", "Trộm cắp tài sản công dân" và "Trốn khỏi nơi giam".
Nhưng mà trong lúc chấp hành án, năm 1990, Minh lại tiếp tục bỏ trốn khỏi nơi giam, rồi đến xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (nay là xã Ngãi Tứ), sống chung như vợ chồng với một phụ nữ và làm nghề buôn bán nhỏ trên sông.
Thời gian này, ông ta không "lương thiện" được bao lâu, tiếp tục gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản nữa
Ngày 22/11/1995, Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ Minh và đưa về Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long. Thế nhưng đến ngày 23/6/1996, trong thời gian bị tạm giam, đối tượng lại... bỏ trốn tiếp. Chắc là nghiện trốn rồi
30 năm "đóng kịch" với nhiều tên tuổi khác nhau
Sau lần bỏ trốn năm 1996, Minh di chuyển qua nhiều địa bàn thuộc các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ. Để tránh bị phát hiện, đối tượng nhiều lần thay đổi tên họ, sử dụng các tên như Trần Hoàng Minh, Trần Văn Minh, Trần Hoàng Lủi, Hà Hoàng Lủi... Đổi tên như đổi áo vậy!
Theo lực lượng trinh sát, trong hàng chục năm lẩn trốn, Minh không trở về quê cũ. Đối tượng từng chung sống như vợ chồng với nhiều phụ nữ nhưng không có nơi cư trú cố định - kiểu sống "du mục" hiện đại
Hồ sơ truy nã Minh được bàn giao qua nhiều đơn vị, cán bộ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long. Trong thời gian dài, lực lượng trinh sát liên tục xác minh, lần theo các dấu vết liên quan đến quá trình lẩn trốn của đối tượng.
Đầu năm 2026, hồ sơ truy nã được bàn giao cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long, cụ thể là Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an Vĩnh Long thành lập Tổ công tác xác minh, truy bắt đối tượng truy nã do Đại tá Mai Văn Phúc, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT, làm Tổ trưởng; Thượng tá Lâm Thanh Triều, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, làm Tổ phó.
Tổ công tác đã tiến hành rà soát, xác minh thông tin về các đối tượng truy nã, đồng thời phối hợp với công an các đơn vị, địa phương để truy bắt.
Đối với Minh, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tập trung thu thập, đối chiếu từng thông tin, dấu vết liên quan đến quá trình lẩn trốn trong suốt nhiều năm - như ghép puzzle vậy đó!
Sau thời gian kiên trì xác minh, truy tìm, chiều 16/9, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Minh khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp. Sau đó, Minh được di lý về Vĩnh Long để phục vụ công tác xử lý.
Tại cơ quan công an, Trần Hoàng Minh đã thừa nhận mình là người đã bỏ trốn khỏi nơi giam vào năm 1996. Cuối cùng thì 30 năm trốn chạy cũng đến hồi kết
Nguồn: techz.vn