Keely Favell (28 tuổi, sống ở Swansea, Anh) từng nghĩ mình sắp làm mẹ, nhưng plot twist đời thực khiến cô... đứng hình luôn! Hoá ra "đứa con" trong bụng suốt mấy năm trời chỉ là một khối u nang siêu to khổng lồ, nặng tới tận 26kg, khiến cô thở cũng khó, sức khoẻ cũng ảnh hưởng nặng nề.
Từ khi phát hiện bụng mình cứ to dần và cân nặng tăng không phanh, Keely đã đi khám bao lần, thậm chí test que thử thai nhiều lần nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân chính xác.
Mãi đến khi siêu âm, cô mới được phanh phui sự thật: cái bụng to đùng đó không phải vì có baby đâu, mà là một khối u nang nặng tầm 26kg – tương đương với... 7 em bé sơ sinh cộng lại luôn á!
Cô gái trẻ đã mất tận 5 tiếng đồng hồ để "chia tay" khối u này – cô còn đặt tên thân mật là Whippy đấy! Sau ca mổ, Keely giảm được hẳn 1/3 trọng lượng cơ thể.
Cô tâm sự: "Mình không thể nhìn thấy gì ở dưới bụng cả, ngay cả việc đơn giản như lái xe hay leo cầu thang cũng khó khăn vô cùng. Loại bỏ khối u thực sự đã giúp mình lấy lại cuộc sống rồi".
Kể lại hành trình "fake pregnancy" của mình, Keely cho biết cô bắt đầu tăng cân từ khoảng 2014 nhưng ban đầu không để ý lắm.
"Từ trước tới giờ mình vốn đã hơi mập rồi, nhưng mấy năm gần đây bụng mình mới to dần lên nhanh kinh người. Mình đã tập gym, ăn uống healthy nhưng vẫn cứ béo ra mỗi ngày. Cân nặng tăng từ từ và mình chẳng nghĩ có gì bất thường – cứ tưởng là đang tăng cân bình thường thôi".
Cả Keely và bạn trai Jamie Gibbins đều từng nghĩ họ sắp có con: "Cũng có lúc tụi mình tự hỏi liệu có thực sự mang bầu không, nhưng sau ít nhất 3 lần test que tại nhà thì kết quả đều âm tính".
Đến mùa hè 2016, cô nghỉ việc và quyết định gặp bác sĩ. "Thời điểm đó công việc khá stress và bác sĩ cũng cho rằng mọi thứ đều do mệt mỏi gây ra thôi".
"Các xét nghiệm máu đều cho kết quả bình thường, còn khi bị chóng mặt trở lại, bác sĩ lại giải thích là tác dụng phụ của thuốc trị mụn. Nhưng vấn đề là mình đã ngừng dùng thuốc được 6 tháng rồi mà!"
Đến khi Keely chỉ vào bụng và hỏi về độ to bất thường của nó, bác sĩ khẳng định chắc nịch là cô mang thai, dù kết quả xét nghiệm máu đã nói ngược lại.
Thấy chưa thỏa đáng với kết luận này, cô yêu cầu xét nghiệm máu lại.
Cô kể: "Bất cứ ai nhìn cũng nghĩ mình đã 9 tháng rồi. Đây không phải lần đầu bị nhầm với bà bầu nhưng bác sĩ vẫn cứ tin vào kết quả kiểm tra đó.
"Mọi người nhìn thấy mình đi lại nặng nề, mang theo 'đứa con' và nhiều người từng hỏi khi nào sinh. Xấu hổ vô cùng khi phải cố giải thích rằng mình chỉ béo thôi nha!
Mình vẫn nhớ lần đi shopping tháng 12/2016, chẳng vừa bộ nào cả. Thứ duy nhất vừa là đồ bà bầu luôn á".
Cô quay lại gặp bác sĩ để bàn về kết quả xét nghiệm máu – lần nữa kết quả vẫn báo có thai. Vẫn tin chắc Keely đang mang bầu, bác sĩ đã giới thiệu cô đi siêu âm.
Nhớ lại khoảnh khắc siêu âm, "bà mẹ bỉm sữa tương lai" kể: "Mình thấy đôi mắt cô y tá siêu âm mở to kinh hãi, còn màn hình thì trống trơn luôn.
Cách cô ấy nhìn đã nói lên tất cả rồi. Mình bắt đầu hoảng hơn khi cô y tá nói cần có chuyên gia tư vấn thêm về case của mình. Jamie đã cố hết sức trấn an nhưng mình sợ hãi đến đờ người ra".
Các chuyên gia đã sắp xếp cho Keely đi chụp CT khẩn cấp và phát hiện "em bé" đó là một khối u nang được bao quanh bởi chất lỏng. "Anh ấy nói mình không mập đâu, mình khá gầy. Nhưng mình có một túi chất lỏng dày 25cm trong bụng".
Keely tiếp tục được giới thiệu đến chuyên gia sản khoa rủi ro cao và được kiểm tra vào tháng 2. "Trong thời gian này, ngay cả đi bộ cũng khó khăn, mình còn không thể thở bình thường được nữa", cô nói.
"Mình sẽ không bao giờ quên cái nhìn hốt hoảng trên khuôn mặt của vị bác sĩ tư vấn khi khám cho mình.
Anh ấy nói mình có một khối u siêu lớn và lựa chọn duy nhất là phẫu thuật ngay.
Anh ấy cũng không thể nói chính xác đó là gì, hoặc lớn đến cỡ nào, chỉ cảnh báo có thể có nhiều hơn một khối u và có thể dính vào các cơ quan khác."
"Đồng ý phẫu thuật, mình cảm thấy như đang đặt dấu chấm hết cho cuộc đời ngắn ngủi này. Cho đến khi họ mổ, chẳng ai biết có gì trong bụng mình cả".
Trong 4 tuần chờ đến lượt lên bàn mổ, bụng cô gái trẻ còn "phình" thêm hơn 10cm nữa luôn!
Cuối cùng, vào tháng 3 năm ngoái, ca phẫu thuật đã diễn ra tại bệnh viện Singleton, Swansea. Phải mất tới 5 tiếng đồng hồ các bác sĩ mới đưa được "cháu bé" nặng 26kg ra ngoài.
"Mình không hiểu tại sao khi tỉnh dậy, mọi người đều coi mình như người nổi tiếng mini vậy.
Họ giải thích u nang này lớn đến mức nào và cho mình xem ảnh – mình không thể tin rằng đã đi lại cùng cục này suốt một thời gian dài".
"Nó trông giống như một đống kem khổng lồ nên mình gọi luôn là Whippy đó".
Sau phẫu thuật, Keely không chỉ có thêm một vết sẹo dài 30cm kéo từ xương ức đến xương chậu mà vùng da xung quanh bụng cũng rạn nứt y chang các mẹ bỉm thật sự.
Nguồn: soha.vn