Tưởng cấm chị em lái xe đã bá đạo, mấy luật ở Tây Úc này mới là "trình độ kỳ cục vượt mặt"

BongMeo00

New member
65789450979bd70d0fcf.jpg


Cẩn thận kẻo vô tình vào tù oan vì mấy luật siêu kỳ dị này nhé!

ad860011a68ae014e1ef.jpg


Bạn nghĩ Ả Rập cấm chị em lái xe là peak của sự kỳ dị rồi à? Chưa đâu! Úc - xứ sở tự do đến mấy - vẫn có những luật khiến bạn phải "what the..." liên tục đấy. Cụ thể là bang Tây Úc nha các bạn ơi!

Hồi xưa ở Ả Rập, phụ nữ không được tự lái xe. Luật này bị cả thế giới ném đá nhưng đành phải chấp nhận vì đó là quy định của đất nước Hồi giáo. May mà giờ đã nới lỏng rồi, chị em giờ được cầm vô-lăng thoải mái

Nhưng plot twist là khi sang Úc - một trong những quốc gia tự do nhất hành tinh này, bạn vẫn sẽ thấy đủ thứ luật lạ lùng không kém. Đặc biệt là ở bang Tây Úc, bạn có thể đi tù mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn!

c13aa5e5291c4cd17609.jpg


Nhòm lén phiếu bầu của bạn thân = đi tù 1 năm

Ví dụ nè: bạn đi bầu cử cùng bestie, chỉ vì tò mò nhìn trộm xem bạn ấy bầu ai thôi, là bạn có thể ăn 1 năm tù luôn đó nha! Không đùa đâu!

Đây chỉ là một trong vô vàn luật "não cá vàng" trong cuốn sách luật siêu to khổng lồ của Tây Úc. Cuốn sách này được cho là chứa những quy định cơ bản để giữ trật tự xã hội và ngăn ngừa tội phạm... nhưng mà thực sự thì hơi quá đà rồi!

Thế còn gì kỳ cục nữa không?

Cấm bàn chuyện tranh cử ở quán nhậu

Giả sử bạn là nghị sĩ đang tranh cử và muốn họp với team chiến dịch tranh cử. Nếu định vừa ăn trưa vừa meeting ở quán pub thì... nghĩ lại đi bạn ơi!

Nghe có vẻ bình thường lắm đúng không? Nhưng thực ra nếu ngồi bàn chuyện tranh cử trong pub, bữa trưa của bạn có thể đắt gấp 500 lần thường ngày đấy!

Luật bầu cử của bang cấm mọi "cuộc họp nào có mục đích quảng bá hay kêu gọi phiếu bầu" ở quán rượu. Phạt tới 6000 đô Úc luôn (tầm gần 100 triệu đồng)

Bạn cũng không được setup trạm bầu cử ở quán bia nhé. Rượu bia và bầu cử không được mix với nhau, vì... họ bảo vậy đó! ❌

a5fd4834898d85a71416.jpg


Cấm tổ chức event giải trí công cộng vào Chủ Nhật

Ở hầu hết nơi trên thế giới, Chủ Nhật là ngày chill với thể thao và giải trí. Nhưng ở Tây Úc thì... sorry, không được đâu!

Một bộ luật từ năm 1979 (cũ ghê á) vẫn cấm các hoạt động "giải trí công cộng" vào Chủ Nhật, Giáng Sinh và một số dịp lễ khác - nếu mấy hoạt động đó bán vé.

Chính quyền có thể cho phép ngoại lệ, nhưng nếu họ muốn cấm thì vẫn cấm thôi. Quyền lực tùy mood luôn!

a95f3fce3a190abc0ef2.jpg


Cấm mở shop sớm vào Chủ Nhật

Chuyện các cửa hàng có nên mở cửa vào Chủ Nhật hay không là drama không bao giờ hết ở Úc, và ở Tây Úc còn rắc rối hơn nữa!

Hầu hết các shop đều không được mở cửa trước 11h sáng vào Chủ Nhật. Chính phủ có tính đổi luật nhưng mà... tính thôi chứ chưa làm gì cả ‍♀️

Tuy nhiên có vài ngoại lệ cho một số loại hàng hóa của những cửa hàng thuộc danh mục "domestic development shop" (hiểu nôm na là cửa hàng đồ gia dụng phát triển).

Check list những thứ được phép bán sớm:
• Thảm
• Dụng cụ
• Thiết bị làm vườn và cắm trại
• Cáp máy tính
• Vật dụng nhà bếp không dùng điện
• Sách làm vườn và băng cassette

(Băng cassette trong năm 2024 này á? Okay... )

df5ada202d3462b4a321.jpg


7634b9ed3885e5e780bb.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top