Tưởng bồ "cắm sừng", anh chàng lao vào đâm lái xe ôm chí mạng vì ghen mù quáng

Mun2k78415

New member
4aaf218c073792c687b8.jpg


Nhìn thấy bồ đi với người đàn ông lạ, Sang không hỏi han gì cả mà lao vào đâm liền tay khiến người lái xe ôm ngã gục tại chỗ luôn

Ngày 20/3, Công an TP Nha Trang, Khánh Hòa cho biết đang tạm giữ hình sự Đặng Thanh Sang (27 tuổi, trú đường Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, TP Nha Trang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan công an, Sang thuê phòng trọ sống như vợ chồng với chị Lê Thị Dung (20 tuổi, trú tại TP Nha Trang). Rạng sáng 15/3, không thấy bồ về phòng trọ, Sang liền chạy xe máy đi tìm khắp nơi. Khi đến khu vực phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Sang thấy người yêu đang ngồi sau xe máy của một người đàn ông lạ mặt nên đã đuổi theo và chặn xe lại.

Khi đuổi kịp, Sang chẳng thèm hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao mà cứ nghĩ người yêu thay lòng đổi dạ và đang bị bắt quả tang tại trận Anh ta liền rút dao bấm thủ sẵn trong người đâm thẳng vào lưng người đàn ông lạ mặt, làm thủng phổi luôn. Thấy vậy, chị Dung vội la hét, kêu cứu rồi bỏ chạy nhưng cũng bị Sang bắt được và ép lên xe máy đưa đi.

Sau khi ép lên xe, Sang chở chị Dung về phòng trọ. Tại đây, anh ta tiếp tục đánh đập, dùng dao đâm trọng thương người yêu mà không hề cho nạn nhân giải thích

Sau đó, hai nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện đa khoa Khánh Hòa cấp cứu. Nạn nhân nam được xác nhận là Võ Thành Công (43 tuổi, trú xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang), hành nghề xe ôm.

Nhận được tin báo từ người dân, Công an TP Nha Trang đã lập tức vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Quá trình lấy lời khai của các nạn nhân cho thấy, nạn nhân Võ Thành Công hoàn toàn không quen biết đối tượng gây án. Ngay sau đó, Sang cũng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

189239e96164585b029a.jpg


Tại cơ quan điều tra, Sang cho rằng do nghi ngờ bị chị Dung "cắm sừng" nên khoảng 5h30 sáng ngày 15/3, không thấy chị Dung về phòng trọ nên anh ta chạy xe máy đi tìm. Chạy lòng vòng khắp thành phố Nha Trang, khi đến khu vực phường Vĩnh Hòa thì Sang thấy một người đàn ông lạ mặt đang chở chị Dung.

Tưởng đó là người tình của chị Dung nên Sang lao vào hành hung ngay. "Em yêu cô ấy nên khi thấy cô ấy ngồi sau xe người khác, tưởng cô ấy đang cặp bồ đi chơi với nhau, em đã nổi máu ghen. Trước đó, em với anh Công không hề biết nhau, cũng không có thù oán gì cả.

Nếu em biết anh ấy chỉ là người chạy xe ôm thì em đã không làm như vậy. Chỉ vì quá yêu cô ấy nên em ghen tuông mù quáng, không làm chủ được bản thân, em rất hối hận..." Sang bày tỏ.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top