Tưởng bạn gái có bầu, ai ngờ siêu âm phát hiện khối u ung thư đại tràng size khủng

273c2e6a4f8b7ff61592.jpg


Chẳng ai nghĩ khối u của bệnh ung thư đại tràng lại khiến cô gái này sống chung với chiếc bụng to như người mang bầu luôn á

## Bụng to nghĩ có bầu, hóa ra là ung thư giai đoạn nặng

Mới đây, Khoa phẫu thuật đường ruột của Bệnh viện thứ hai thuộc Đại học Chiết Giang vừa chia sẻ một case bệnh ung thư đại trực tràng mà dấu hiệu đầu tiên ai nghe cũng sốc. Đó là câu chuyện của cô gái trẻ tên Ye Xin (24 tuổi) đi cùng chồng sắp cưới là Xiao Du. Ye Xin và Xiao Du là bạn cùng lớp Đại học và đều là người Ninh Ba (Trung Quốc). Cả hai đã yêu nhau được 4 năm kể từ hồi còn là sinh viên ngây thơ.

Ye Xin kể lại, vào tháng 4 năm nay, cô gặp vấn đề ở nhu động ruột, mỗi ngày cô đi "nặng" tới 5-6 lần và thời gian đi thường kéo dài mất 2 tiếng luôn (tưởng tượng mệt mỏi cỡ nào ). Thỉnh thoảng, Ye Xin còn cảm thấy rất đau bụng, khó chịu dồn dập. Sau một thời gian, nhận thấy các triệu chứng này không biến mất mà bụng dưới còn có biểu hiện nhô cao lên rõ rệt. Do đó, Ye Xin đã tâm sự với Xiao Du rằng: "Em nghe nói những người mang thai thường đi vệ sinh nhiều hơn. Hay là em đã có thai rồi?".

Nghe tin này xong, Xiao Du phấn khởi lắm luôn vì cả hai đã có kế hoạch kết hôn trong năm nay. Sau khi thảo luận cùng nhau, họ quyết định tới bệnh viện siêu âm để kiểm tra cho chắc ăn.

61a4f7d0b8c541505be0.jpg


## Plot twist đau lòng: không phải em bé mà là khối u ác tính

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của đôi trẻ, kết quả siêu âm cho thấy Ye Xin không hề mang thai. Bác sĩ phụ khoa đề nghị Ye Xin đến Khoa Tiêu hóa để kiểm tra bệnh ngay. Tại đây, Ye Xin được chẩn đoán mắc bệnh ung thư biểu mô tuyến đại tràng và nó đang di căn sang buồng trứng luôn rồi

1d41379d1c62e52ebdda.jpg


Khi biết mình mắc phải căn bệnh này, Ye Xin vô cùng tuyệt vọng và cảm thấy sợ hãi, lo lắng tột độ. Cô trở về nhà và không còn thiết tha làm điều gì, Ye Xin bỏ ăn, mất ngủ nên cơ thể ngày càng yếu đi trông thấy thương. Nhìn bạn gái suy sụp như vậy, Xiao Du đã quyết định cầu hôn Ye Xin ngay lập tức. Sau đó, cả hai cùng nhau đi đăng ký kết hôn (đúng là chân ái thật sự ).

## Hành trình chiến đấu với bệnh tật của đôi vợ chồng trẻ

Từ sau ngày đăng ký kết hôn, Ye Xin đã chủ động ăn uống trở lại, đồng thời cô cũng đi kiểm tra sức khỏe và tìm cách điều trị bệnh tích cực hơn. Trong suốt một tháng, Ye Xin đã đi đến Thượng Hải và Bắc Kinh để tìm các phương pháp điều trị tốt nhất. Thế nhưng, kết quả đạt được lại không như mong đợi và dạ dày của Ye Xin ngày càng lớn hơn. Sau nhiều lần tìm hiểu, hai người đã tìm tới Bệnh viện thứ hai thuộc Đại học Chiết Giang.

Ở đây, bác sĩ điều trị cho biết: "Ung thư biểu mô tuyến đại tràng là một khối u đặc biệt, hầu hết các tế bào ung thư này sẽ di căn đến gan, phổi hoặc phúc mạc, và có thể giống như Ye Xin là di căn sang buồng trứng. Căn bệnh này nếu không được điều trị kịp thời thì khả năng sống sót của bệnh nhân chỉ kéo dài khoảng 10 tháng".

Sau đó, các bác sĩ đã quyết định tiến hành mổ nội soi thăm dò và phẫu thuật tế bào học. Qua thời gian điều trị hỗ trợ dinh dưỡng cho Ye Xin, bác sĩ đã lấy ra khối u lớn hơn 20cm và nhiều khối u vùng bụng từ các vị trí buồng trứng ở hai bên khoang chậu của cô (20cm là size kinh khủng luôn á ). Hiện tại, Ye Xin đang trong quá trình phục hồi và cải thiện tình trạng bệnh sau đợt hóa trị kéo dài.

## Những thói quen xấu khiến bạn dễ mắc ung thư đại tràng:

- Thức khuya thường xuyên (đừng coi thường nhé!)
- Lười tập luyện (ngồi suốt ngày là nguy hiểm đó)
- Ăn uống qua loa, không đủ chất, bỏ bữa
- Hút thuốc lá và uống rượu
- Không chủ động đi kiểm tra sức khỏe định kỳ

2685364d46ff7be7e0d2.jpg


Đặc biệt, nếu gặp phải tình trạng đầy hơi dai dẳng, đại tiện ra máu thì bạn cần chủ động đi khám ngay, đừng để muộn! Với nữ giới, nếu thấy rối loạn kinh nguyệt trong tháng, kèm theo các triệu chứng về đường ruột thì cũng nên nhanh chóng đi khám để tìm cách chữa trị kịp thời nhé các bạn ơi

Source (Nguồn): Sohu

bb8f9d3594d1f8d443c8.jpg


9fce80b70f1563744e04.jpg


b232ad3e7001a32566cc.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top