Chị Katrina Bookman đến từ New York, Mỹ tưởng đâu sắp giàu to, ai ngờ phần thưởng cuối cùng chỉ là một đĩa thịt bò và 50 nghìn đồng thôi chứ 946 tỷ đâu mà đòi
Chị Katrina Bookman nghĩ rằng đời mình đã lên như diều gặp gió, sắp thành triệu phú. Nhưng mà thực tế lại giáng xuống tàn nhẫn khiến chị giận tím người, hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn ý
Đáng lẽ chị gái này đã trúng 43 triệu USD (tầm 946 tỷ) - jackpot xổ số khủng nhất lịch sử Mỹ đó nha. Vậy mà... đời không như là mơ
Câu chuyện drama là thế này nè: Chị Katrina Bookman là single mom nuôi 4 đứa con một mình. Hôm đó chị chơi trò "Sphinx Slot Machine" tại Resorts World Casino ở Queens, New York.
Khi kết thúc ván, chị té ngửa ra khi thấy màn hình hiện số 43 triệu USD (tương đương 946 tỷ luôn á)
"Tôi không tin vào mắt mình, người tôi cứ đờ đẫn ra", chị Bookman kể lại với tờ New York Daily News.
Thế nhưng plot twist đau lòng đến rồi! Khi quay lại nhận giải, chị không được đồng nào tương tự như vậy, thậm chí một nửa cũng không có
Cái chị nhận được chỉ là: một bữa tối bò bít tết và 2,25 USD (tầm 50 nghìn). Lý do? Casino nói là lỗi kỹ thuật. Nghe xong chị bức xúc luôn:
"Chẳng có gì sai với cái máy khi tôi chơi cả. Sao các người biết là nó bị lỗi? Khi tôi đạt được giải thưởng thì các người kêu là lỗi. Quả là bất công. Các ông cho tôi ăn thịt bò ư? Cứ như tôi thèm ý"
Đại diện của Resorts World Casino lên tiếng xác nhận đó là lỗi kỹ thuật và gửi lời xin lỗi đến chị Bookman:
"Lỗi kỹ thuật rất hiếm. Chúng tôi thành thật xin lỗi chị Bookman vì bất cứ sự bất tiện nào gây ra cho chị".
Nhưng mà chị Bookman không nhận lời xin lỗi đâu nhé, chị vẫn quyết đòi lại 43 triệu USD của mình. Vụ việc vẫn chưa có hồi kết. Hy vọng chị Bookman sẽ chiến thắng và trở thành người phụ nữ may mắn nhất lịch sử nước Mỹ
Nguồn: soha.vn