Tuổi xì tin rồi mới ngộ ra 4 lần "bay tiền" oan uổng nhất đời

ThoKitty8122

New member
Chị 55 tuổi đây rồi, nhìn lại quá khứ thấy mấy lần "chơi lớn" mua sắm mà giờ nghĩ lại muốn... quay về khuyên bản thân hồi trẻ một câu

3a18b6494f7597aa67d0.jpg


1. Mua đồ hiệu theo trend chứ không theo chất lượng

Hồi xưa thích chạy theo trend lắm, thấy gì hot là mua, toàn hàng hiệu đắt xắt ra miếng. Nhưng mà kết quả là sao? Mấy bộ đồ đó giờ nằm im trong tủ, hiếm khi mặc và chẳng làm chị hạnh phúc tí nào

Giờ nghĩ lại, nên mua đồ chất lượng tốt, giá hợp lý và thực sự mặc được lâu dài mới là khôn ngoan nhất nha các bạn!

394dd73c43fb12e62788.jpg


2. Đổ tiền vào trang sức xa xỉ

Mấy món trang sức đắt đỏ lúc đầu nhìn thì sang xịn mịn, nhưng thật ra chúng chẳng mang lại hạnh phúc thực sự đâu. Lại còn tốn kém vô cùng

Số tiền đó mà để đầu tư hoặc lo cho gia đình thì hay hơn nhiều. Với chị, có bạn bè thân thiết và gia đình ấm áp mới là điều quý giá nhất đời người ấy mà!

3. Sập bẫy bảo hiểm đầu tư

Nghe sales nói ngon lành cành đào là chị mua luôn mấy cái bảo hiểm đầu tư, ai ngờ lợi nhuận thu về còn ít hơn cả tiền gửi tiết kiệm

Đây là sai lầm lớn vì chị đã nhầm lẫn giữa bảo hiểm và công cụ tài chính. Các bạn nhớ học kỹ về quản lý tài chính, đầu tư thận trọng và đa dạng hóa rủi ro nhé!

4. Mua đủ thứ thiết bị làm sạch rồi... để đấy

Máy hút bụi, robot lau nhà... mua đủ loại nghĩ là tiện lợi, nhưng cuối cùng chẳng dùng hết công suất, còn tăng thêm việc nhà và hóa đơn tiền điện ‍♀️

adee4d0f7980545e5eba.jpg


Trước đây chị hay thuê người đến dọn nhà, tiện thì tiện nhưng tốn kém. Nhưng theo thời gian, chị học cách tự làm và phát hiện ra việc tự tay chăm sóc ngôi nhà còn khiến mình yêu quý nó hơn nữa.

500aacec180e6e9e142b.jpg


Học vài tips dọn dẹp cơ bản vừa tiết kiệm tiền, vừa tăng thêm tình cảm với tổ ấm của mình nha!

b457be7b634749f61bc4.png


891420ab17fda9935b1c.jpg


fbddd1d9ae7c23a6de3c.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top