Tuổi xế chiều của NSƯT Thanh Tú - cô Nhu "Sao Tháng Tám": Tự nguyện "đánh mất tự do" vì con cháu

EchXinh435

New member
f4180071909458dc7435.jpg


NSƯT Thanh Tú từng gây bão với vai cô Nhu - nữ cán bộ cách mạng trong "Sao Tháng Tám" huyền thoại. Giờ đây ở tuổi xế chiều, cuộc sống của nữ nghệ sĩ tài hoa này ra sao nhỉ?

2b5105293922a0cfceeb.jpg


Sự nghiệp đỉnh cao từ vai diễn để đời

NSƯT Thanh Tú sinh năm 1944 trong một gia đình trí thức ở Hà Nội. Bà là con thứ hai trong gia đình 8 anh chị em, với người cha là nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng - xuất thân khá "xịn" đấy nha!

9 tuổi, bà đã được gửi sang học tại Trung Quốc theo chương trình dành cho con em cán bộ cấp cao. Về nước, bà học tại trường THPT Chu Văn An danh tiếng, rồi vào Đại học Kiến trúc. Nhưng plot twist là đang học kiến trúc tốt, bà lại "đào tẩu" sang thi vào Đoàn văn công Hà Nội - follow passion mà!

Từ 1960 đến 1964, NSƯT Thanh Tú theo học và tốt nghiệp Trường Sân khấu Hà Nội (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội).

Bà trở thành diễn viên kịch với loạt vai diễn thành công như: Hương Giang trong "Tiền tuyến gọi" do đạo diễn Trần Hoạt dàn dựng, Tanhia trong vở kịch cùng tên với kỷ lục hơn 1200 suất diễn (con số "khủng" thật sự!); quận chúa Minfo trong "Âm mưu và tình yêu" - đây cũng là vở diễn thành công nhất của bà.

Năm 1966, NSƯT Thanh Tú đóng phim đầu tiên với vai Thảo trong "Biển lửa" của đạo diễn Phạm Kỳ Nam. Và cùng năm đó, bà kết hôn với chính đạo diễn Phạm Kỳ Nam luôn. Năm 1969, bà tiếp tục thể hiện vai diễn viên Hương Giang trong phim chuyển thể từ vở kịch "Tiền tuyến gọi" do chồng mình đạo diễn.

Sau "Tiền tuyến gọi", NSƯT Thanh Tú vào vai mẹ bé Hà trong "Em bé Hà Nội" (1974), chị Hảo trong "Vùng trời" (1975). Đến năm 1976, bà tạo nên cú nổ với vai Nhu trong "Sao tháng tám" của đạo diễn Trần Đắc - vai diễn để đời thực sự! ⭐

Với vai diễn này, bà giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất ở Liên hoan phim Việt Nam lần thứ IV năm 1977, được Ủy ban phụ nữ toàn Liên bang Xô Viết trao giải đặc biệt khi dự Liên hoan phim Moskva. Sau thành công quá lớn của vai Nhu, NSƯT Thanh Tú quyết định từ chối mọi dự án điện ảnh cho đến tận năm 1984 - dừng lại khi đang ở đỉnh cao, đẳng cấp lắm!

Từ 1979 đến 1983, bà học khóa đạo diễn sân khấu ở Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Bà từng đạo diễn các vở như Đỉnh cao và vực thẳm (1989), Cơ đấm (1991), Thị trường trái tim (1993), Thoát vòng tục lụy (1994). NSƯT Thanh Tú comeback điện ảnh từ năm 1984 với các phim Tình yêu và khoảng cách, Truyện cổ tích cho tuổi 17, Thời hiện tại, Gánh hàng hoa, Mối tình sau song sắt. Tuy nhiên những vai diễn này không vượt qua được đỉnh cao Nhu trong "Sao tháng Tám".

936dd6766cbe4b5e81fd.jpg


Ngoài diễn xuất, bà còn là giảng viên đào tạo diễn viên truyền hình, phát thanh viên và MC. Cùng với các nghệ sĩ, đạo diễn Ngọc Quỳnh, Ngô Mạnh Lân, Phương Thanh, Hải Ninh, Trà Giang, Nguyễn Hồng Sến, Trần Vũ, Bùi Đình Hạc, Bạch Diệp, Lâm Tới, bà có tên trong Bách khoa toàn thư điện ảnh Liên Xô. Bà đã được phong tặng danh hiệu NSƯT - xứng danh nghệ sĩ thực lực!

Đời tư sóng gió nhưng vẫn kiên cường

Dù sự nghiệp thành công rực rỡ, nhưng đời tư của NSƯT Thanh Tú lại trải qua nhiều biến cố. Nếu cuộc hôn nhân đầu với đạo diễn Phạm Kì Nam kết thúc êm thấm, thì "chuyến đò" thứ 2 lại đầy đau thương. Bà chia tay khi vẫn còn yêu, và càng đau đớn hơn khi biết chồng phản bội

Cú sốc tinh thần khiến NSƯT Thanh Tú tê liệt và kiệt quệ... Họ chia tay như một điều tất yếu. Cuộc hôn nhân thứ hai cho bà một cô con gái.

01935a1c71004f4caf5c.jpg


Tuổi xế chiều bình yên bên con cháu

Sau những giông bão, NSƯT Thanh Tú giờ sống bình yên trong gia đình nhỏ cùng con gái và cháu ngoại. Cậu con trai thì định cư ở Pháp xa xôi. Nhìn lại cuộc đời, bà thấy nhẹ nhõm dù đã trải qua biết bao sóng gió.

Chia sẻ với CAND, bà tâm sự: "Tôi độc thân một đời nhưng luôn nỗ lực không ngừng để làm việc, khẳng định mình và nuôi con. Bởi tôi ngộ ra rằng, cuộc đời không cho ai tất cả, nếu cho tôi nhan sắc và tài năng thì sẽ lấy của tôi điều gì đó, không may mắn về chồng, vất vả vì con. Âu cũng là quy luật mà thôi" - thấm thía quá!

f3671768f99e605d4a0d.jpg


Và bà an nhiên đón nhận điều đó. Thay vì buồn khổ, bi lụy, bà biết tận dụng những gì mình có - nhan sắc và tài năng, làm việc say mê và cống hiến. Nhờ đó, giờ nhìn lại, bà có cả một gia tài mà các thế hệ diễn viên sau mơ ước. Tên bà cùng với NSND Trà Giang được đưa vào từ điển Larousse của Pháp - respect!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top