Tuổi xế chiều, cha mẹ dù thương con đến mấy cũng đừng làm 4 điều này: Vừa thiệt mình vừa hại con

8ac2e9772dafa8ce718c.jpg


Cày cuốc cả đời để nuôi con khôn lớn, đến lúc tuổi già rồi thì cha mẹ cũng cần học cách "sống cho mình" và để con cái tự lập đi thôi nha!

Cha mẹ là những người yêu thương con vô điều kiện, chẳng hề mong nhận lại. Nhưng khi lũ trẻ đã lớn rồi, các bậc phụ huynh cần học cách sống cho bản thân nhiều hơn, đừng "lo liệu" quá mức cho con cái. Các con đã trưởng thành cần tự lo liệu cuộc sống của bản thân, cha mẹ dù thương con thế nào cũng đừng làm 4 điều này nhé:

71864fcf26bfb9ee7634.jpg


Trông cháu, phụ giúp việc nhà cho con

Khi con cái đã lập gia đình, bận rộn với công việc và chăm sóc tổ ấm riêng, nhiều người hay nhờ cha mẹ quán xuyến việc nhà hay trông cháu thay vì thuê giúp việc. Thế là nhiều bậc cha mẹ cày cả đời vì con, đến tuổi già lại trở thành "cha mẹ bỉm sữa" lần nữa, chăm cháu thay con luôn

Ông bà kiêm luôn vai cha mẹ, bận rộn nấu cơm, giáo dục cháu, đưa đón đi học... Nghe thì tiện cho người lớn, nhưng thực ra lại thiệt cho cả trẻ em lẫn ông bà. Bởi vì không được bố mẹ trực tiếp chăm sóc, lũ nhóc sẽ thiếu thốn tình cảm, cũng chẳng hiểu nỗi vất vả mà ông bà đã trải qua.

ae4fba2af93bb11db2e0.jpg


Khi con cái lập gia đình, các con đã có tổ ấm mới rồi. Cha mẹ đến nhà con cũng như đi thăm họ hàng thôi, đừng "tham công tiếc việc" mà giúp đủ thứ. Con cái thực sự hiếu thảo sẽ để cha mẹ được nghỉ ngơi, chứ không phải quần quật chỉ vì tiện cho bản thân đâu nha!

Thay con đưa ra quyết định lớn

Qua tuổi 50 rồi, cha mẹ không nên lo lắng quá nhiều về các quyết định lớn trong đời con cái nữa. Những vấn đề quan trọng như hôn nhân, sự nghiệp, mua nhà, việc học hay chọn nghề của con cháu, người già chỉ nên hỏi thăm chứ đừng "quyết định hộ". Giao quyền quyết định cho con cái sẽ giúp chúng trưởng thành hơn, dễ dàng hơn và mâu thuẫn gia đình cũng không gay gắt vì khoảng cách thế hệ.

Cha mẹ sinh con, hãy biết buông tay đúng lúc, để con cái học cách tự lo liệu, trở nên độc lập và có tầm nhìn xa hơn. Đừng "cầm tay chỉ việc" nửa đời sau của con, biết buông tay mới là yêu thương thật sự nha

Bao che lỗi lầm của con

1ee0497e58ff6cb969e7.jpg


Trong cuộc sống, ai cũng từng lỡ lầm cả. Nhưng cách ứng xử của cha mẹ khi con làm sai sẽ ảnh hưởng cực mạnh đến tương lai của con đấy.

Cha mẹ đã trải qua biết bao nhiêu chuyện trong đời, tích lũy được bao nhiêu bài học quý giá. Các bậc phụ huynh cần hiểu rằng sau khi ngã, điều quan trọng là con cái phải tự đứng dậy bằng chính đôi chân của mình và vượt qua trở ngại. Vì vậy, nếu cứ mãi bao che lỗi lầm, gánh hết trách nhiệm cho con, chính cha mẹ đang khiến con trở nên mù quáng, không phân biệt được đúng sai và có thể tiếp tục lặp lại sai lầm cũ.

Tuổi trẻ sẽ thiếu sót nếu không có trải nghiệm, không được ngã, không được dấn thân rồi rút ra bài học. Nhưng nếu cha mẹ - người đã đi nửa đời người - cứ bao bọc, nâng đỡ hoài thì vô tình đã tước đi quyền được trưởng thành, sự bản lĩnh, tự tin và tầm nhìn của con cũng sẽ bị "mòn hết pin" đấy

Gánh nợ giúp con

Cha mẹ nào chẳng thương con, khó lòng đứng nhìn khi con gặp khó khăn, nợ nần. Nhưng các chuyên gia giáo dục nói rằng cha mẹ cần phân biệt rõ giữa "giúp đỡ" và "gánh nợ thay". Khi con phát triển sự nghiệp, cha mẹ nên tin tưởng và ủng hộ. Nhưng khi con làm ăn thua lỗ hay gặp vấn đề tài chính, cha mẹ không nên gánh vác thay con.

Một số bậc phụ huynh lớn tuổi vì quá thương con mà xài hết tài sản, tiền tích lũy từ thời đi làm để trả nợ cho con. Kết quả là chỗ dựa cuối đời cũng hết, mà con cái vẫn mãi "chưa trưởng thành"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top