HuouDethuong9054
New member
Đến tuổi trung niên, câu hỏi mọi người hay hỏi nhau nhất không phải "kiếm được bao nhiêu" mà là "để dành được bao nhiêu tiền rồi"! Và thật sự, hội biết tiết kiệm với hội sống "cháy hết mình" sẽ có cuộc đời khác hẳn nhau sau tuổi 40 đấy.
Mấy năm gần đây, trend vay tiền nở rộ khiến nhiều người nghĩ rằng "tiết kiệm gì cho mệt, quan trọng là biết vay". Nhưng mà... thực sự thế không nhỉ? Bạn cần nhớ một điều này: Tiền gửi là của mình, còn tiền vay là nợ phải trả đấy!
Ví dụ nha: Bạn có 100.000 tiền tiết kiệm, còn anh kia có 100.000 tiền vay. Khoảng cách giữa hai người là bao nhiêu? Là 200.000 luôn á! Vì bạn đang có tài sản dương, còn anh ấy đang âm luôn rồi. Vì thế, cuộc sống luôn cần có một khoản tiền dự phòng để đỡ lúc khó khăn.
Dù là người già ốm phải vào viện, con cái đi học hay chi tiêu hằng ngày, thì tiền vẫn là thứ cơ bản nhất cần có. Và số tiền đó chính là tiền tiết kiệm của mình đó.
Giả sử có hai người tuổi trung niên cùng thất nghiệp. Anh A có 500.000 nhân dân tệ tiết kiệm, còn anh B thì số dư tài khoản 0 tròn trĩnh. Bạn nghĩ ai sợ mất việc hơn?
Không cần suy nghĩ cũng biết là anh B rồi! Chỉ cần mất việc là anh ấy không có gì để sống luôn. Không những không lo được cho gia đình mà còn tự bản thân cũng khó mà tự cứu mình
Với người bình thường như mình, cách hiệu quả nhất để vượt qua thời buổi khó khăn là gì? Chính là khoản tiết kiệm trong túi đấy. Tất nhiên, ai có khả năng thì chuẩn bị thêm vàng bạc càng tốt nha!
Chắc chắn sẽ có người không đồng ý vì "dù sao tiền gửi cũng mất giá thôi mà". Đúng là nó sẽ mất giá. Nhưng mà, mọi thứ đều tương đối cả. Người có tiền tiết kiệm phải đối mặt với mất giá, nhưng người không có tiền tiết kiệm cũng vậy thôi.
Ví dụ nè: A có 1 triệu tiết kiệm, B có 0 đồng. Ngay cả khi giá một bát mì tăng lên 1.000 nhân dân tệ, người đầu tiên chết đói sẽ không bao giờ là A với 1 triệu trong tay, mà là B với tài khoản trống rỗng.
Nói cách khác, mất giá là điều không ai tránh khỏi cả. Nhưng mà đó là vấn đề của cả xã hội chứ không phải riêng ai. So với hội không tiết kiệm, thì người có tiền dành dụm vẫn sống khá hơn nhiều đó!
Nguồn: kenh14.vn
Mấy năm gần đây, trend vay tiền nở rộ khiến nhiều người nghĩ rằng "tiết kiệm gì cho mệt, quan trọng là biết vay". Nhưng mà... thực sự thế không nhỉ? Bạn cần nhớ một điều này: Tiền gửi là của mình, còn tiền vay là nợ phải trả đấy!
Ví dụ nha: Bạn có 100.000 tiền tiết kiệm, còn anh kia có 100.000 tiền vay. Khoảng cách giữa hai người là bao nhiêu? Là 200.000 luôn á! Vì bạn đang có tài sản dương, còn anh ấy đang âm luôn rồi. Vì thế, cuộc sống luôn cần có một khoản tiền dự phòng để đỡ lúc khó khăn.
Dù là người già ốm phải vào viện, con cái đi học hay chi tiêu hằng ngày, thì tiền vẫn là thứ cơ bản nhất cần có. Và số tiền đó chính là tiền tiết kiệm của mình đó.
Giả sử có hai người tuổi trung niên cùng thất nghiệp. Anh A có 500.000 nhân dân tệ tiết kiệm, còn anh B thì số dư tài khoản 0 tròn trĩnh. Bạn nghĩ ai sợ mất việc hơn?
Không cần suy nghĩ cũng biết là anh B rồi! Chỉ cần mất việc là anh ấy không có gì để sống luôn. Không những không lo được cho gia đình mà còn tự bản thân cũng khó mà tự cứu mình
Với người bình thường như mình, cách hiệu quả nhất để vượt qua thời buổi khó khăn là gì? Chính là khoản tiết kiệm trong túi đấy. Tất nhiên, ai có khả năng thì chuẩn bị thêm vàng bạc càng tốt nha!
Chắc chắn sẽ có người không đồng ý vì "dù sao tiền gửi cũng mất giá thôi mà". Đúng là nó sẽ mất giá. Nhưng mà, mọi thứ đều tương đối cả. Người có tiền tiết kiệm phải đối mặt với mất giá, nhưng người không có tiền tiết kiệm cũng vậy thôi.
Ví dụ nè: A có 1 triệu tiết kiệm, B có 0 đồng. Ngay cả khi giá một bát mì tăng lên 1.000 nhân dân tệ, người đầu tiên chết đói sẽ không bao giờ là A với 1 triệu trong tay, mà là B với tài khoản trống rỗng.
Nói cách khác, mất giá là điều không ai tránh khỏi cả. Nhưng mà đó là vấn đề của cả xã hội chứ không phải riêng ai. So với hội không tiết kiệm, thì người có tiền dành dụm vẫn sống khá hơn nhiều đó!
Nguồn: kenh14.vn