Tuổi trẻ phải mạnh mẽ, không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem?

TamKute

New member
71beab417fe9f124bb3a.jpg


Có người nghĩ tuổi trẻ quan trọng nhất là tình yêu? Ơ kìa, sai bét nha! Nếu cứ coi tình yêu là số 1, thì trái tim mình sẽ toang tùng phèo vì những drama tình cảm thôi!

Điều quan trọng nhất của tuổi trẻ chính là sự MẠNH MẼ đó các bạn ơi! Mạnh mẽ để biết cầm được buông được. Mạnh mẽ để đứng dậy sau mỗi lần ngã. Và chỉ khi chúng mình đủ mạnh mẽ, mình mới có thể đem lại hạnh phúc cho bản thân cũng như những người mình thương yêu.

Thật ra thì tình yêu nói quý cũng quý thật, nhưng phải là yêu nhau chứ! Còn kiểu em yêu anh mà anh lại yêu cô ấy... thì gg luôn, chỉ toàn buồn và tuyệt vọng thôi!

eb57ed9e0b066de681ea.jpg


Cho nên nè, trong tuổi trẻ của mình, nếu không thể cùng nhau đi được đường dài, thì cũng đừng trở thành người dưng ngược lối mỗi lần gặp phải né tránh. Đừng nợ nhau quá nhiều tình cảm, đừng nợ quá nhiều kỷ niệm đẹp. Vì theo thời gian, những thứ đó vẫn còn đấy, vẫn làm mình đau lòng và hối tiếc mà!

Nếu bạn đang loay hoay với trái tim tan nát, nếu bạn vẫn chưa vượt qua được những thất vọng vì chuyện tình yêu... thì sự mạnh mẽ chính là lựa chọn duy nhất: để tự vực mình dậy, và không làm tổn thương ai khác nữa.

dfa502eb0303ba640b84.jpg


Trước khi tìm được "chân ái" của đời mình, ai trong chúng ta cũng từng cô đơn, chán nản, tuyệt vọng. Chúng mình hẳn đã từng khóc, từng cười với những cuộc gặp gỡ "đúng người sai thời điểm" hoặc "đúng lúc sai người"... Nhưng nếu cứ hờn dỗi cuộc đời, bỏ mặc số phận, thì có gì hay ho đâu?

Hãy nghĩ đơn giản là may quá mình còn trẻ! Vì còn trẻ nên không được phép sợ mất mát, sợ tổn thương. Còn trẻ mà, thì cũng không được phép nản chí để lùi bước đâu nha!

6cf2d6bd7b719440ded0.jpg


Cứ bước đi thôi vì đường đời dài lắm, còn bao nhiêu duyên phận chưa kịp gặp! Chỉ cần mình biết rõ mình cần gì, muốn gặp ai, thì chẳng có gì khó khăn cả. ✨

Gửi đến những trái tim tuổi đôi mươi còn non nớt, vẫn đang va vấp với sóng gió cuộc đời - xin đừng bao giờ vì yếu mềm mà gục ngã nhé! Nhớ rằng, chúng mình chỉ có một lần được sống những ngày tươi trẻ, đừng phí hoài thanh xuân vào chuyện buồn!

99eb6c097190925f6ff1.jpg


5dbe14e1a6d4e49a1227.png


70ee49d14d0b61e4159a.jpg


9795108b7130a32b0686.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top