Tuổi trẻ là không ngừng cố gắng - Câu chuyện glow up đầy cảm hứng của nữ sinh Hải Dương ✨

600831a19c7ec2ddcde1.webp


Dương Lê Nguyệt Hằng, sinh năm 2000, đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Sao Đỏ, Hải Dương. Hằng không chỉ là một cô sinh viên năng động và chăm chỉ ở trường, mà còn là gia sư tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng. Để có được ngày hôm nay, cô nàng đã phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều đấy!

dc56b49e9358c6f50efb.jpg


Từ cô bé tự ti đến phiên bản tự tin vượt bậc

Nguyệt Hằng lớn lên tại Hải Dương, từng bị tự ti vì những lời cười nhạo của bạn bè. Nhưng may mắn thay, chính sự kiên trì động viên, ân cần dạy bảo của mẹ đã giúp cô mạnh mẽ vượt lên tất cả.

"Mình đã có một tuổi thơ trải qua nhiều khó khăn. Khi đó hoàn cảnh gia đình mình còn nghèo, bố mẹ mình đều rất vất vả làm việc, kiếm tiền nuôi ba chị em mình ăn học. Mình từng trải qua cảm giác tự ti, mặc cảm và xấu hổ về cả ngoại hình, khả năng học tập và thậm chí là cả hoàn cảnh của gia đình mình," Hằng chia sẻ.

Thời tiểu học, lực học của Hằng rất kém, chẳng có thành tích gì nổi bật, không như kỳ vọng của gia đình và bản thân. Cô còn thường xuyên bị bạn bè trêu chọc và cười nhạo nữa. Thế nhưng chính sự kiên trì động viên của mẹ đã giúp cô vượt qua tất cả, mẹ là người tiếp thêm động lực cho cô tiến về phía trước, chính mẹ là bước đệm để Hằng có thể đến với ngày hôm nay.

10c0bfae6b2498e164e0.jpg


Plot twist: Từ học sinh trung bình thành thủ khoa lớp!

Khi lên cấp 2, gia đình Hằng chuyển đến nơi ở mới, chính nơi này đã khiến cuộc sống của cô như được bước sang một trang mới tươi đẹp hơn. Môi trường mới, Hằng gặp được nhiều thầy cô và bạn bè tốt, những người luôn nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ mình. Việc học tập của cô cũng bắt đầu có nhiều khởi sắc.

Từ năm lớp 6 đến năm lớp 12, Hằng luôn đạt được danh hiệu học sinh Giỏi với thành tích nhiều lần đứng đầu lớp. Không chỉ vậy, cô còn được vinh dự tham gia và đạt giải trong cuộc thi Học sinh giỏi do huyện tổ chức, giải Ba cuộc thi viết thư quốc tế UPU cấp huyện, còn từng được đăng bài trên báo Hải Dương với chủ đề gia đình nữa đấy!

"Có thể đó không phải là những thành tích quá xuất sắc nhưng với mình đó là những động lực nho nhỏ, là những thành công mình chưa bao giờ đạt được để góp phần tạo nên mình hôm nay," Hằng tâm sự.

Bên cạnh đó, để giúp bố mẹ bớt khó khăn, Hằng còn chủ động làm thêm, tự mình cáng đáng những khoản tiền nhỏ mình có thể trả được - vừa là cách dạy mình sống có trách nhiệm, yêu lao động, yêu đồng tiền.

cb09b255417f49c7a1a0.jpg


Đại học: Level up không ngừng nghỉ!

Trải qua 3 năm là sinh viên Đại học Sao Đỏ, Nguyệt Hằng đã gặt hái được khá nhiều phần thưởng qua các cuộc thi, hoạt động mà cô tham gia.

Bước vào cổng trường Đại học, Hằng cảm thấy như bản thân lớn hẳn lên, trưởng thành hẳn lên so với thời cấp ba. Xác định được mục tiêu học tập, cô không ngừng nỗ lực, nhiều lần đạt được học bổng là một sinh viên xuất sắc của khoa, của trường, được thầy cô và các bạn quý mến. Học bổng đã giúp bố mẹ cô giảm đi nhiều gánh nặng, không cần phải quá lo lắng về khoản học phí định kỳ.

Bên cạnh việc học, Hằng còn chú trọng tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa do khoa, Đoàn trường và nhà trường tổ chức. Niềm vui đặc biệt được nhân lên khi cô được tham gia cuộc thi "Nhịp cầu Hán ngữ" do Trường Đại học Hà Nội tổ chức và đạt giải khuyến khích. Tuy không đạt giải cao nhưng cuộc thi có ý nghĩa vô cùng lớn với cô, tiếp thêm động lực, sự kiên trì và lòng cố gắng học tập.

Đặc biệt, để các bạn sinh viên có cái nhìn tổng quát về lịch sử Trung Quốc - chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc mà cô đang theo học, Hằng còn là chủ nhiệm đề tài cho dự án khoa học hằng năm do khoa tổ chức. Không chỉ vậy, cô cũng nhiều lần đạt giải sinh viên giỏi của trường, các cuộc thi do Đoàn trường tổ chức như: Sáng tạo khoa học công nghệ, Tinh hoa Việt Nam và các cuộc thi diễn thuyết tiếng Anh khác.

Sống tự lập, kiếm tiền ngon lành

Cuộc sống sinh viên càng thêm năng động, sôi nổi khi Hằng tự đảm đương được cuộc sống của mình mà không cần bố mẹ phải chu cấp. Với vốn tiếng Anh rèn giũa từ cấp 3, cô nhiều lần tìm kiếm công việc làm thêm, trải qua nhiều môi trường làm việc để càng thêm trưởng thành, cứng rắn: là một cô sinh viên gia sư tiếng Anh chăm chỉ, trợ giảng tiếng Anh cho các trung tâm ngoại ngữ, thời gian nghỉ dịch COVID-19 còn chủ động nhận phiên dịch các bộ phim để kiếm thêm thu nhập, giúp đỡ cha mẹ. Với một cuộc sống sinh viên như vậy, Hằng đã trưởng thành cũng như học được thêm rất nhiều điều hay về cuộc sống.

ac7e084b3fe133ba8ed4.jpg


"Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"

Hằng còn chủ động tham gia nhiều hoạt động tình nguyện do nhà trường và địa phương tổ chức như: tham gia phòng chống dịch COVID-19, các hoạt động ủng hộ trẻ em nghèo vùng núi, ủng hộ giúp đỡ nhân dân miền Trung khi bão lũ thiên tai, tham gia ủng hộ vào quỹ cháo từ thiện do địa phương tổ chức.

"Mình hiểu rằng khi trao đi hạnh phúc cho người khác, chúng ta mới cảm thấy rằng cuộc sống của mình thực đáng sống và đáng trân trọng, hôm nay ta trao đi yêu thương thì ngày mai ta cũng sẽ nhận được yêu thương," Hằng chia sẻ.

Tương lai phía trước còn dài lắm!

Trong tương lai, Hằng mong muốn bản thân dù ra sao vẫn sẽ luôn không ngừng cố gắng, bởi thành công vốn không phải là một đích đến, thành công là cả một hành trình mà bản thân phải kiên trì, phải nỗ lực đến cùng. Cô hi vọng bản thân sẽ luôn là một cô gái vui tươi, lạc quan, cháy hết mình vì đam mê và hi vọng thanh xuân tươi đẹp sẽ không có ngày nào là lãng phí.

e0dc8277bcdf89d683b9.jpg


Câu chuyện của Nguyệt Hằng là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói: "Xuất phát điểm không quan trọng bằng sự nỗ lực bạn bỏ ra!" Từ một cô bé tự ti, học kém đến một sinh viên xuất sắc, tự lập và tràn đầy năng lượng tích cực - đó chính là hành trình glow up đáng ngưỡng mộ nhất! ✨

ca908092ccf0e39b6637.jpg

eb037e4cef505c2d5c41.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top