Nguyễn Hòa Hương (sinh năm 2003) hiện đang là tân sinh viên năm nhất chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại, trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Nữ sinh sở hữu bảng thành tích khủng với giải Nhì Học sinh giỏi cấp Quốc gia môn Ngữ Văn cùng vô số giải thưởng khác nghe mà choáng luôn á!
Thời THPT, mình từng ẵm giải Nhì Olympic Văn cấp trường năm lớp 10, giải Ba HSG cấp Tỉnh môn Ngữ Văn và đặc biệt là giải Nhì HSG cấp Quốc gia môn Ngữ Văn lớp 12 nha. Nhờ đống thành tích xịn xò này mà mình có lợi thế cực khủng khi xét tuyển đại học. May mắn được tuyển thẳng vào một loạt trường đỉnh như: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tài chính, Đại học Sư phạm Hà Nội,... và đặc biệt là đỗ luôn ngôi trường mơ ước - Đại học Ngoại Thương!
Nhiều người hay nghĩ muốn giỏi Văn thì phải có năng khiếu bẩm sinh, vì Văn học là nghệ thuật mà. Mình không phủ nhận nhưng cũng chưa hoàn toàn đồng ý nha. Thật ra từ nhỏ mình đã biết văn chương không phải thế mạnh của mình rồi. Khác với nhiều bố mẹ hay định hướng con từ sớm, bố mẹ mình khá chill trong chuyện học hành. Mình còn nhớ trước kỳ thi vào lớp 10, bố mình nói: "Con có thể chọn bất cứ môn chuyên nào con muốn, kể cả không phải môn con giỏi nhất. Và nếu không may kết quả không như mong đợi cũng không sao, miễn là con được học môn mình thích". Và mình đã quyết định all-in chuyên Văn luôn!
Mặc dù trước đó chưa có thành tích gì khủng, kết quả trên lớp cũng không quá cao và thậm chí không nhận được nhiều kỳ vọng từ thầy cô, gia đình. Nhưng mình vẫn cứ cày cuốc theo đam mê. Kết quả là mình đạt điểm khá cao trong kỳ thi vào THPT Chuyên Hưng Yên năm đó, đứng thứ 3 trong hơn 140 bạn đăng ký thi vào lớp chuyên Văn nha!
Sau khi đỗ Chuyên, mơ ước của mình là được vào Đội tuyển HSG và được học Văn chuyên sâu hơn. Thật ra môi trường Đội tuyển HSG khắc nghiệt lắm luôn. Chúng mình phải thường xuyên làm bài kiểm tra, thi thử để thầy cô chọn ra những thành viên xịn nhất. Năm lớp 10, chúng mình tham gia hai cuộc thi là kỳ thi HSG các trường THPT Chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ và Trái hè Hùng Vương.
Nhưng plot twist là trong cả hai lần thi năm đó, mình đều không đạt thành tích tốt trong bài thi loại Đội tuyển và không được chọn đi thi mặc dù trước đó được thầy cô động viên nhiều lắm. Lúc đó mình thật sự mất động lực, nghĩ rằng bản thân không thể theo đuổi môn Văn theo hướng chuyên sâu được nữa. Gia đình cũng khuyên mình nên rút khỏi Đội tuyển để tập trung ôn thi THPTQG. Thế nhưng, mình vẫn quyết tâm tiếp tục! Cùng với sự động viên từ thầy chủ nhiệm, mình đã vượt qua kỳ thi chọn và chính thức trở thành thành viên Đội tuyển thi HSG cấp Quốc gia của tỉnh Hưng Yên.
3 tháng miệt mài ôn tập với hơn 100 buổi học cùng các thầy cô tổ Ngữ Văn, chúng mình có biết bao kỷ niệm đẹp. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, vất vả, có bài hay cũng có bài dở, khoảng thời gian đó có cả nước mắt lẫn tiếng cười, nhưng đối với mỗi thành viên Đội tuyển, đó là những ngày tháng không thể quên được.
Mình vẫn nhớ những ngày sát kỳ thi, bản thân mình cũng như các bạn gặp phải áp lực khủng khiếp khi đứng trước một cuộc thi lớn, đối thủ toàn những bạn xuất sắc từ khắp nơi trên cả nước. Trước đó mình lại chưa từng tham gia cuộc thi HSG nào, cũng chưa quen với không khí thi cử. Điều đó ảnh hưởng tới tâm lý khi viết bài của mình, những bài viết lúc đó không còn giữ được phong độ nên thầy cô đã gọi điện hỏi han, dặn dò chúng mình phải giữ tinh thần thoải mái, không gò bó, cũng không cần quá lo sợ.
Và đúng như Napoleon Hill đã nói: "Nỗ lực chỉ hoàn toàn trao đi phần thưởng sau khi người ta không chịu bỏ cuộc". Cùng với sự cố gắng mỗi ngày, chúng mình đã gặt hái được thành tích tương đối cao trong kỳ thi năm đó. Bản thân mình cũng đạt giải Nhì HSG cấp Quốc gia, một kết quả còn vượt qua cả sự mong đợi của mình!
Đến giờ, mình vẫn thầm cảm ơn bản thân vì đã lựa chọn theo Đội tuyển. Quãng thời gian đó không chỉ cho mình thành tích, mà còn là những người bạn, thầy cô luôn đồng hành như gia đình thứ hai vậy. Bên cạnh đó, nhờ những khó khăn và những phút giây muốn bỏ cuộc mà mình được học bài học thực sự về sự nỗ lực không ngừng nghỉ sẽ gặt hái thành công.
Sau khi cuộc thi HSG Quốc gia kết thúc, có rất nhiều em khóa dưới liên hệ với mình để xin lời khuyên và tâm sự về việc học tập, đặc biệt là môn Văn. Mình cũng được tham gia với vai trò diễn giả trong một số webinar chia sẻ kinh nghiệm thi cử với các em THCS, THPT tại tỉnh. Đó vừa là vinh dự, cũng là cơ hội để mình kể lại câu chuyện của bản thân, đưa ra lời khuyên cho các em.
Mình muốn nói rằng những điều kỳ diệu đôi khi không phải là chuyện sáo rỗng, hão huyền chỉ xuất hiện trong sách vở, mà nó thực sự tồn tại và có thể xảy ra nếu chúng ta nỗ lực để đạt được nó. Mình rất thích quan điểm tuổi trẻ là để vấp ngã, người trẻ thường rất nhiệt huyết, chúng ta không ngại ước mơ, và cũng chẳng ngại sai lầm. Nếu bạn chưa gặp sai lầm, chẳng qua là vì bạn nỗ lực chưa đủ mà thôi.
Sự cố gắng ấy cũng không có điểm dừng đâu nha, chúng mình sẽ lại tiếp tục chinh phục những ngọn núi khác cao hơn, cao hơn nữa, vì chỉ cần một phút ngủ quên trên chiến thắng, rất nhiều người khác đã vươn lên để vượt qua chúng ta rồi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn