Chào mọi người! Mình là Nguyễn Thanh Phương, sinh ngày 27/06/2003, hiện đang là sinh viên năm 3 trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật (Thái Nguyên), khoa Thanh nhạc nè
Quê mình ở Hà Giang, xuống Thái Nguyên học thì mình biết chắc sẽ phải xa nhà, xa gia đình rồi. Nhưng vì nghĩ đến tương lai tốt đẹp hơn và cũng vì đam mê của bản thân, nên năm 15 tuổi mình đã quyết tâm học tại trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật (Thái Nguyên) luôn!
Ba mẹ lo mình học xa vất vả lắm, lúc đầu ba mẹ không đồng ý vì lo cho con gái: "Ốm đau ở nhà được ba mẹ chăm lo, đi học xa tự mình lo hết từ ốm đau ăn uống..." Nhưng thấy sự quyết tâm của mình nên cuối cùng ba mẹ cũng ủng hộ
Tự thấy bản thân mình thật may mắn và hạnh phúc khi được cả nhà ủng hộ đam mê, theo con đường nghệ thuật này mà không hề áp đặt hay cấm cản. Quãng thời gian 3 năm Đại học không quá dài nhưng cũng khá bấp bênh, cứ mỗi lần gặp khó khăn chán nản thì mình lại tự nhủ phải cố gắng vì tương lai. Lúc đó không biết từ đâu có một sức mạnh tàng hình nào đó tiếp thêm cho mình năng lượng vượt qua mọi khó khăn
Ngoài giờ đi học thì mình có làm thêm bưng bê, live app,... kiếm thêm thu nhập nữa. Là một người trẻ, theo mình cần có ý thức và trách nhiệm về lối sống của bản thân, luôn tự tìm cách để khắc phục bản thân, không ngừng cố gắng vượt qua mọi trở ngại để trở thành người có ích cho xã hội
Nguồn: svvn.tienphong.vn