Từ ngày 13-14/7/2026, đoàn tình nguyện Cụm đoàn số 8, Khối trường học Thành đoàn Hà Nội do anh Tạ Đình Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, Cụm Trưởng đoàn số 8 Khối trường học Thành đoàn, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính làm Trưởng đoàn đã mang Chương trình Mùa hè xanh năm 2026 đến với xã Kiên Mộc, tỉnh Lạng Sơn. Chuỗi hoạt động siêu ý nghĩa này không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn đến với bà con vùng biên giới nữa nha!
Tham gia đoàn công tác còn có anh Bùi Văn Tiên - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính; anh Vũ Hồng Phúc - Ủy viên Ban Chấp hành, Cụm phó Cụm đoàn số 8, Khối trường học Thành đoàn Hà Nội, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; anh Nguyễn Toàn Định - Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị và Sinh viên Trường Đại học Hòa Bình; anh Lê Trung Tuấn - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội; chị Phan Thanh Mai - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Đại học Điện lực; cùng đại diện Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên của các đơn vị.
Tình nghĩa nồng ấm nơi biên cương
Vừa đặt chân đến xã biên giới Kiên Mộc, đoàn công tác đã nhanh chóng triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội cực kỳ ý nghĩa luôn. Anh Nông Đức Vượng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kiên Mộc cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ địa phương đã có mặt đón đoàn một cách ấm áp.
Tại Hội trường Đảng ủy xã Kiên Mộc, đoàn đã trao tặng 50 triệu đồng vào công trình thanh niên "Thắp sáng đường tuần tra biên giới" và 10 suất quà nghĩa tình, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, tới các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Đây chính là hoạt động thể hiện tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", là lòng tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước cho nền độc lập tự do của dân tộc đó nha!
Không dừng lại ở đó, tối cùng ngày, Cụm đoàn số 8 còn phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Kiên Mộc và Hội đồng hương Lạng Sơn tổ chức đêm sinh hoạt hè, giao lưu văn nghệ siêu sôi động cùng bà con nhân dân và các em thiếu nhi tại hai thôn Nà Lưa và Tiên Phi. Những lời ca tiếng hát mộc mạc đã mang lại không khí vui tươi, thắp sáng niềm vui cho bà con và các em nhỏ nơi biên giới nè!
Thắp sáng con đường tuần tra cho anh bộ đội
Sáng ngày 13/7, dưới chân Cột mốc 1297, đoàn công tác đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình thanh niên "Thắp sáng đường tuần tra biên giới" bằng hệ thống đèn năng lượng mặt trời siêu xịn. Đây là thành quả từ sự chung tay đóng góp của tuổi trẻ các đơn vị: Học viện Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Điện lực, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Trường Đại học Hòa Bình và Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội - đại diện cho tấm lòng của hơn 50.000 đoàn viên, sinh viên với mong muốn chung tay thắp sáng những cung đường tuần tra, chia sẻ bớt khó khăn với các chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Đánh giá về ý nghĩa thực tiễn của công trình, Trung tá Hoàng Ngọc Huấn - Chính trị viên Đồn Biên phòng Bắc Xa chia sẻ: "Các đồng chí đến đây hỗ trợ chúng tôi 25 cột đèn, mỗi cột cách nhau 50 mét. Mục đích cuối cùng là làm sao trên tất cả đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn sẽ có ánh sáng vào ban đêm, phục vụ công tác tuần tra và bảo vệ biên giới được tốt hơn và qua đó phòng ngừa những hoạt động của tội phạm, từ đó góp phần cho công tác quản lý an ninh biên giới được đảm bảo hơn. Đó là ý nghĩa của công trình".
Nguồn: svvn.tienphong.vn