Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 2001) - cô gái đến từ huyện Đại Từ, Thái Nguyên vừa mới hoàn thành hành trình chinh phục ngành Luật tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên. Tuy Lan Anh khiêm tốn chia sẻ rằng bản thân chưa có thành tích gì quá "xịn xò", nhưng cô nàng vẫn đang cố gắng từng ngày để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình nè!
"Mình chọn ngành Luật vì từ bé đã mê xem các chương trình truyền hình như Toà tuyên án lắm á. Lớn lên, mình thấy học Luật có thể bảo vệ được chính mình và mọi người xung quanh, giúp mình nhìn mọi vấn đề đa chiều hơn, tự tin hơn khi đối mặt với những tình huống trong cuộc sống hàng ngày" - Lan Anh chia sẻ.
Học tại một trường đại học ở tỉnh lẻ, Lan Anh cũng nhận ra rằng mình và các bạn sẽ có phần thiệt thòi hơn so với các bạn ở những trường lớn. Tuy nhiên, nhà trường luôn tạo điều kiện tổ chức các chương trình, các buổi đối thoại để sinh viên có cơ hội "cọ sát" với thực tế nhiều hơn.
Trong suốt quá trình học tập, cô nàng luôn tích cực tham gia các hoạt động của trường, của khoa và cả chương trình tình nguyện hè tại địa phương (tại xã Phú Đô, huyện Phú Lương, Thái Nguyên và còn nhận được giấy khen của Huyện Đoàn Phú Lương nữa đó). Đặc biệt, Lan Anh đã từng vinh dự đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường - xịn sò không kém đâu nha!
Không chỉ chăm chỉ ở trường, Lan Anh còn tranh thủ thực tập tại Trung tâm trợ giúp người lao động (thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên) và làm việc tại Công ty Luật TNHH Nam Dương. Ngoài ra, cô nàng còn thử sức với công việc làm mẫu ảnh nữa. Tất cả những trải nghiệm này đều giúp Lan Anh tích lũy được nhiều kinh nghiệm và vốn sống cực kỳ quý giá!
"Hành trang ra trường ngoài những kiến thức và những cơ hội trải nghiệm làm thêm, mình thấy mình cần phải trau dồi thêm kiến thức và trải nghiệm nhiều nữa. Mình mong được làm việc ở một cơ quan tổ chức có liên quan đến ngành học của mình" - cô chia sẻ về định hướng tương lai.
"Bước vào tuổi 22, mình mong mình và các bạn cùng trang lứa mới ra trường hãy luôn không ngừng cố gắng. Ở mỗi độ tuổi, mỗi giai đoạn cuộc đời đều có ý nghĩa riêng, nhưng có lẽ tuổi trẻ chính là khoảng thời gian ý nghĩa nhất. Tuổi trẻ chính là thanh xuân, là quãng thời gian rực rỡ nhất mà một khi đã qua đi sẽ không bao giờ quay lại được. Tuổi trẻ của chúng ta không có gì ngoài thời gian và nhiệt huyết, vậy nên hãy cố gắng phải luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để có được kết quả xứng đáng nhé. Hãy rèn luyện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình!" - Lan Anh nhắn nhủ đầy cảm xúc.
Nguồn: svvn.tienphong.vn