Phạm Thị Hải Anh (sinh năm 2001) là sinh viên năm 2 tại trường Đại học Thủy Lợi. Theo cô nàng, hạnh phúc là những điều chúng ta cảm nhận và tận hưởng trên hành trình cuộc sống. Còn thanh xuân chính là những bước đi đầu đời để chúng ta tìm ra định nghĩa của hành trình hạnh phúc đó – bởi thanh xuân sinh ra là để trải nghiệm và không ngừng phấn đấu mà! Khi còn trẻ, bạn ấy luôn tự tạo ra cho mình những năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời
Mỗi chúng ta khi được sinh ra đều mong muốn được sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng định nghĩa về sự hạnh phúc của mỗi người lại khác nhau hẳn. Với Hải Anh, hạnh phúc là những điều chúng ta cảm nhận và tận hưởng trên hành trình cuộc sống. Thanh xuân chính là những bước đi đầu đời để chúng ta tìm ra định nghĩa của hành trình hạnh phúc đó – bởi thanh xuân sinh ra là để trải nghiệm và không ngừng phấn đấu. Khi còn trẻ, bạn ấy luôn vì bản thân mà tạo ra những năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời
"Hạnh phúc là khi ta được trải nghiệm cuộc sống, dành sự nhiệt huyết vào điều ta làm" – đó là câu nói mà Hải Anh luôn tâm niệm. Ngoài học tập trên trường, bạn ấy chọn đi làm thêm để có thu nhập sinh hoạt thường ngày và có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn. Công việc đầu tiên bạn ấy chọn là công nhân thời vụ làm ở công ty giày da giữa cái nắng gay gắt tháng 5 trong xưởng sản xuất oi bức – trong kỳ nghỉ hè đầu tiên của một cô bé đang ngồi trên ghế nhà trường THPT. Không lâu sau đó, bạn ấy lại thử sức mình ở trong một xưởng sản xuất bánh trung thu với toàn người lớn coi mình như một đứa "vắt mũi chưa sạch"
Đến năm lớp 11, Hải Anh bắt đầu kinh doanh bán hàng online, nhận được sự ủng hộ của mọi người – điều đó làm bạn ấy vui vẻ mỗi ngày. Khi học xong lớp 12, bạn ấy thử sức thêm tại trung tâm tiếng Anh cho các bé bằng tuổi những đứa em ở nhà mà bình thường phải chịu đựng sự nghịch ngợm của bọn chúng. Một thời gian sau thấy cuộc sống của mình cần màu sắc hơn nên bạn ấy có mục tiêu ra nước ngoài để làm nails... Và rồi sự nghiệp nails đến với bạn ấy từ đó – trở thành giáo viên dạy nails luôn, làm việc bán thời gian tại cửa hàng thiết bị y tế mỗi khi không có giờ lên lớp
Tất cả những công việc đó đến với Hải Anh không phải là do bố mẹ, gia đình không thể cho một cuộc sống đủ đầy mà chính là bạn ấy muốn mình cảm nhận về cuộc sống theo cách riêng của mình, bằng đôi chân của mình. Mỗi công việc dù lớn hay nhỏ đều cho bạn ấy thấy giá trị của bản thân – như sáng tạo hơn khi vào bếp, trau dồi kiến thức tiếng Anh, say mê ngồi hằng nhiều giờ với những tác phẩm nails đẹp của khách hàng do mình tạo ra, hay có thể hiểu về sức khỏe hơn, có định nghĩa thế nào là kỹ năng giao tiếp hơn với khách hàng ở mọi lứa tuổi.
Thêm vào đó, bạn ấy cũng học làm móng rồi làm nails giá rẻ thêm cho các bạn sinh viên. "Cho dù chúng ta làm việc gì, cũng phải làm công việc chúng ta muốn, làm chuyện mình thích và đặt niềm đam mê với những gì mình làm" – Hải Anh chia sẻ. Sau vài năm học hỏi và thực hành nghề, bạn ấy đã mở ra một "đứa con tinh thần" là một tiệm nail nhỏ tại Hải Phòng. Tiệm nhỏ này đã cho thêm những người bạn, kỹ năng mềm và nhiều bài học đáng quý
Đại học Thủy Lợi trong tôi đặc biệt và tuyệt vời lắm!
Môi trường mới giúp Hải Anh có thêm nhiều trải nghiệm, bài học để dần trưởng thành hơn trong cuộc sống.
Trải nghiệm trong công việc ý nghĩa thật đấy, nhưng với Hải Anh, sự học là điều không thể thiếu trong mỗi chúng ta. Sau khi tốt nghiệp THPT, bạn ấy chỉ tập trung cho con đường du học. Thật không may, con đường được sinh sống và học tập ở một đất nước mới không như mong muốn Nhưng bạn ấy đã quyết định ôn thi lại đại học. Sau 3 tháng với sự cố gắng ôn thi, bạn ấy chính thức là sinh viên của mái trường Thủy Lợi mà mình luôn mong ước
"Thủy Lợi cho tôi nhiều, cho tôi thấy rằng cánh cửa khác đóng lại, cánh cửa Đại học Thủy Lợi luôn mở để chào đón chúng ta" – Hải Anh bộc bạch. Học chậm một năm, chính điều đó giúp bạn ấy được cảm nhận niềm vui đặc biệt khi được học hỏi, vui chơi cùng các bạn khác tuổi. Nơi đây, thầy cô luôn nhiệt huyết truyền tải kiến thức tốt nhất cho sinh viên.
ĐH Thủy Lợi đã giúp Hải Anh được cảm nhận niềm vui đặc biệt khi được học hỏi, vui chơi cùng các bạn khác tuổi.
Với một người có đam mê chụp ảnh như Hải Anh thì Thủy Lợi tràn đầy màu sắc và kiến trúc đẹp như vậy đã tạo ra cho những bức ảnh thật tuyệt Thủy Lợi không những cho kiến thức, mà còn cho những kỷ niệm ý nghĩa thời thanh xuân. Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện Thủy Lợi đã giúp thời sinh viên của bạn ấy rực rỡ hơn, mọi người luôn đoàn kết và cùng nhau đóng góp công sức của mình để làm những việc có ích một phần nào đó cho xã hội. Là sinh viên của "Harvard Tây Sơn" sẽ chẳng ai quên tiếng kèn báo thức lúc 5 giờ sáng trong chuyến đi học quân sự tại Hưng Yên cùng bạn bè ở cùng nhau vui đến cỡ nào
Khó khăn và áp lực, chỉ là một khoảnh khắc thôi mà!
Hải Anh tâm niệm rằng: "Khó khăn, khổ cực là chuyện thường tình của cuộc đời này, có thể đem thanh xuân đánh cược ngày mai – đó chính là một thứ hạnh phúc!"
Cuộc sống của bạn ấy luôn có những khoảnh khắc đẹp như vậy đấy! Nhưng mà cuộc sống đâu phải lúc nào cũng màu hồng, có kèm theo cả cục tẩy của Doraemon để xóa đi những điều đã xảy ra không mong muốn đâu Vừa học vừa làm, điều đó khiến bạn ấy mất cân bằng trong cuộc sống, bị chỉ trích từ thầy cô và không hoàn thành được đúng hạn công việc. Có những khoảng thời gian, bắt đầu học online trong mùa dịch từ 7 giờ sáng, khi tan tiết rồi bắt đầu công việc đến 3 giờ sáng hôm sau.
Khi chúng ta chọn sống và học tập xa nhà, chúng ta cũng phải đối diện với sự cô đơn trong thời khắc nào đó – tất cả mọi thứ chỉ có một mình ta. Hải Anh vẫn luôn thấy bản thân nhỏ bé và ngưỡng mộ những bạn cùng trang lứa đạt thành tích học tập tốt, tài giỏi trong thu nhập của họ, điều đó đôi khi là áp lực và khiến có những suy nghĩ tiêu cực.
Nguồn: svvn.tienphong.vn