Tuổi thơ khổ luyện của Son Heung-min - cầu thủ số 1 châu Á: Tâng bóng 4 tiếng liên tục, hứa chỉ lấy vợ khi giải nghệ

46ec5ec6f2637ce9a526.jpg


Để giành được chỗ đứng và tỏa sáng ở giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh, ngôi sao xứ Hàn đã phải trải qua những năm tháng luyện tập gian khổ đến khó tin luôn!

Son Heung-min là một trong số ít cầu thủ châu Á có thể "carry team" tại Ngoại hạng Anh - giải đấu top 1 thế giới. Nhưng thành công của anh đâu phải đến từ may mắn hay tài năng trời cho đâu các bạn ơi. Phía sau là cả một hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ cùng sự "đào tạo đặc biệt" từ ông bố làm HLV.

Được bố ruột dạy bóng nghe thì sướng, nhưng áp lực thì... ghê gớm! Bố của Son Heung-min là ông Son Woong-jung - một nhân vật có tiếng tăm trong làng bóng đá Hàn Quốc. Ông luôn muốn con trai mình phải vươn tới đỉnh cao, vượt xa ranh giới xứ sở kim chi. Và để biến ước mơ thành hiện thực, ông đã bắt Son Heung-min... tâng bóng 4 tiếng liền không nghỉ khi cậu bé mới 10 tuổi!

"Ông ấy yêu cầu tôi cùng anh trai Heung-yun tâng bóng suốt 4 tiếng liên tiếp," Son Heung-min kể lại với The Guardian. "Sau 3 tiếng, tôi bị hoa mắt và nhìn thấy 3 trái bóng luôn. Sàn nhà cũng chuyển sang màu đỏ lúc nào không hay nữa."

6933aad8a33813b9fea2.jpg


"Thấy tôi kiệt sức, ông ấy rất giận. Giờ ngồi lại nhớ thì thấy đó là kỷ niệm tuyệt vời. Không để bóng chạm đất trong 4 tiếng ư? Đó là điều mission impossible. Tôi chưa bao giờ hoàn thành được yêu cầu đó đâu."

"Lúc tôi 12 tuổi, bố đến trường tôi làm HLV. Bài tập là tâng bóng 40 phút. Khi bạn tôi làm rơi bóng, ông ấy không nói gì. Nhưng khi tôi không làm được, ông ấy bắt cả đội phải làm lại từ đầu. Đồng đội đều biết tôi là con ông ấy, áp lực lên đến trăm rồi! Nhưng đó cũng chính là con đường đúng đắn ông ấy vạch ra cho tôi."

"Bố tôi là một HLV nghiêm khắc và còn đáng sợ nữa. Nhưng không có ông ấy, tôi sẽ không thành công như hôm nay."

c1ebfac2e114e443cd0b.jpg


Nhờ khổ luyện không ngừng, Son Heung-min được Hamburger SV - một CLB ở Bundesliga (giải đấu cao nhất Đức) chiêu mộ về học viện. Từ đó, anh xây dựng tên tuổi trước khi gia nhập Tottenham Hotspur năm 2015 với giá 22 triệu bảng (664 tỷ VNĐ), trở thành cầu thủ châu Á đắt giá nhất lịch sử!

Ở tuổi 26, nhiều cầu thủ Anh đã lập gia đình và có con rồi. Nhưng với Son Heung-min, anh vẫn giữ lời hứa với bố từ hồi nhỏ. "Khi bạn lấy vợ, bạn sẽ có con và một gia đình riêng. Bạn sẽ phải quan tâm đến họ trước bóng đá. Vì vậy nếu còn giữ được phong độ đỉnh cao, tôi hứa với bố là phải đặt bóng đá lên hàng đầu. Khoảng 33, 34 tuổi hoặc khi giải nghệ mới là lúc thích hợp để nghĩ đến chuyện lập gia đình."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top