Tuổi học trò: Ý chí và khát vọng cháy bỏng của thanh xuân

Bi2k8373

New member
849e7a8e24c51dda6e0c.jpg


Ai đã từng trải qua những mùa phượng đỏ rực, những ngày bằng lăng tím rơi đầy sân trường, hay những cơn mưa làm lặng tiếng ve chiều, chắc hẳn đều thấy thời áo trắng là khoảng thời gian đẹp nhất, mộng mơ nhất đời người Bởi đó chính là khoảng trời của ý chí và khát vọng, nơi mọi ước mơ đều có thể cất cánh!

Phải công nhận là trong nền giáo dục quốc dân hiện nay, cánh cổng đại học có phần đã bớt "hot" hơn xưa rồi. Với đa số các bạn học sinh phổ thông, khát vọng lớn nhất vẫn là đỗ vào một ngôi trường đại học mình yêu thích. Báo chí cũng hay nhắc đến câu "Đại học không phải là con đường duy nhất" lắm rồi. Nhưng thật sự khó mà phủ nhận luôn vế sau: "Đại học vẫn là con đường ngắn nhất để đi tới thành công" Vậy nên khát vọng của các bạn trẻ vẫn luôn chính đáng và xứng đáng được tôn trọng hết nè!

93c515589e09057548c3.jpg


Việc xác định được đích đến sau ba năm phổ thông với nhiều người vừa là mục tiêu, vừa là động lực chủ đạo để cố gắng, phấn đấu rèn luyện chờ ngày "vượt Vũ môn" ✨ Từ thời Tiểu học đến THCS, các bạn chưa bao giờ có được hay ý thức được trong mình một nguồn nội lực mãnh liệt như vậy đâu. Mãi cho đến khi kết thúc chặng đường học sinh, bắt đầu phải đối mặt với những sự lựa chọn và cả những toan tính cho tương lai nữa. Chúng ta hiểu rằng thời gian học phổ thông là giai đoạn các bạn có bước tiến không chỉ về thể chất mà quan trọng nhất là trưởng thành trong nhận thức và suy nghĩ.

Vậy nên cũng dễ hiểu vì sao giai đoạn THPT, từ nhận thức đến ý chí là khoảng cách không hề xa tí nào Ý chí của các bạn được thể hiện qua việc tập trung tiếp thu bài giảng, say sưa với những bài tập dưới ánh đèn học cho tới khi gà gáy hay là sự dồn lực cho khoảng thời gian nước rút trước kỳ thi. Đó chính là biểu hiện thông qua hành động trong học tập xuất phát từ động lực của ý chí và khát vọng. Điều này lại càng rõ hơn với những bạn học sinh trong điều kiện thiếu thốn, hoàn cảnh khó khăn ở các miền quê nghèo, vùng biên cương, chốn hải đảo có ý chí vươn lên để vượt thoát hoàn cảnh. Thực tế đã chứng minh rất rõ: nhiều năm có những Thủ khoa, Á khoa đỗ đại học là những bạn học sinh nghèo vượt khó vươn lên đấy!

3d38993ee696fb3558f8.jpg


Thời học trò là giai đoạn có nhiều điều để viết, để nói bởi ngay bản thân khoảng thời gian đó đã mang trong mình sự nhạy cảm bởi tính giao thời Giao thời ở rất nhiều khía cạnh: là sự phát triển trên phương diện thể chất, tâm lý và tình cảm, là điểm chuyển tiếp giai đoạn cuộc đời, có thể là sự thay đổi môi trường sống sau này nữa. Do đó ý chí và khát vọng tuổi học trò cũng có những điểm đặc biệt lắm. Nó là những phạm trù tâm lý chỉ có ở tuổi trưởng thành mà tuổi học trò là điểm khởi đầu của phạm trù đó. Ý chí và khát vọng tuổi học trò mãi luôn được phụ huynh, nhà trường và cộng đồng nâng niu, trân trọng, chắp cánh bay xa ️

d22a510255532334df11.jpg


43a6eef13c95abe93134.jpg


aaaf0dbb04134df3cb8c.jpg


47264fc667666b003725.jpg


46a9e5d1ffde9080f504.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top