Mochi2k88530
New member
Chỉ vì muốn níu kéo tình cảm nhưng bị từ chối, anh chàng đã làm một việc cực kỳ dã man - mang axit đến tạt người mình từng yêu
Hậu quả để lại thật sự quá nặng nề: nạn nhân bị biến dạng khuôn mặt, thương tật vĩnh viễn 82%, còn bị cáo thì cũng ôm đầy thương tích và phải ngồi tù 13 năm luôn.
Ngày 22-11, TAND TP Đà Nẵng xử lưu động đã tuyên phạt Mai Đình Vĩnh (32 tuổi, quê TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) 13 năm tù giam về tội giết người. Đồng thời, bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân gần 600 triệu đồng.
Theo hồ sơ vụ án, Vĩnh và chị D. có quan hệ tình cảm và sống chung với nhau như vợ chồng. Đến đầu tháng 5-2012, do mâu thuẫn nên chị D. đòi chia tay nhưng Vĩnh không chịu buông. Thế nhưng D. vẫn quyết tâm chuyển ra ngoài sống chung với người khác.
Biết chuyện, Vĩnh nhiều lần hẹn gặp để níu kéo D. quay lại nhưng toàn bị từ chối.
Ngày 28-5, Vĩnh gọi điện hẹn gặp chị D. và D. đồng ý với ý định gặp để chấm dứt mọi quan hệ một lần cho xong. Ai ngờ, trước đó Vĩnh đã đi mua hai lít axit với giá 200 ngàn đồng và cất giấu sẵn ở nhà trọ rồi
Khi D. đến phòng trọ gặp Vĩnh, anh ta đề nghị nối lại tình cảm nhưng vẫn không được. Tức giận, Vĩnh dùng hai lít axit đã chuẩn bị sẵn tưới vào người D. khiến nạn nhân thương tật 82% vĩnh viễn. Trong lúc tưới axit, Vĩnh cũng bị thương đến hơn 70%. Sau đó anh ta bỏ trốn và... cưới vợ luôn. Mãi đến tháng 6-2014 mới ra cơ quan công an đầu thú.
Theo kết luận giám định pháp y, chị D. bị biến dạng nhãn cầu, loét giác mạc mắt phải, co kéo mi trên và dưới, sẹo ở mặt ảnh hưởng đến thẩm mỹ, hạn chế việc cử động của hai tay... với tỉ lệ thương tích được xếp là 82%. Chị D. đã phải chữa trị hết hơn 800 triệu đồng với gần 10 lần phẫu thuật
Tại phiên tòa, Vĩnh khóc lóc, tỏ ra ăn năn hối cải vì hành động của mình... HĐXX cho rằng hành vi của Vĩnh là dã man, gây tổn thương nặng nề về mặt thể xác lẫn tinh thần cho người bị hại.
Nguồn: soha.vn