Tuổi 80 vào viện dưỡng lão, bà mẹ này bật khóc: "Nuôi con hiếu thảo quan trọng hơn nuôi con học giỏi"

b1d69fa220b93eb1e325.jpg


Nhắc đến con gái, bà Vương chỉ biết lắc đầu và thở dài: "Nuôi nấng con thành tài mà cuối cùng... vô ích quá!"

Bà Vương 80 tuổi ở Thượng Hải giờ đây mỗi lần được hỏi chuyện cho con du học đều lắc đầu bất lực và khuyên: "Đừng bao giờ cho con gái đi du học. Đây là quyết định tệ nhất của tôi đấy!"

Bà Vương hồi trước làm giáo viên, chồng bà kinh doanh khá giả lắm. Hồi con gái học cấp hai, bà quyết định cho con du học để mở mang tầm mắt, học hành đàng hoàng, sau này kiếm được việc tốt. Con gái bà học giỏi lại được bố mẹ chống lưng về tài chính nên chuyện du học cũng suôn sẻ.

Thời gian con gái đi học, bà Vương bị cả xóm ghen tị, nhiều người tìm đến nhà xin bí quyết luôn á. Lúc đó vợ chồng bà tự hào lắm, cảm thấy cách nuôi dạy con của mình đúng đắn và việc cho con du học chính là bước đệm cho tương lai rực rỡ.

7b36101fba921fa51ecf.jpg


Theo kế hoạch ban đầu, con gái bà Vương tốt nghiệp đại học sẽ về Trung Quốc tìm việc, cả nhà đoàn tụ hạnh phúc. Nhưng không ngờ con gái lại không muốn về! Cô nói ở nước ngoài tìm việc dễ hơn, về Trung Quốc phải bắt đầu lại từ đầu mệt lắm.

Vợ chồng bà Vương thuyết phục mãi không được nên đành phải đồng ý. Sau đó, con gái bà lấy chồng nước ngoài, mua nhà, xin quốc tịch luôn rồi. Lúc này bà Vương mới ngộ ra rằng con gái chắc chắn không về nữa rồi Con bà nói, giờ đã làm mẹ phải lo cho tương lai con cái, mà điều kiện sống, y tế ở nước ngoài tốt hơn mà.

Con gái có mời bà sang sống thử một lần nhưng không lâu sau bà đã bay về luôn. Bà không quen với cuộc sống bên đó, không có bạn bè, ngôn ngữ cũng không hiểu, muốn đi mua gì cũng khó, chỉ biết ngồi nhà cả ngày thôi.

Hồi chưa nghỉ hưu, bận rộn công việc nên bà Vương chưa nghĩ nhiều. Nhưng sau khi nghỉ, nhìn gia đình người ta con cháu sum vầy, thường xuyên về thăm bố mẹ thì bà không khỏi buồn. Nhất là sau khi chồng mất, cuộc sống của bà Vương càng cô đơn vô cùng. Bà chỉ có thể tám chuyện với người bán hàng khi đi chợ. Nhiều lúc nhìn vào mâm cơm, buồn đến mức không muốn ăn. Con gái cũng hiếm khi gọi về.

Bà Vương không dám sống ở nhà một mình nữa mà chuyển đến viện dưỡng lão luôn. Bà sợ một ngày nào đó mình ngã hay đột quỵ trong nhà mà không ai biết. Ở viện dưỡng lão, ít nhất còn có người để nói chuyện cùng.

Khi nhắc đến con gái, bà Vương lắc đầu: "Đứa con gái này, gia đình nuôi nấng thành tài mà cuối cùng... vô ích quá! Có lẽ cả đời bà sẽ không bao giờ gặp lại con gái mình nữa. Dù học vấn cao đến mấy cũng chẳng ích gì. Nuôi đứa con hiếu thảo quan trọng hơn nuôi đứa con học giỏi nhiều", bà Vương ngậm ngùi chia sẻ

2e84b4cf87e865165688.jpg


dbe90d62511e0e6119de.jpg


b2e42c6fc2a2711cd668.jpg


d293f34754a8761cdefc.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top